Thứ năm, 18/06/2026,


Nông nhàn (Huy Phách) (24/05/2010) 

NÔNG NHÀN

 

Huy Phách

 

Bốn mùa đồng cạn, đồng sâu

Lúa ngô mấy vụ phơi mầu, trổ bông

Cái nhàn đâu của nhà nông

Mồ hôi đổ xuống cánh đồng mặn, chua

 

Chợ trời, đất cũng bán mua

Chợ người, bỏ cả cày bừa mà đau

Người thành mớ tép, mớ rau

Chen chân chuốc cái dãi dầu đấy thôi

 

Đã từng chinh chiến một thời

Máu xương chẳng tiếc, tiếc nơi đất cằn

Để giờ vạ vật miếng ăn

Nửa nơi quán trọ, nửa phần chốn quê

 

Lưng oằn, vai sụn, chân tê

Khiêng mưa, vác nắng, dầm dề gió sương

Nông nhàn sống giữa thương trường

Cỏ may lối xóm còn vương chân người ?

 

5-2010

H.P

    

_________________

Tác giả Huy Phách, ĐT: 0982 260 927

Địa chỉ: 104 Hai Bà Trưng- TP. Bắc Ninh

E mail: nguyenhuyphach@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Hoàng Long - nguyenhoanglong45@yahoo.com.vn - 0985257857 - Hà Nội  (Ngày 20/04/2011 09:42:31 PM)

Chợ đêm Long Biên

Buôn đêm để bán sáng ngày

Một vùng không ngủ kề ngay phố phường

Ngợp trời rau quả muôn phương

Về đây từ khắp nẻo đường bán mua.



Chợ đêm dù bão dù mưa

Vẫn đông người vợ, vẫn thưa người chồng

Chuyển khuân, bốc dỡ, gánh gồng

Nón che kín mặt, kiếm đồng sinh nhai



Nữ nhi cửu vạn đêm dài

Vác khiêng hùng hục, sụn vai vẹo người

Giữ lành quả ngọt, rau tươi

Chị tay đen đúa, em cười nhọ nhem



Mồ hôi, sương muối ố hoen

Buốt lưng cửu vạn đã quen với nghề

Đồng công năm bảy xẻ chia

Nẻo cơm quán trọ, nẻo về nuôi con



Chợ trăng đêm khuyết đêm tròn

Khiêng sương, vác gió cũng mòn hai vai

Bữa ngon, hiểu được mấy ai?

Chỉ cây cầu biết, thở dài với sông.
Sao hai bài này giống nhau thế nhỉ?

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 26/05/2010 07:16:22 AM)
ĐẤT ƠI !
Sinh ra từ mái tranh nghèo...
Tháng năm mưa nắng đi theo cuộc đời
Áo cơm thiếu đủ nhờ trời
Chiêm mùa lăn lộn đầy vơi nỗi niềm...

Đời không một phút bình yên
Thương trường bươn trải...vui buồn..., đất ơi !
Phạm Tự
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 26/05/2010 02:49:52 AM)

Lấy chữ của NÔNG NHÀN cảm tác

TIẾC

Nhà nông chẳng còn cánh đồng
Lúa ngô tiếc vụ trổ bông một thời
Mớ rau mớ tép tiếc NƠI
Oằn lưng, vai sụn, chợ người bán mua.

Phạm Minh Giắng

  Vũ Mạnh Quang - manhquangnd@gmail.com - 0954777198 - TP Nam Định  (Ngày 25/05/2010 03:15:14 PM)

Xin có vài câu đồng cảm với tác giả Huy Phách :
HẾT RUỘNG
Dẫu không sập cửa đổ nhà
Nông dân hết ruộng cũng ra ngoài đường
Gái đi đồng nát bán buôn
Trai làm cửu vạn bốn phương thành nghề
Chợ lao động đứng vỉa hè
Bỗng nhiên bắt gặp tiếng ve mà buồn...
Vũ Mạnh Quang.

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 24/05/2010 09:10:43 PM)
Thân họa với bạn bài thơ NÔNG NHÀ buồn tẻ này nhé.
Gía như các nhà thơ châm biếm còn sống ...Chắc sẽ có nhiều bài thơ đau đáu khôn nguôi.

CHÚC BẠN VUI

____________

CHỢ NGƯỜI

Bao năm tấc đất tấc vàng
Đất giờ bán hết nông nhàn cả năm.
Có tiền ngồi vẫn có ăn
Nông nhàn thì trắng cả răng lẫn đầu .

Chợ người í ới rủ nhau
Kẻ đi bán sức,người hầu kiếm cơm…
Khóc thời lúa óng vàng rơm
Ao làng cá lội ,đường trơn luống cày .

Chiến tranh còn sạm bàn tay
Đồng chưa quen lối …Ruộng nay đã đòi
Thiên đình chi chút tiền còi
Giắt lưng làm vốn mà coi …Nước giàu.

Chả ra chợ ,biết đi đâu???
Ruộng nương đã mọc nhà lầu sân gôn
Lưng oằn nắng quái chiều hôm
Chợ người... Đủ sức, bán thôn ,bán làng.

Buồn lòng xin chớ thở than???

MINH TUẤN

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà trưng, Hà Nội  (Ngày 24/05/2010 08:03:28 PM)

Tôi xin chia sẻ cùng tác giả đôi dòng nhé
Cảm ơn nhiều

ÍT RUỘNG

Ít ruộng, dở khóc, dở cười
Làm công, thuê trọ, mươi người ngủ chung
Bán, mua chẳng biết mánh mung
Gánh hàng chạy khắp ngõ cùng, ngách ngang
Ăn dè sẻn, ngủ vội vàng
Đồng tiền kiếm được ngày càng khó khăn
Gửi về lo mặc, lo ăn
Thuốc thang khi ốm, áo chăn đông về...
Nông nhàn, gần phố, xa quê
Ô Sin, chạy chợ... chẳng chê việc gì

Trần Thị Lợi

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 24/05/2010 07:56:46 PM)
Không hề dát bạc mạ vàng mà chính bài thơ lại lấp lánh bằng tính chân thực mộc mạc của nó. Câu chữ đã được đưa vào lò luyện tới nhiệt độ cao trong trái tim tác giả. Phải có tấm lòng yêu thương đồng loại đến day dứt mới có được một sản phẩm Văn học hay mà xúc động đến thế này.
Nếu như cho tôi một đề nghị, tôi sẽ xin Ban Văn nghệ Đài tiếng nói VN đưa vào Chương trình tiếng thơ CN để gần 90 triệu đồng bào ta cùng được thưởng thức bài thơ " Nông nhàn " của Tác giả Huy Phách. Chắc chắn bao oi nồng của thời tiết đầu hè sẽ dịu đi trong khuya khi nghe một giọng ngâm.
Xin cám ơn tác giả .
Nguyễn Thanh Tuyên - Hải Phòng
  Nguyễn cảnh Bình - canhbim@gmail.com - 0913854069 - Binh duong  (Ngày 24/05/2010 01:06:00 PM)

Nông nhàn? Đâu phải nông nhàn!
Ruộng xanh thửa bán thửa làm sân gôn.
Chút tiền làm vốn bán buôn.
Ngược xuôi còn lại cỏn con mấy đồng.
Trở về tay trắng hoàn không
Làm chi ra để nuôi chồng nuôi con
Thôi thì còn chút sức mòn.
Bán luôn kiếm chút tiền còm nuôi thân.
Biết là cơ cực gian truân
Cầm cho qua bước cơ hàn mà thôi.
Ruộng xanh nuôi biết bao đời
Bỏ đi -chuốc lấy chơi vơi tháng ngày
Bao giờ có đất cầm tay?
Bao giờ lại được cuốc cày - Ruộng ơi

Các bài khác: