Thứ năm, 18/06/2026,


Viết lúc soi gương (Nguyễn Văn Tài) (25/05/2010) 

VIẾT LÚC SOI GƯƠNG

 

Nguyễn Văn Tài

 

Mình sao không giống như mình?

Thảo nào có dạo thơ tình kém tươi

Trước gương khẽ mở môi cười

Ồ! Xa lạ cả cái vui bình thường.

 

Thì không vui cũng không buồn

Sao trong đáy mắt bồn chồn, đắn đo?

Từ đôi má hóp xác xơ

Đời hay ta? Những đôi co, cợt đùa.

 

Hỏng rồi! Chiến mã già nua…

Tình xưa ơi! Tiếc thầm chưa trọn tình

Gương đêm mờ ảo bóng hình

Ta nhìn ta - phải ta nhìn ta chăng?

 

Mịt mờ sương khói phù vân

Ta phiêu diêu giữa một lần thấy ta.

 

N.V.T

 

________________

Tác giả Nguyễn Văn Tài, ĐT : 0908349114

Hội viên Hội VHNT Tây Ninh

Email: taivan26@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Việt Hà - Viethamhb@gmail.com - 0978057999 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 26/05/2010 11:10:27 PM)
@ Anh Cảnh Bình !

Cảnh Bình ơi, đã già rồi
Trái tim đừng hát những lời vu vơ
Giật mình chợt tỉnh giấc mơ
Soi gương ngắm lại nào ngờ chán thêm
Nỗi buồn âm ỉ thâu đêm
Ngủ đi tim nhé đừng thèm ...nhớ ai!

V.H
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 26/05/2010 02:50:11 AM)

Láy chữ của VIÉT LÚC SOI GƯƠNG cảm tác

KHÔNG SAO

Mình như đùa cọt với mình
Không phải ta, đáy mắt tình xưa ơi
Ta nhìn ta lạ môi cười
Không sao! Má cóp, già tươi tình già.

Phạm Minh Giắng

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 25/05/2010 07:20:09 PM)

 

Xin vui một chút với thi sĩ Nguyễn Cảnh Bình

ĐI ĐÓN NÀNG XUÂN
Mình trông mình, thấy già rồi
Với nhiều người khác: đang hồi xuân xanh
Năm mươi, xuân lặn vào trong
Hai mươi hơ hớ, xuân bong ra ngoài...

Trong gương: Ảnh ảo mà thôi
Phải hỏi "chiến mã" đang" ngồi" ở trong
"Chiến mã" đứng dậy được không?
Đưa ta đi đón Nàng Xuân đang chờ...

Nguyễn Văn Hùng

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 25/05/2010 03:04:15 PM)

Tặng tác giả Nguyễn Văn Tài
mấy câu đã gửi rồi nhé:

Năm mươi chưa phải đã già,
Người ta còn bảo mới qua dậy thì...
Sáu lăm vào tuổi thiếu nhi,
Bảy mươi là tuổi mới đi vào đời.

Tám mươi là tuổi ăn chơi,
Chín mươi là tuổi yêu người yêu hoa.
Một trăm mới gọi là già,
Đêm mong, ngày nhớ mặn mà yêu thương.

Trăm mốt có lệnh Diêm Vương,
Cứ ở trên ấy yêu thương mặn nồng.
Chừng nào mọi việc đã thông,
Từ từ nằm xuống mới xong cuộc đời.

Trần Nguyên Anh

  Nguyễn Văn Tài - taivan26@yahoo.com.vn - 0908349114 - Hội VHNT Tây Ninh  (Ngày 25/05/2010 12:14:26 PM)
Kính cùng các anh : Nguyễn Cảnh Bình, Đặng Hoàng Nam, Phạm Văn Tự. Mỗi lần được hiển thị một bài thơ trên lucbat.com mình rất ái ngại. Cứ sợ bị các thi hữu bốn phương soi rọi, phê bình nên thường mất tự tin cả chính mình. Sáng nay được các anh chia sẽ còn có thơ cảm nhận cùng thật xúc động và vui. Chân tình cảm tạ. Rất thỏa nguyện tâm trạng mình khi từng viết mấy câu :
Buồn buồn ta vượt năm mươi
Tóc râu hờ hững, nụ cười bâng quơ
Trăm năm đời biết ai chờ ?
........................................................
Buồn buồn ta viết câu thơ
Kết giao bằng hữu, hẹn hò tri âm
Trăm năm đời biết ai gần ?
Chúc các anh vui khỏe và có nhiều thơ lục bát hay.
  Nguyễn cảnh Bình - canhbim@gmail.com - 0913854069 - Binh dương  (Ngày 25/05/2010 11:38:18 AM)

Mấy câu thơ góp vui cùng bác Tài nhé .Tôi cũng nhiều lần ra đường rồi về nhà lại soi gương giống bác ,như rốt cuộc chẳng ăn thua bác ạ .Già thật rồi.Nhiều khi con tim cứ hát vu vơ làm khổ mình thôi.Hình như thượng đế sinh ra thế để tồn tại lòai người chứ không phải do ta đâu bác nhỉ.
Sẽ có một lúc nào đó ta tự hào về cái già của mình chứ.Phải không bác?

Đích thị là bác ,bác ơi
Gương là gương phẳng có lồi lõm đâu.
Tháng năm mưa nắng dãi dầu
Chẳng soi gương chẳng chải đầu làm duyên
Chẳng lo chăm chút mặt tiền
Bởi vì ...thơ phú ai nhìn nữa đâu.

Thế rồi tại trận mưa mau.
Gặp em ướt át chung nhau chút thềm
Áo lằn mấy nét thân em
Con tim đã ngũ bổng thèm ...yêu thương

Về nhà mang hết lược gương
Ngắm nhìn mang lấy nỗi buồn mà thôi.
Chồn chân,cương đã buông rồi
Phôi phai hết cả,cả thời yêu em.
Buồn len đến tận giấc đêm.
Khi nào em ghé lại thềm...em ơi

  ĐẶNG HOÀNG NAM - nam_danghoang55@yahoo.com.vn - 0908031711 - Dĩ An - Bình Dương  (Ngày 25/05/2010 11:26:44 AM)

Xin góp đôi dòng chia sẻ cùng nhà thơ:

"Gương mờ nhòa bóng nhạt hình
Tháng năm trôi mãi tơ tình còn đây
Đời người chỉ mỗi gang tay
Tóc xanh mới đó đã vây sương chiều
Mấy ai rồi chẳng phiêu diêu ..."

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hầ Giang  (Ngày 25/05/2010 11:20:09 AM)

KHOẢNG TRỜI
Soi gương không thấy dáng hình
Tự tình mưa nắng... một mình mà thôi
Câu thơ viết chẳng nên lời
Tự nhiên lại thấy khoảng trời trong gương...

Vui buồn nhớ nhớ thương thương
Sợi vui vương vấn...sợi sương... ô kìa...!
Phạm Tự

Các bài khác: