Thứ năm, 18/06/2026,


Trở về (Hứa Chi Lan) (25/05/2010) 

TRỞ VỀ

                                     Hứa Chi Lan


Em về phố chợ ngày xưa
Hai đầu quang gánh nắng mưa dãi dầu
Dáng tà in đáy sông sâu
Hát câu quan họ: Qua cầu gió bay.

Em về nhuộm tóc màu mây
Gió tung áo mớ gói đầy nhớ nhung
Làn môi sót nếp thẹn thùng
Day màu chỉ, ngắm sương chùng bến xa.

Em về xem mướp vàng hoa
Cầu ao vãng cá mây xa soi gần
Hàng hiên xanh ngát tầm xuân
Nhớ lời thơ cũ lòng buâng khuâng buồn.

Em về đổ lá mưa tuôn
Khói mây nhuộm bóng hoàng hôn tím chiều
Trăng hoài hát khúc cô liêu
Gửi vào sương khói lời yêu tím bầm.

Chia tay tưởng đã mấy lần
May rằng trước ngõ mùa xuân hãy còn!

H.C.L


______________
Tác giả Hứa Chi Lan,
Địa chỉ: Vũ Ninh, Bắc Ninh

Email: h.chilan@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lam Hồng - kha.hui.it@gmail.com - 0937549997 - 12 Nguyễn Văn Bảo, F4, Gò Vấp  (Ngày 26/05/2010 03:46:45 PM)

Mơ màng mộng mị ngày xưa
Dẫu cho lam lũ nắng mưa mặc dầu
Ấm nồng tình mãi đậm sâu
Lòng ai có thể mong cầu xa bay

Bây chừ hờ hững như mây
Mộng đời danh vọng mơ đầy gấm nhung
Thênh thang lầu phố rộng thùng
Tình đời hai ngã chập chùng nẻo xa

Em đi tìm mộng ước hoa
Còn đâu dĩ vãng thiết tha mong gần
Điêu tàn chẳng có mùa xuân
Ô hô cái rét nàng Bân lạnh buồn

Võ vàng trút lá sầu tuôn
Ào ào rơi rụng cho hôn mê chiều
Một mình ôm hết cô liêu
Nổi trôi tâm tưởng tình yêu dập bầm

Trái tim đau nhói bao lần
Hứa chi lan hỡi tình xuân đâu còn
H.C.L


  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 26/05/2010 04:53:33 AM)

Lấy chữ của TRỞ VỀ cảm tác

TẦM XUÂN TÍM

Ngày xưa quang thúng hai đầu
Hát tung áo mớ qua cầu gió bay
Mướp vàng trước ngõ chia tay
Tầm xuân tím tóc màu mây – em về.

Phạm Minh Giắng

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hầ Giang  (Ngày 25/05/2010 02:04:43 PM)

THIẾU ĐỦ
Về đâu..., mình biết về đâu ?
Cái thời cắt cỏ chăn trâu trên đồng...

Tiếc hoài... da phấn môi hồng
Ngậm ngùi...thương nhớ...xot lòng đắng cay !

Lớn khôn từ cấi chốn này...
Áo cơm thiếu đủ...đong đầy tình em...
Phạm Tự

Các bài khác: