Thứ năm, 18/06/2026,


Bóng tôi (Lính Thủy) (29/05/2010) 

BÓNG TÔI

 

Lính Thuỷ

 

Bình minh, thức dậy vươn vai

Mặt trời còn thấp, bóng dài làm sao!

Tôi nhìn cái bóng, tự hào

Hoá ra mình có dáng cao thế à?

 

Mặt trời vượt đỉnh núi xa

Bóng tôi ngắn lại, biết là tại đâu?

Đến trưa nắng chiếu đỉnh đầu

Bóng tròn bé xíu, thật rầu lòng tôi...

 

Chiều sang, tôi lại mỉm cười

Mặt trời xuống thấp, bóng rơi thêm dài

Ừ thì, mình đáng tài trai

Bóng mình nó mới trải hoài mãi xa.

 

Hoàng hôn buông tím chiều tà

Tiếng chuông chiêu mộ ngân nga tím trời

Bỗng dưng cái bóng của tôi

Thật buồn! Nó biến mất rồi còn đâu!

 

L.T

 

____________________________

Tác giả Lính thuỷ, ĐT: 01682938853

Điạ chỉ 459 Bạch Mai Hà Nội

Email: Linhthuy55@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lính thuỷ - Linhthuy55@gmail.com - 01682938853 - 459 Bạch Mai Hà Nội  (Ngày 1/06/2010 10:56:19 PM)

GỬI BẠN TRẦN KIM LONG

Cảm ơn đồng đội thân yêu
Những điều ta gặp là điều đáng ghi.

Cùng trên một chặng đường đi
Ta cầm cây súng, quyết vì đảo xa.

Một ngày đời lính ta qua
Biết bao kỷ niệm đậm đà khó quên

Lính Thuỷ

  Trần Kim Long - trankimlongcd@gmai.com - 0303500316 - Ninh Bình  (Ngày 1/06/2010 10:25:17 PM)
         Xin chào anh Lính Thủy.
          Tôi cũng từng là lính thủy, từng sống trên nhà cao chân ở Trường Sa (có thể nay gọi là nhà giàn). Đã đọc nhiều bài thơ hay của anh trên Lucbat.com và với bài NGHỈ HÈ RA ĐẢO THĂM CHỒNG tôi thấy rất hay song vô cùng ngạc nhiên... nhưng thôi điều đó ngày nay thì hoàn toàn có thể thực hiện được chứ ko giống thời CQ 88 đúng ko anh?
        Nay vào đọc bài BÓNG TÔI của anh, tôi xin mạo muộn đôi dòng:
         Đây là bài thơ hay mang tính triết lý nhân sinh cao; dù chỉ là cái bóng được biến đổi theo thời gian, song nó đã phản ánh được tính cách của con người. Qua đó cho thấy mỗi cá nhân dù là thế nào đi nữa thì cuối cùng cũng chỉ là 1 hạt cát mà thôi.
        Chúc anh khỏe và có nhiều sáng tác hay!
  Lính thuỷ - Linhthuy55@gmail.com - 01682938853 - 459 Bạch Mai Hà Nội  (Ngày 30/05/2010 05:33:07 PM)
       Chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn Chử Thu Hằng ( Hà Nội), Lam Hồng (TpHCM), Phạm Văn (Hải Phòng), Dạ Lan ( Bình Dương), Đinh Thường (Hải Phòng), Phạm Minh Giắng (Thái Bình), Nguyễn Thành Minh (Nga), Trần Nguyên Anh (Hà Nội), Phạm Tự (Hà Giang), Cao Tiến Sĩ (TpHCM), Hoa Núi (Thái Bình), Nguyễn Đức Tuỳ, Việt Hà, Nguyễn Lưu Hoa (Phú Thọ) đã đồng cảm và chia sẻ những suy ngẫm về cuộc đời của tôi qua hình ảnh bóng nắng trong ngày.
        Chúc các anh chị và các bạn mạnh khoẻ.
                     Lính Thuỷ
  Nguyễn Lưu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 20106254063 - Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 30/05/2010 02:27:55 PM)

Một bài thơ với những phát hiện độc đáo, dí dỏm từ những điều rất bình dị trong cuộc sống. Xin được chúc mừng tác giả và có đôi lời đồng cảm cùng anh:
Bóng ta khi ngắn khi dài
Là do vị trí mặt trời mà thôi
Bóng chỉ dựa dẫm vào người
Để rồi có được cùng đời xuống lên
Dựa vào chính mình mới nên
Không làm cái bóng ... để quên mất mình.
Cái bóng đã biến mất hình
Còn anh Lính thủy chân tình đẹp thay!

  Việt Hà - Viethamhb@gmail.com - 0978057999 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 30/05/2010 02:28:06 PM)

Bóng nào thì cũng như nhau
Dẫu dài hay ngắn một màu đen thôi

Em cần gì bóng anh ơi
Tiền tài danh vọng hết thời... bay nhanh

Chỉ cần anh vẫn là anh
Làm người chồng tốt trung thành sắt son!

Việt Hà

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com - 0974131428 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 30/05/2010 02:28:19 PM)

Ngồi buồn ta ngắm bóng ta
Khi dài khi ngắn khi xa khi gần
Chẳng qua ảo ảnh phù vân
Phải nhìn vào chính bản thân của mình
Đừng nên tưởng bóng là hình
Để rồi tự đại cho mình là to.

Nguyễn Đức Tuỳ

  Hoa Núi  - nuicaobogl@gmail.com -  - Quê lúa Thái Bình   (Ngày 30/05/2010 10:11:23 AM)

Ô KÌA...
Bóng mình lại ngỡ bóng người
Đến khi ngoảnh lại... thấy đời xót xa !
Cái bóng...như thể bóng ma
Ô kìa...tỉnh ngộ hoá ra là mình...
Hoa Núi

  Cao tiến Sĩ - sicaotien_1952@yahoo.com.vn - 0903938830 -  - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 30/05/2010 09:48:20 AM)

Cái bóng cũng giống cái đuôi
chỉ sợ cái bóng do người tạo ra
người cao sang bóng vươn xa
con người nhỏ mọn như là cụt đuôi
..........
Cảm nhận về cái bóng của tác giả , chúc bạn có nhiều tác phẩm hay , mong mõi sự thành công , chúc vui nhé !

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 30/05/2010 08:31:50 AM)

TA VỚI TA
Tháng ngày ta lại với ta
Buồn vui cay đắng chỉ là một thôi !
Mênh mông biển nước mây trời
Bóng hình - hình bóng nói cười hư không.

Xa vời chín nhớ mười mong
Bồi hồi xao xuyến...sóng lòng hai ta !
Phạm Tự

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 30/05/2010 08:06:29 AM)

BÓNG HÌNH XA

Bao nhiêu thứ lúc ngắn dài,
Thấp cao chức tước, đúng sai tình người.
Trời cho cũng thể một đời,
Bóng hình ai vẫn chơi vơi nỗi lòng.

Bóng hình xa vẫn nhớ mong,
Bên đời thêm đậm tơ lòng vấn vương.

Trần Nguyên Anh

  Nguyễn Thành Minh - minhthanh1954@gmail.com -  - Saint Peterburg , Nga  (Ngày 30/05/2010 06:04:44 AM)

          Bài thơ của Lính Thuỷ mang đậm tính triết lí nhân sinh.
       Trên đời này, ai cũng có tiền đồ và danh vọng. Con người thực thì lúc nào mình cũng chỉ là mình, còn danh vọng nó như là cái bóng ảo mà thôi. Ở lúc này, chỗ này thì được người ta trọng vọng, tôn sùng, và ta sỗng trong danh vọng huy hoàng. Ta không tự nhìn thấy ta cao thấp ra làm sao, nhưng ta ngộ nhận là ta cao do ta nhìn phản ánh qua cái bóng ảo đổ ra rất dài. Nhưng ở chỗ khác, lúc khác thì ta cảm giác chỉ là một kẻ bình thường, nhỏ nhoi, nhiều khi yếm thế, giống như cái bóng lúc co vào vậy. Và cuối cùng thì cái bóng ảo, cái danh vọng mà ta ngộ nhận cũng biến mất.
         Bài thơ chả có chút hư cấu nào. Đúng là buôỉ sáng, buổi chiều, ra ngoài nắng, bóng ta đổ dài thật, buổi trưa bóng tròn lại nhỏ xíu và đến chiều tối thì chả nhìn thấy gì. Đó là hiện tượng tự nhiên nhưng được tác giả khái quá thành một triết lí: Danh vọng chỉ là phù hoa, do ta ngộ nhận mà thôi. Lúc huy hoàng lúc lại hẩm hiu đều do ta ngộ nhận cuối cùng rồi ai cũng trở về thực tại cả thôi.
        Hoá ra cung bậc buồn vui của cuộc sống nhiều khi nằm trong tưởng tượng và cảmt nhận của chính ta mà thôi.
         Đây là bài thơ có tứ rất độc đáo và hay.
               Xin cảm ơn Tác giả.

Xin tặng tác giả câu thơ

Bóng ta lúc ngắn lúc dài
Đều do ngoại cảnh bên ngoài mà thôi
Buồn-vui, được-mất, ở đời
Đều là hư ảo do người tạo ra
Danh vọng là thứ phù hoa
Còn ta mới thực là ta... cuộc đời

 

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 30/05/2010 05:35:48 AM)

Lấy chữ của BÓNG TÔI cảm tác

Mình nhìn cái bóng vươn vai
Mình cao! Cái bóng mình dài mãi ra
Ừ mình vượt ngọn núi xa
Tự hào cái bóng, hóa ra thấp tài

Phạm Minh Giắng

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 30/05/2010 05:22:18 AM)

CHIA SẺ CÙNG LÍNH THỦY

Ngắn dài bóng ảo mà thôi
Lỡ lầm tưởng tượng cái tôi nhất đời
Bóng dài bởi có mặt trời
Không dưng đêm tối chơi vơi bẽ bàng

Ở đời nghèo khó giàu sang
Sống sao cho thực huy hoàng lắm thay
Nếu đời còn có vận may
Xin làm cái bóng ngày ngày theo em.

Đinh Thường

  Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yahoo.com.vn - 0167.319.9582 - Thuận An - Bình Dương  (Ngày 29/05/2010 09:38:09 PM)

         Cảm nhận đọc thơ anh Lính Thuỷ

      Đọc bài thơ của anh Lính Thủy, DL rất thích. Mỗi lần đi ngoài nắng, ai chả thấy cái bóng của mình ? Nhất là hồi còn nhỏ, nhiều khi chúng ta còn rất thú vị với cái bóng biến thiên không ngừng. Tóm lại, cái bóng thật là quen thuộc. Ấy nhưng khi nó được anh Lính Thủy đưa vào thơ cứ như có một cái gì đó thật mới lạ.
      Theo DL nghĩ, qua hình ảnh “cái bóng”, tác giả muốn nói đến thực tế trong cuộc sống, không ít người cứ ảo tưởng, chạy theo những thứ phù du, những giá trị ảo. Họ cứ tự huyễn hoặc mình để rồi ko chú tâm rèn luyện, trau dồi những giá trị đích thực cho bản thân. Đến khi những giá trị ảo mất đi thì họ cũng cả còn lại gì ngoài sự tầm thường vô dụng. Bởi vậy điều quan trọng nhất của con người trước hết phải có một thế giới quan đúng đắn để hướng tới Chân – Thiện – Mỹ, một cái tâm trong sáng, một niềm tin son sắt, một ý chí tự cường để luôn phấn đấu vươn lên nhằm hoàn thiện giá trị của bản thân mình. Tất cả rồi sẽ thành hư vô, chỉ có những điều tốt đẹp mà con người để lại là sẽ còn mãi mãi.
           DL chỉ chuyên viết thơ tình nên mấy cái vụ “ chính sự ” này DL cũng không rành lắm. Nhưng vì thích bài thơ nên DL cứ liều nghĩ sao nói vậy. Nếu có gì sai mong mọi người thông cảm cho DL nhé !
                                  TNDL

  Phạm Văn - vanphungsonggia@gmail.com - 0974862083 - Lê Chân HP  (Ngày 29/05/2010 11:03:17 PM)

Cái bóng thật có duyên. Cám ơn bạn đã nói lên điều đơn giản nhất một cách tài tình, thơ mộng. Không biết bạn còn có nhớ cái bóng nào không nhỉ?

Mình với bóng cộng là hai
Mặt trời lên xuống ngày mai trở về
Đêm nằm nhớ bóng có mê ?
Phải chăng bóng gió luôn kề bên anh...
P.V

  Lam Hồng - kha.hui.it@gmail.com - 0937549997 - 12 Nguyễn Văn Bảo, F4, Gò Vấp  (Ngày 29/05/2010 06:51:39 PM)

CHÍNH KHÍ

Đường xa tiếp bước chung vai
Con đường hạnh phúc dẫu dài đã sao
Tu thân luyện sức hồng hào
Đường xa vực thẳm non cao sợ à...!

Vì đích đời chớ ngại xa
Trí thông tâm định biết là về đâu
Nóng trong tim, lạnh cái đầu
Dẫu nhiều nghịch cảnh chẳng rầu buồn tôi

Niềm tin sức mạnh nụ cười
Lòng không nghiêng ngả đổ rơi nằm dài
Chung lòng già trẻ gái trai
Phải đi đến đích đường hoài dẫu xa

Ngô nghê nẻo chính đường tà
Mỹ miều mê hoặc ngân nga đổ trời
Luôn luôn tôi mãi là tôi
Chính mình đã vượt, hiểu rồi sợ đâu

  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây- Ba Đình- Hà Nội  (Ngày 29/05/2010 05:46:41 PM)

Xin có đôi lời với anh Lính Thủy ạ

Bận tâm chi bóng ngắn dài
Quan trọng là chí làm trai trên đời.
Cái bóng chỉ là bóng thôi.
Cái TÂM mới đáng cho người bận tâm.

Các bài khác: