EM VÀ ANH

Nguyễn Bá Hòa
Men bờ bẻ lá sen xanh
Làm ô che vạc nắng hanh cuối ngày
Dìu nhau đi trọn kiếp này
Nhớ câu muối mặn gừng cay thuở nào
Men bờ hái đóa thanh tao
Chắt chiu kỷ niệm mà xao xuyến lòng
Thuyền neo bến đục, bến trong?
Râu tôm đã nấu bầu ong mấy mùa
Men bờ bẻ lá sen xưa
Làm ô che mái tóc vừa điểm sương
Hoàng hôn đã tím góc vườn
Trái yêu đã chín cuối đường ngoảnh trông
Men bờ hái đóa sen hồng
Gần bùn mà vẫn hương nồng thế gian
Lợi danh khép mặt hân hoan
Chiêm bao đẫy giấc hèn sang đã từng
Tôi em từ độ người dưng
Gom bao hy vọng gieo chung đất lành
Cùng nhau bẻ lá sen xanh
Gói mơ ước lại để dành cho con
4/2010
N.B.H
________________
Tác giả Nguyễn Bá Hòa, Trường ĐH Quảng Nam
Email: xbahoa@yahoo.com, ĐT: 0914041783
|
HƯƠNG TÌNH TRÚC MAI
Lấy chữ của EM VÀ ANH cảm tác
SEN HỒNG Gừng cay muối mặn thuở nào Bến trong bến đục đã xao xuyến lòng Hoàng hôn trái chín ngoảnh trông Đất lành dành đóa sen hồng cho con. Phạm Minh Giắng Đôi câu "Luc Bát" vui vui- Chúc Tác giả NGUYỄN BÁ HÒA vui, khỏe, Hạnh phúc, làm nhiều thơ hay! |