Thứ năm, 18/06/2026,


Tình xa (Đỗ Thị Phong) (23/05/2010) 

TÌNH XA

 

Đỗ Thị Phong

 

Có còn cay mắt em không?

Từ khi em bỏ theo chồng xứ xa

 

Em đi bỏ lại vườn hoa

Bỏ con bướm trắng xót xa… một mình

 

Cây đa bến nước sân đình

Con đò đưa vội vắng hình bóng em

 

Trăng buồn thở trắng hơi đêm

Câu thơ tôi viết ướt mềm chiêm bao!

 

Đ.T.P

 

_____________________

Liên hệ tác giả Đỗ Thị Phong

Địa chỉ: Cầu II, Ấp 5, Minh Thành

Huyện Chơn Thành, Bình Phước.

ĐT: 0168 315 1230 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 26/05/2010 07:41:35 AM)

CHỜ ĐỢI
( Hoạ thơ " Tình xa " của Đ.T.P )
Mong em đừng có nói không...
Ước ao môi thắm má hồng đừng xa

Cuộc đời biếc nụ thắm hoa
Toả hương thơm ngát...lòng ta nhớ mình

Trăng thanh gió mát sân đình
Trái tim ngày tháng nặng tình về em

Mộng mơ thương nhớ ngày đêm
Khát khao chờ đợi giữa miền chiêm bao...
Phạm Tự

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 24/05/2010 10:52:44 AM)

NHỚ AI
(Hoạ thơ Đỗ Thị Phong)
Em sang xứ ấy buồn không
Em đi nỡ dứt tình nồng...xót xa

Một thời tình đẹp như hoa
Bây giờ em để lại ta một mình

Hẹn nhau đám cưới linh đình
Xe hoa ngơ ngác ...vắng hình bóng em

Thương ai thao thức đêm đêm
Trăng khuya sương lạnh ướt mèm chiêm bao!
Nguyễn Đức Tùy
@tác giả: Giá như câu thứ hai viết là:"Từ khi em bước theo chồng xứ xa" thì hay hơn là "bỏ theo chồng" vì ở dưới đã có hai chữ "bỏ" rồi!

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 23/05/2010 11:14:41 PM)

TÌNH XA
(Họa thơ Đỗ Thị Phong)

Xa nhau buồn lắm phải không?
Cách lòng, tình bớt mặn nồng... vì xa.

Một mình bướm chẳng vờn hoa,
Chờ khi gặp gỡ tình ta... hai mình.

Nhớ khi lỗi hẹn bên đình,
Trăng thanh gió mắt, tự tình bên em.

Tình xa... thao thức trắng đêm,
Rừng mơ lạc bước... êm đềm biết bao!

Trần Nguyên Anh

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 23/05/2010 11:15:59 PM)

Lấy chữ của TÌNH XA cảm tác

NHẮN ANH

Cái ngày theo kẻ xứ xa
Nhìn anh, em bước, mắt nhoà bến sông.
Bây giờ anh có biết không?
Mắt em khỏi toét, sáng trong hơn người.

Phạm Minh Giắng

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà trưng, Hà Nội  (Ngày 23/05/2010 04:25:05 PM)

Tôi xin chia sẻ cùng tác giả đôi dòng nhé
Cảm ơn nhiều

Bài thơ xinh xắn biết bao!
Thương con bướm trắng đậu vào bóng hoa
Hoa giờ bén rễ phương xa
Một mình ai tựa gốc đa sân đình
Mơ trăng, thảng thốt giật mình
Ai hay ta cũng vì tình... mắt cay

Trần Thị Lợi

Các bài khác: