Thứ năm, 18/06/2026,


Dòng thơ - dòng lệ rơi rơi (Lương Toán) (27/05/2010) 

DÒNG THƠ - DÒNG LỆ RƠI RƠI
Thay nén tâm nhang tưởng nhớ hương hồn Thi sĩ Hoàng Cầm


                      Lương Toán


Ông đến. Từ cõi hư không
Chín mươi năm, qua một vòng thế gian
Lắm tài hoa, lắm đa đoan
Một đời người, những lo toan phận người...

Có bao tác phẩm để đời
Bên kia Sông Đuống một thời giặc qua
Trương Chi phận bạc, tài hoa
Men đá vàng, áng thi ca ân tình

Kinh Bắc, rồi Mưa Thuận Thành
Lá Diêu bông, một mối tình đắm say...
Đời người như một áng mây
Khi gió bão, khi mưa bay khắp trời...

Chín mươi năm một đời người
Giờ ông có thể mỉm cười... Ra đi
Biết là sống gửi, thác về
Tin ông mất... Lệ trào mi bao người!

Dòng thơ - dòng lệ rơi rơi
Lá Diêu Bông mãi bên nơi ông nằm

L.T



_____________________________

Tác giả Lương Toán, ĐT: 0987268252
 Địa chỉ: 316, TTBTLTT Ộ Chợ Dừa Đống Đa, HN
Email
luongtoan.hn@gmail.com    

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lương Toán - luongtoan.hn@gmail.com.vn - 0987268252 - Số nhà 316 TT BTL TT ô chợ dừa Đống đa Hà nội  (Ngày 14/07/2010 11:36:41 PM)

Cảm ơn bạn đọc thơ tôi
Buồn vui chia sẻ đầy vơi lẽ đời
Chưa lời hẹn, chưa gặp người
Chỉ qua con chữ lệ rơi, thơ trào
Con tim thổn thức xốn xao
Người đi...Để nhớ cho bao nhiêu người
Diêu bông hỡi, Diêu bông ơi
Thơ ông mãi mãi cùng đời ngân nga!

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 28/05/2010 03:52:46 PM)

TÌM ĐÂU..
Người đi...thơ để lại đời
Tiếng thơm muôn thuở đất trời ngày đêm
Đuống hà vẫn chảy lặng yên
Lá xưa...chẳng thấy, thương em muộn chồng !

Tìm đâu được lá diêu bông !
Tình thơ nặng nghĩa nặng lòng thế gian...
Phạm Tự

  Trần Quang - quangtran@ vnn.vn - 01666 238 006 - Hà Nôi  (Ngày 28/05/2010 12:32:03 PM)


Lá diêu bông
(Thương nhớ Hoàng Cầm –Thi sỹ tài hoa)

Bao giờ tìm được diêu bông
Chị tôi mới có tấm chồng người ơi...?

Diêu bông hỡi, diêu bông hời
Hư vô-ảo ảnh phận đời chấp chênh…

Đường tình trăm nẻo gập ghềnh
Nhớ thương kết lại đã thành diêu bông.
TQ
28/5/2010

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 27/05/2010 07:01:15 PM)

Lấy chữ của DÒNG THƠ-DÒNG LỆ RƠI RƠI cảm tác

MỈM CƯỜI

Diêu Bông-Sông Đuống-Trương Chi
Gửi đời gió bão, ra đi mỉm cười
Đa đoan là cõi phận người
Thi ca một áng để trời đắm say.

Phạm Minh Giắng

  phi Nguyễn - phinguyen1942@gmail.com - 01645183207 - 62 Trần Mai Ninh P12 TB Tp HCM  (Ngày 27/05/2010 04:54:05 PM)
Sự ra đi của đời người về bên kia thế giới không còn là vấn đề"có thể"
hay không thể,mà chỉ là duyên số mà thôi.
  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì, Phú Thọ  (Ngày 27/05/2010 12:32:41 PM)

Xin tiếp nối đôi dòng cảm xúc cùng tác giả:

"Dòng thơ -dòng lệ rơi rơi
Lá Diêu bông mãi bên nơi ông nằm"
Đời người chửa được trăm năm
Trang thơ để lại tiếng tăm bao đời

Thơ ông chan chứa tình người
Đi vào trang sách, vào lời hát ca
Thơ vương dòng lệ xót xa
Tình ông để lại cùng ta tháng ngày.

Các bài khác: