CÂU THƠ NĂM THÁNG 
Minh Tuấn
Chợt nghe gió vọng xứ Đoài
Tưởng trong mây trắng tiếng ai thầm thì
Chợt nhìn sương lấp lối đi
Tưởng con đường cũ còn gì bước chân
Buộc đời một góc bâng khuâng
Cùng câu khắc cốt, trăm phần tình quê
Tháng năm ngọn lúa bờ tre
Dầm mưa dãi nắng, đông hè buồn vui
Quê hương biết mấy ngọt bùi
Điệu dô Liệp Tuyết, như xui nhớ nguồn
Hội Thày đã hết, còn thương
Chợ Tiên trên núi... Ngày thường vắng tanh
Dặm xa khói biếc xây thành
Non cao mây trắng vẽ tranh xứ Đoài
Đá biếc xếp bóng Quốc Oai
Đất xanh chất vị, nuôi dài câu thơ
Lấy trăng nuôi thuở dại khờ
Cùng bầu mưa nắng dệt thơ phong trần
Lấy tình em thuở bâng khuâng
Ngả nghiêng thơ bút, chắp vần quê hương.
M.T
__________________________
Tác giả Minh Tuấn (Cộng hòa Séc)
Điện thoại: 042-723-661-057
Email: ngongiochungtinh@yahoo.com
|
Dặm xa khói biếc xây thành Cám ơn bác TỰ /bác Giắng và bác Lợi đã ghé đọc thơ và chia sẻ với MT . VÔ DUYÊN
Tôi xin chia sẻ cùng tác giả đôi dòng nhé
Cảm ơn nhiều VẦN THƠ ƯỚT ( Ngả nghiêng thơ bút, chắp vần quê hương) Trào dâng vần nhớ, vần thương Chùa Thầy, Suối Yến, chùa Hương, sông Đà Cao xanh núi Tản quê nhà Ruộng đồng tím biếc lúa, cà, mía, khoai... Nhớ Đường Lâm, nhớ Quốc Oai Bờ tre, rặng duối, bãi ngoài, cồn trong Lời ru cây lúa lên đòng Hương cau ngào ngạt, bưởi bòng đung đưa... Xa quê, nhớ xứ Đoài xưa Vần thơ ướt giữa gió mưa quê người Trần Thị Lợi Lấy chữ của CÂU THƠ NĂM THÁNG cảm tác |