Thứ năm, 18/06/2026,


Phượng hồng (Bùi Thị Bình) (27/05/2010) 

PHƯỢNG HỒNG

 

Bùi Thị Bình

 

 Thương hoa phượng cháy hết lòng

Một đời lá vẫn xanh trong dịu hiền

Cháy cho trời đất nên duyên

Cháy cho tình nghĩa nỗi niềm buồn vui.

 

Ngàn năm nữa vẫn thế thôi

Dịu dàng mềm mại... ngời ngời sắc xuân

Trắng đêm cùng tiếng ve ngân

Trọn ngày nắng rát tấm thân dãi dầu.

 

Nhẹ lòng thôi một nỗi đau

Xin là hoa phượng kiếp sau... vẫn hồng

 

B.T.B

 

____________ 

Tham khảo thêm thông tin

về Tác giả Bùi Thị Bình

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Trường Thọ - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - khối 11 Bến Thủy vinh NA  (Ngày 29/05/2010 11:02:06 PM)

gửi chị Bình bài thơ cùng tên Phượng hồng
PHƯỢNG HỒNG
Cháy lên dưới ánh nắng hè
Cõng mây gọi gió cùng về tuổi thơ
Cháy lên thắp những ươc mơ
Tóc sương - mà chẳng bao giờ nguôi quên
Phượng hồng một khoảng trời riêng
Để bao nhiêu nắng đổ nghiêng phía này
Thời gian dẫu có hao gầy
Thì hoa vẫn cháy như ngày chưa xa.


  DƯƠNG PHƯỢNG TOẠI - duongphuongtoai@gmail.com - 0982 367 982 - Yên Hưng -Quảng Ninh  (Ngày 28/05/2010 09:16:12 PM)

ĐỒNG CẢM VỚI BÀI THƠ NẶNG NỖI NIỀM CỦA NỮ SĨ BÙI THỊ BÌNH:

HOA PHƯỢNG
Hoa phượng thắp lửa bên đường
Câu thơ ngày cũ bỗng vương tay người
Bâng khuâng nhớ mắt ai cười
Trong màu hoa đổ nghiêng trời tháng Năm.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 28/05/2010 04:12:45 PM)

HỒN HOA
Đỏ trong cái nắng ngày Hè
Xanh vào dạ khúc tiếng ve nức lòng
Thắm cho đôi má em hồng
Lạc vào ánh mắt giữa dòng thời gian...

Nghe trong lời hát mênh mang
Mang hồn hoa Phượng chứa chan tình đời...!
Phạm Tự

  Cao tiến Sĩ - sicaotien_1952@yahoo.com.vn - 0903938830 -  - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 27/05/2010 06:40:30 PM)
Nợ đời Phượng trả chưa xong
lá xanh nụ vẫn tươi hồng ... gọi ve
râm ran cùng nắng mùa hè
phượng ơi nhớ cất lời thề kiếp sau


Biết rằng có lúc Phượng đau
đến muà lá rụng xanh xao mặt đường
lãng du nhìn phượng thấy thương
tiếc cho Phượng Vĩ tơ vương ... mất rồi
..............
Đọc qua thơ Bùi thị Bình ví von nhuần nhuyển ai đọc cũng phải suy nghĩ mà nhìn lại mình , nhân dịp này tôi cảm tác cùng chị mấy câu góp vui cùng tác phẩm .
Chúc chị thành công trong bài viết mới và vui khỏe
  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 27/05/2010 06:41:27 PM)

MT xin được tiếp theo lời chị Bình về tình yêu mùa hạ! Cảm ơn chị!

“Nhẹ lòng thôi một nỗi đau
Xin là hoa phượng kiếp sau... vẫn hồng”
Xin là ve hát tình nồng
Xin là nắng hạ phiêu bồng lãng du

Khi mô báo hiệu sang thu
Nghiêng mình nhường lối thầm ru lời tình
Khi mô đến lượt phận mình
Ngọt ngào ve hát đăng trình hạ sang

  Đỗ Lam Chiều - Xin được giấu!%3B - 0987033147 - Viết văn, ĐH Văn hoá Hà Nội  (Ngày 27/05/2010 05:26:11 PM)

Kiếp sau vẫn lại đàn bà
Kiếp sau vẫn lại...nhũ hoa phượng hồng!
Để được yêu mãi đàn ông
Để được yêu mãi cải ngồng, anh ơi!

Các bài khác: