Thứ năm, 18/06/2026,


Chị tôi (Nguyễn Trường Thọ) (29/05/2010) 

CHỊ TÔI

                Nguyễn Trường Thọ

 

 

Dẫu là phận gái đa đoan

Nhan sắc mỏng, thoảng như làn hương bay

Nỗi đau đè nặng vai gầy

Lênh đênh chèo chống tháng ngày, chị ơi!

Cầm lòng đếm giọt mưa rơi

Phập phồng bong bóng tả tơi cõi lòng

Cuộc đời chị lắm long đong

Tang chồng chưa đoạn, tang con cận kề.

Niềm đau giá buốt tái tê

Tiễn người đi, biết nẻo về còn xa

Mưa chan nước mắt nhạt nhòa

Hoàng hôn đổ bóng, chiều tà lắt lay.

Chị ơi! Còn lại tháng ngày

Cút côi gửi khói hương bay xa mờ

Bến xưa neo lại con đò

Mong cho chị được nương nhờ bóng anh...

 

N.T.T

 

 

_________________________________
Tác giả Nguyễn Trường Thọ, ĐT: 0904258465

Địa chỉ: Khối 11 Bến Thủy, Vinh, Nghệ An

Email: thuytho66thaiphien@gmail.com

 

 

 

Ban Biên tập:  Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com
Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Trường Thọ - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - tp vinh nghệ an  (Ngày 29/05/2010 11:02:58 PM)

         Rất chân thành cảm ơn BBT đã đăng tải bài thơ của tôi . Tôi cũng rất cảm ơn các bạn Phạm văn Tự , Minh Tâm , Trần Thanh Hải , Phạm Minh Giắng ,Nguyễn Đức Túy , Minh Tuấn đã có lời chia sẻ chân thành .
         Kính chúc BBT và các bạn khỏe và hạnh Phúc .

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 29/05/2010 05:46:25 PM)

PHẬN HOA
Phận hoa... mưa nắng một đời
Chắt chiu hương sắc đầy vơi tháng ngày
Vui buồn mòn mỏi cỏ cây
Riêng chung gánh nặng vai gầy... phận hoa !

Thắm mầu tươi sắc...người ta....
Cành khô héo úa...nhạt nhoà... lệ rơi !
Nắng mưa đủ một kiếp đời
Phận hoa là thế..., ai thời hiểu cho ?

Ra đi...không kịp dặn dò...
Khói hương ngày tháng...cậy nhờ... người dưng !
Phạm Tự

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 29/05/2010 05:20:53 PM)

          Xin chào anh Trường Thọ! Cảm ơn anh đã viết về người chị trân quý của mình bằng một tình cảm dạt dào, xúc động! Xin được đôi dòng chia sẻ với những người chị, người mẹ yêu thương của chúng ta!

Tiễn chồng khi tuổi đời xanh
Nén đau thương chị dỗ dành các con
Lệ lòng nén chặt héo mòn
Hắt hiu bóng nhỏ mỏng dòn tấm thân

Ngày xa con sắp kề gần
Mệnh đời chị những muôn phần đắng cay
Sóng đời xô đẩy lắt lay...

  Trần Thanh Hải - tranthanhhai1948@yahoo.com.vn - 0989432039 - Lái Thiêu Bình Dương  (Ngày 29/05/2010 03:05:35 PM)

Bài thơ của tác giả viết về chị rất chân thật đầy xúc động. Tôi xin chia sẻ cùng tác giả và bạn đọc bài thơ viết tặng chị gái. Bài thơ cùng tên như sau:
CHỊ TÔI
( Kính tặng chị gái nhân dip chị tròn 70 tuổi )

Cũng là liễu yếu đào tơ
Tóc dài, tầm thước, da vừa ngăm ngăm
Khuân trăng đầy đặn đêm rằm
Mắt huyền thoáng chút duyên thầm quê hương…

Cả đời gắn với ruộng nương
Chị tôi một nắng hai sương tảo tần
Mồ hôi đẫm áo trắng vân
Phơi lưng nắng rát, bán thân mặt bùn.

Mùa Đông giá lạnh mưa phùn
Ruộng đồng lam nũ, rét run tê người
Chân trần khắp nẻo cùng nơi
Bán buôn chạy chợ đầy vơi xa gần…

Chị nay tuổi đã thất tuần
Khom lưng cõng nắng vẫn chân bộ hành
Suốt đời không biết:” Thị thành”
Chỉ quen với lũy tre xanh quê nhà./.
Lái Thiêu 2010

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 29/05/2010 06:29:51 AM)

Lấy chữ của CHỊ TÔI cảm tác

VAI GẦY

Nỗi đau phận gái vai gầy
Chồng con là khói hương bay nhạt nhòa
Con đò bến nẻo còn xa
Tiễn người đi, bóng chiều tà chị nương.

Phạm Minh Giắng

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 29/05/2010 06:29:31 AM)

Bài thơ viết về chị của tác giả Nguyễn Trường Thọ thật rất chân tình và cảm động. Những câu : "Nỗi đau đè nặng vai gầy/ Lên đênh chèo chống tháng ngày, chị ơi!" và "Mưa chan nước mắt nhạt nhoà/ Hoàng hôn đổ xuống chiều tà lắt lay" làm cho người đọc cũng ứa nước mắt vì thương chị! Tôi xin chia sẻ cùng tác giả và bạn đọc một bài thơ nhỏ viết về chị tôi:

VỀ THĂM CHỊ ỐM

Em về thăm chị chiều nay
Mưa dầm thấm lạnh mắt cay lệ buồn
Chị nằm đó, thân héo mòn
Chỉ riêng đôi mắt là còn tỉnh thôi
Mấy lần em gọi : "Chị ơi!"
Nhìn em không nói, chị rơi lệ sầu
Chị ơi! Một giọt lệ châu
Thấm vào em một nỗi đau rụng rời

Em thương chị suốt một đời
Chân không bén đất, lưng phơi nắng tà
Đôi vai từng gánh cả nhà
Bây giờ rũ xuống như là lá khô
Đôi tay cần mẫn ngày xưa
Bây giờ khép lại hững hờ bên hông
Còn đôi chút thở phập phồng
Nghe như thổn thức tiếng lòng chị tôi
Bên ngoài từng giọt mưa rơi
Dường như muốn nói "Chị...ơi...đừng...về!"
Nguyễn Đức Tùy

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 29/05/2010 02:24:01 AM)

Bài thơ CHỊ TÔI của bạn thật là chứa chan nước mắt.Thân họa với bạn nhé/chúc bạn vui

CUỘC ĐỜI.

Người ta lá ngọc cành vàng
Chị tôi phận mỏng đa đoan cả đời
Một đòn vai gánh đôi nơi
Tang chồng vương vít ,lại rồi tang con .

Nắng mưa đá cũng phải mòn
Lệ chan mắt chị có còn vững chân
Đường trần là chốn phù vân
Sao con tim đỏ ...Giam cầm chị tôi .

Bóng gầy vương víu cút côi
Cô đơn bên gió ,lệ rời tàn canh
Hơi tàn chị ước mong manh
Linh thiêng con với hồn anh bên mình.

Trần gian thắm bởi nghĩa tình
Cuộc đời đẹp bởi nhục vinh cam đành.

MINH TUẤN

Các bài khác: