Thứ năm, 18/06/2026,


Khoảng lặng (Nguyễn Lưu Hoa) (30/05/2010) 

KHOẢNG LẶNG

               Nguyễn Lưu Hoa

Dành cho nhau một chút thôi

Một câu thăm hỏi, đôi lời sẻ chia.

Tâm tư khoảnh khắc hướng về

Ấm lòng như thưở gần kề bên nhau.

 

Sang sông để lỡ nhịp cầu

Dòng xưa vẫn giữ nguyên màu biếc xanh.

Ở trong cuộc sống yên lành
Đôi khi khoảng lặng... ta dành cho nhau!

N.L.H

______________________________
Tác giả  Nguyễn Lưu Hoa, ĐT: 0210.6254063
Địa chỉ : Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ
Email: ngluuhoa@ymail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyen Luu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 2010. 6254063 - Viet tri- Phu Tho  (Ngày 1/06/2010 06:30:35 PM)
     Xin chân thành cảm ơn các anh, các chị và các bạn đã quan tâm, chia sẻ và đồng cảm với những tâm sự của tôi. Kính chúc các anh, chị và các bạn sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.
  Việt Hà - Viethamhb@gmail.com - 0978057999 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 30/05/2010 04:41:26 PM)

GỬI ANH !

Kiếp này ta tạm xa nhau
Đừng buồn anh nhé kiếp sau sum vầy!

Việt Hà

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 30/05/2010 02:27:42 PM)

Nguyễn Văn Hùng xin chia sẻ với N.L.H qua bài họa sau :

CHỈ CẦN KHOẢNG LẶNG

Chỉ cần một khoảng lặng thôi
Cũng đủ biết" người" còn nhớ hay quên
Cũng thành làn gió dịu êm
Ru trái tim ngủ bình yên cuối trời
Chỉ cần nhắn gửi đôi lời
Trái tim yêu cũng nhẹ vơi nỗi buồn
Chỉ cần thoang thoảng chút hương
Con ong lạc vườn nhớ lại lối xưa
Biết dành khoảng lặng sẻ chia
Thời gian nước chảy...tình xưa nguyên màu

Nguyễn Văn Hùng

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt trì- Phú thọ  (Ngày 30/05/2010 02:28:33 PM)

Nhớ tình xưa
( Họa thơ "Khoảng lặng" của Nguyễn Lưu Hoa)
Kiếp này chỉ thế mà thôi
Không tròn duyên số cuộc đời cách chia
Đôi khi lòng vẫn hướng về
Con tim nức nhối lời thề có nhau
Không mong nối lại nhịp cầu
Chỉ mong còn chút ngọt ngào tình xanh
Không mong gương vỡ lại lành
Giữ trong ký ức ta mình có nhau.

  Hoa Núi  - nuicaobogl@gmail.com -  - Quê lúa Thái Bình   (Ngày 30/05/2010 10:11:14 AM)

ĐÔI BỜ
Lặng thầm... năm tháng cứ trôi
Tình xưa vương vấn đầy vơi để lòng
Đò đầy đò đã sang sông
Nỗi buồn man mác ngóng trông...đôi bờ !
Hoa Núi

  Cao Tiến Sĩ 1952 - sicaotien_1952@yahoo.com.vn - 0903938830 -  - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 30/05/2010 09:45:16 AM)

Thời gian rồi cũng qua mau
ôn về kỷ niệm ngày nào vẫn thơm

vung nào đã úp nồi cơm
ai như ngọn gió vô hồn lướt qua

tuy gần mà lại rất xa
có nhắc cũng chỉ gọi là ... vậy thôi

tình non yểu mệnh mồ côi
mà sao có lúc bồi hồi ... lạ chưa
........
Đọc thơ bạn như có hậu của một cuộc tình , góp vui và cảm tác cùng bạn , chúc tác giả luôn có nhũng bài thơ hay , vui vẻ nhé !

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com -  - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 30/05/2010 09:43:42 AM)

LẶNG THẦM
( Hoạ thơ " Khoảng lặng " của N.L.H )
Người ơi đừng nói là thôi...
Để thương để nhớ một lời sẻ chia.

Cỏ hoa sớm tối đi về
Mỏi mong chờ đợi hẹn thề cùng nhau...

Ngập ngừng...bước vội qua cầu
Trao nhau ánh mắt sáng bầu trời xanh.

Nghe trong tiếng gió ngọt lành
Lặng thầm vương vấn...,sao đành xa nhau !
Phạm Tự

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 30/05/2010 08:27:29 AM)

Lấy chữ của KHOẢNG LẶNG cảm tác

ẤM LÒNG

Xẻ chia thăm hỏi yên lành
Tâm tư, khoảng lặng ta dành cho nhau
Ấm lòng ta bắc nhịp cầu
Dòng sông cuộc sống nguyên màu biếc xanh.

Phạm Minh Giắng

Các bài khác: