THOÁNG LẶNG TÂY HỒ

Đặng Cương Lăng
Từ trong sâu lắng cuộn dâng
Hồ Tây sóng vỗ mênh mang đất trời
Con thuyền sóng sánh trăng trôi
Mắt em lúng liếng xanh trời mùa thu.
Chắt chiu mưa nắng, sương mù
Để hoa đào thắm, lời ru ấm đầy
Sâm cầm vỗ động Hồ Tây
Tiếng chuông Trấn Vũ nghe say lòng người.
Lung linh sắc nước gương trời
Hồ soi bóng nguyệt rạng ngời nước non
Xuống hồ vớt ánh vàng son
Bao phen sóng gió vẫn còn Hồ Tây.
Đ.C.L
___________
Đặng Cương Lăng – Vụ Kê Hoạch – Bộ NN-PTNT
ĐT: 0912 664483; Email: cuonglang_nt@yahoo.com.vn
|
Bài thơ của Đặng Cương Lăng quá hay. Tôi biết anh trăn trở rất nhiều trước những cảm hứng này. Thơ của anh ăm ắp tình yêu đối với Hồ Tây, đói với Hà Nội. Tôi nghĩ nhân đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, bài thơ này nên được đưa vào tuyển tập nhuwngx bài thơ hay về Hà Nôi. Hồ Tây lá phổi Thủ đô Lấy chữ của THOÁNG LẶNG HỒ TÂY cảm tác Mây sa gợn sóng Hồ tây HÒ ƠI... |