Thứ năm, 18/06/2026,


Mưa cho ngàn vàng (Nguyễn Quang Huỳnh) (29/05/2010) 

MƯA CHO NGÀN VÀNG

 

 Nguyễn Quang Huỳnh

 

 

 Nắng nhiều, mong mãi chẳng mưa

Chiều nay mưa xuống ướt vừa mái hiên

Mong mưa như đợi mẹ hiền

Hạt mưa tưới xuống, như tiên cứu trần

 

Mới mưa sao đã tạnh dần

Hay trời thương được có ngần ấy thôi

Cho dân bớt đổ mồ hôi

Cây xanh khỏi héo như hồi nắng qua

 

Đất khô tươi lại thịt da

Trận mưa như thể cho ta ngàn vàng

 

28/ 05/2010

 N.Q.H

__________________

Tác giả: Nguyễn Quang Huỳnh, ĐT:083.8966755

Đ/c: 11/28, Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương.

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 29/05/2010 05:26:15 PM)

TRÔNG CẬY Ở TRỜI
Mưa về tưới mát cỏ cây
Cho xanh bông lúa cho đầy bát cơm !

Nỗi buồn...hạn hán sớm hôm
Bỗng dưng mưa xuống cá tôm mát lòng.

Quanh năm vất vả ruộng đồng
Nắng mưa hoà thuận cấy trồng mới yên.

Nghề nông phụ thuộc thiên nhiên
Sớm khuya lo lắng ưu phiền đầy vơi !

Được mất trông cậy ở trời
Mưa hoà nắng thuận khắp nơi được mùa...
Phạm Tự

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 29/05/2010 03:08:17 PM)

     Tác gỉả Nguyễn Quang Huỳnh đã nói rất đúng, rằng "Trận mưa như thể cho ta ngàn vàng". Trong thời kỳ khô hạn, trận mưa đã mang lại nhiều niềm vui. cho cây cối khỏi chết khô, cho người đỡ khát nước, mang lại cái không khí mát mẻ tươi tắn. Chả thế mà trước đây khi nắng hạn lâu ngày thì dân ta đã phải lập đàn cầu đảo. Những câu ca sau đây đã nói lên điều đó:


Lạy trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cày
Lấy rơm đun bếp.

  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây- Ba Đình- Hà Nội  (Ngày 29/05/2010 12:56:34 PM)
Tôi chỉ là "dân cày đường nhựa", cuộc mưu sinh không phải phụ thuộc nắng mưa, nhưng đọc thơ của các bạn, cũng cảm thông sâu sắc với niềm vui đón mưa của người nông dân sau những tháng dài hạn hán, quả là mưa quí như vàng thật.
Cầu cho mưa thuận gió hòa
Lúa ngô tươi tốt, nhà nhà ấm no.

  Đỗ Thị Phong -  - 01683151230 - CầuII, ấp 5 xã Minh Thành. Huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.  (Ngày 30/05/2010 05:44:39 AM)

Quê tôi cũng vừa có cơn mưa sau 4 tháng hạn hán. Tôi viết bài này để chia sẻ niềm vui đón mưa với anh Nguyễn Quang Huỳnh nhé.

Mưa đầu mùa.

Tí tách, tí tách...rào rào...
Cơn mưa chợt đến , ào ào chiều nay
Cây rung bần bật lá bay
Thỏa cơn mong đợi bao ngày nắng chan
Đất buồn bởi nỗi khô khan
Cười vui tung bọt chứa chan nước về
Bác nông dân dạ hả hê
Ruộng , nương, cây, trái, đồng quê rộn mừng
Nước đùa con phố tưng bừng
Xua tan bụi bặm, thắm hồng sắc hoa
Nhạc mưa hòa bản tình ca
Vỡ lòng học chữ Ê- A với đời.

Các bài khác: