TRĂNG RỤNG
Hoàng Sa
Chỉ là rụng ánh mơ màng
Cho long lanh nước, cho vàng khúc sông.
Mái chèo xao động hư không
Vầng trăng tan giữa một dòng êm trôi.
Tan rồi, hợp lại, thế thôi
Làm sao rụng được từ trời đóa trăng.
Chỉ là rụng mảnh hồn hoang
Rụng vần thơ xuống, úa vàng hư hao.
Chỉ là... trăng nước lao xao...
H.S
__________________
Tác giả Hoàng Sa (Biên Hòa)
Email: ishoangsa@yahoo.com.vn
|
XIN ĐỪNG QUÊN LÃNG Lấy chữ của TRĂNG RỤNG cảm tác Lâu lắm mới được thưởng thức những vần thơ mà nhân vật trữ tình ở đây là trăng và thơ .Nào là: Tôi xin chia sẻ cùng tác giả đôi dòng nhé THÂN HỌA VỚI BẠN HOÀNG SA BÀI THƠ TRĂNG RỤNG TÌNH TỨ NHÉ/CHÚC BẠN VUI. Nguyễn Văn Hùng họa bài”TRĂNG RỤNG” của H.S |