Thứ năm, 18/06/2026,


Về lại chốn quê (Việt An) (25/05/2010) 

VỀ LẠI CHỐN QUÊ

 

 

                            Việt An

 

Em về thăm lại chốn quê

Tôi về tìm dấu tóc thề gió vương

Em về lối cũ thoảng hương

Tôi về tìm lại nhớ thương thuở nào

Em về cây lá lao xao

Tôi về nhớ đến chênh chao cõi lòng

Em về, biết chợ còn đông?

Để tôi tìm cái hư không cho mình!

 

V.A. 

 

---------------------

Tác giả Việt An

ĐT: 0988533996

Email: viet.an09@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - TamĐiệp Ninh Bình   (Ngày 26/05/2010 03:50:53 PM)
Thân mến gửi tặng Việt An

Chữ "Không"

Một thời Em - Gái chân quê
Áo nâu non, với lời thề tơ vương
Phụ tình xưa , bỏ quê hương
Còn đâu nữa , chuyện uyên uơng ngày nào

Về quê dáng vẻ xênh xao
"Nhà lầu" , "xe xịn" ... ôi chao rầu lòng
Gửi nơi đất chặt người đông
Trong tôi còn một chữ KHÔNG với mình

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 26/05/2010 09:17:06 AM)


TA VỀ
Ta về tìm lại trong nhau
Đầy vơi hình bóng sắc mầu ngày xưa
Tôi thì sớm nắng chiều mưa...
Còn em thì vẫn đón đưa tháng ngày...

Tìm nhau giữa chốn vơi đầy
Bán mua mua bán...ai hay một mình !
Phạm Tự

  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 25/05/2010 07:24:17 PM)

Người về thăm lại chốn quê
Em buồn nhớ thưở tóc thề gió vương

Người về lối cũ thoảng hương
Em đau tìm lại nhớ thương thuở nào

Người về cây lá lao xao
Em âm thầm nén chênh chao cõi lòng

Người về, buổi chợ đang đông.
Em đi lấy chồng, chợ vẫn còn vui.

  Hồ Huy Bình - caukhecay@yahoo.com.vn - 01698558959 - 51/1Q, Quang Trung, Gò Vấp TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 25/05/2010 07:53:38 PM)

 
Tác giả VIỆT AN thân mến! - Ai mà chẳng có Quê hương - Ai mà chẳng có nhớ thương một thời. Xiêu bạt nữa đời người, về thăm lại quê hương, biết bao điều muốn nói. Chỉ tiếc rằng không năng khiếu "Lụ Bát" để gói và "Lục Bát mỗi ngày".
Để đồng cảm với Tác giả Việt An, tôi chêm vào ít từ cho vui. Chúc Tác giả khỏe, làm thơ hay!
"VỀ LẠI CHỐN QUÊ"
Tôi về thăm lại chốn quê
Tìm đâu dấu ấn tóc thề gió vương
Đâu rồi lối củ thoảng hương
Một thời trăng lẻ, nhớ thương thuở nào
Thoảng đưa cây lá lao xao
Nhớ người nhớ cảnh, chênh chao cỏi lòng
Người ơi phiên chợ vẫn đông
Tiếc rằng chỉ có hư không cho mình
H B

  Cao tiến Sĩ - sicaotien_1952@yahoo.com.vn - 0903938830 -  -   (Ngày 25/05/2010 07:11:26 PM)

Cùng họa thơ với tác giả Việt An , chúc bạn thành công với tác phẩm
.............
Em về để lại lặng thinh
tôi về ru lại chút tình ngày xưa
em về ai tiễn ai đưa
tôi về đứng ngắm dậu thưa năm nào
em về lối cũ xanh xao
tôi về kỷ niệm lạc vào trong mơ
em về quấn một giây tơ
tôi về xếp lại ngẫn ngơ một thời


  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 25/05/2010 06:54:01 PM)
TÌM EM ?
Hư không mà lại rất tình
Thương thương, nhớ nhớ...cõi lòng chênh chao
Trong hư không, lá lao xao?
Trong hư không, gió vương bao tóc thề?
Trong hư không, có tình quê?
Hương cau, hương bưởi... Anh về tìm em?
N.V.H
Các bài khác: