Thứ năm, 18/06/2026,


Chiều qua sông Trẹm (Đặng Hoàng Thám) (24/05/2010) 

CHIỀU QUA  SÔNG TRẸM 

                               Đặng Hoàng Thám


Tràm hoang nở trắng ven sông

Phèn chua nước đỏ nuôi bông súng trời.

Tôi về thương những cuộc đời

Bên dòng sông Trẹm của thời  ấu thơ

Có  phải sông là giấc mơ?

Mà  không bến đợi đò chờ cho tôi.

 

Dòng sông Trẹm ngày xưa ơi!

Trong trang tiểu thuyết một thời dấu yêu

Đã thương sông Trẹm những chiều

Thương đời bông súng liêu phiêu giữa dòng.

Nhớ  em má đỏ môi hồng

Áo bay thấp thoáng bên sông hẹn hò

Chiều nay chấp chới cánh cò

Tôi về sông Trẹm qua đò tìm em.  
 
Đ.H.T 

 

___________________________________

Tác giả Đặng Hoàng Thám, ĐT: 0907192208  
Địa chỉ: 170 Lý Tự Trọng, Ninh Kiều, Cần Thơ

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 25/05/2010 02:02:57 PM)

Thân họa với bạn Đặng Hoàng Thám bài thơ CHIỀU QUA SÔNG TRẸM ...Thật là quyến luyến tình cảm và miên man lời thơ.
Kính chúc bạn vui vẻ.
________

DẤU YÊU .

Tôi về sông Trẹm tìm em
Bóng xưa chẳng thấy nước phèn lâng lâng
Mảng hoa bông súng hương đằm
Tràm hoang lá gió ,vỗ gần bờ vai .

Một mình một bóng không ai
Chỉ con sông cũ chảy dài ngày xưa
Nhớ đôi môi đỏ say sưa
Tóc vương chiều nắng gió đùa mưa sa.

Tôi về thương lại chiều già
Bên dòng sông Trẹm xuân ta một thời
Chẳng còn thấy bóng thuyền trôi
Áo bay đôi mắt của thời nhớ em .

MINH TUẤN




Các bài khác: