Thứ năm, 18/06/2026,


Tứ tuyệt Sắc màu (Lê Danh Tuệ) (28/05/2010) 

TỨ TUYỆT SẮC MÀU

 

Lê Danh Tuệ

 

XANH

 

Màu xanh nâng quả địa cầu

Tình xanh xanh bởi những câu hẹn hò

Sông xanh nâng những con đò

Đồng xanh nâng những cánh cò chao nghiêng

 

ĐỎ

 

Rực rỡ đỏ của mặt trời

Đỏ cờ mang lại cho đời ấm no

Đỏ lửa hoa của học trò

Trái tim thắm đỏ làm cho máu hồng

 

TÍM

 

Hoàng hôn tím ánh nắng chiều.

Tặng hoa tim tím tình yêu mặn nồng.

Tím Huế màu tím thủy chung

Tím màu mực tím bạn cùng tuổi thơ.

 

VÀNG

 

Vàng dịu là ánh nắng thu

Lời vàng - lời ngọc lời ru của bà

Tình vàng chồng vợ thuận hòa.

Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín là vàng tâm.

 

L.D.T

 

_______________

Tác giả Lê Danh Tuệ, ĐT :0975108467

Học viện chính trị Bộ QP – Ngô Quyền

Hà Đông – HN, Email: tueledanh@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 29/05/2010 06:29:11 AM)

Lấy chữ cua TỨ TUYỆT SẮC MÀU cảm tác

EM YÊU

Xanh sông, xanh những cánh đồng
Đỏ cờ đỏ mặt trời hồng tim cho
Tím hoa tím mực học trò
Vàng nhân vàng nghĩa lời ru của bà.

Phạm Minh Giắng

  MINH TUẤN  - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 29/05/2010 01:18:57 AM)

Thân họa với đồng hương Lê Danh Tuệ bài thơ <TỨ TUYỆT SẮC MÀU > Của bạn.
Khái niệm sắc màu của mình thì khác với bạn nhiều nhiều ...ừ cuộc sống mà lại ...Dĩ hòa vi quí ...hay là cuốn theo chiều gió ...Cũng là cách sống của những kẻ làm dân .Theo mình thì chỉ có 2 màu ĐEN TRẮNG là rõ nét ,Còn thì các màu khác nó cứ tương phản lại với nhau ...Chả biết mình nói có đúng như thế không ?Hiii...Chúc bạn vui vẻ nhé.

SẮC MÀU.

Bao năm cuộc sống mơ màng
Sắc màu nhiều vẻ dăng màn ngày đêm
Trắng đen phân biệt hai nền
Đỏ xanh vàng tím cùng chêm sắc đời …

Một màu đậm ,một màu vơi …
Mới ra nét thắm nụ cười trần gian
Một màu đỏ, một màu vàng
Mới ra hè nắng ,trời rang đỏ đầy .

Màu ẩn ...Câu nói nồng say
Ví von xa lắc ,vẫn quay điệu vần
Rằng…Tím nhớ rụng đầy sân
vàng ra nhân nghĩa ,Bạc phân sang hèn.

Nước non năm tháng bon chen
Màu ươm nhật nguyệt ,đời xem nghĩa tình .
Biết tìm đâu sắc của mình
Bởi trong hòa hợp ...Rung rinh mấy màu.

MINH TUẤN






Các bài khác: