Thứ năm, 18/06/2026,


Với ai? (Nguyễn Tường Thụy) (23/05/2010) 

VỚI AI?

 

Nguyễn Tường Thụy

 

Một mình vui cũng được sao

Mà đi chơi chẳng rủ nhau đi cùng

Thà rằng không biết cho xong

Biết bao nhiêu lại tủi lòng bấy nhiêu

 

Thế mà còn nhắn tin trêu

Em đi vui chỉ có điều… nhớ anh.

Giăng ra một tấm lưới tình

Hóa ra là để em hành hạ tôi

 

Hay là (chỉ giả dụ thôi)

Em đi chắc phải hai người… với ai?

Chết rồi! Có lẽ không sai

Thảo nào cứ tránh nhau hoài, thấy chưa

 

Thảo nào gọi chẳng thèm thưa

Để tôi ghen với tương tư một mình.

 

N.T.T

 

____________________________
Tác giả Nguyễn Tường Thụy, Hà Nội
Email: tuongthuy59@yahoo.com
Điện thoại: 0983485952

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 26/05/2010 10:29:28 AM)

NGẨN NGƠ
Một mình đi với một mình
Vui buồn cay đắng bóng hình có nhau
Mộng mơ mải miết về đâu
Giật mình thoáng thấy đằng sau...có người...?

Trái tim xao xuyến bồi hồi
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn... thầm cười với ta !
Phạm Tự

  Cô Lữ Buồn - thanhthatvoitinhyeu_73@yahoo.com - 0946059445 - 141/16. Thích Quảng Đức. TDM  (Ngày 25/05/2010 10:50:32 AM)

Em Về..

Đi đâu em hỡi dấu yêu?
Bỏ ta với sợi nắng chiều tương tư.
Hỏi gió, gió chỉ ậm ừ
Hỏi mây, mây cũng cứ như che giùm.

Ghen em, tôi muốn giận run
Thời gian như sợi dây thun kéo dài.
Đầu hôm tới buổi sớm mai
Năm canh trằn trọc, đêm dài, dài thêm.


Em đi nỗi nhớ chia hai
Nửa rơi trên áo, nửa cài tóc mây.
Em về nỗi nhớ đong đầy
Nửa vương mắt biếc nửa hây má hồng.

Đôi hàng mi của em cong
Giận hờn tan biến, sóng lòng cuộn vui.

  Việt Hà  - Viethamhb@gmail.com.vn - 0978057999 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 24/05/2010 01:06:29 PM)

Hàng ngày ta nhắn tin trêu
Nhắn qua nhắn lại một điều...nhớ anh
Cách xa cũng một chút tình
Trái tim lỗi nhịp như mình với ai

V.H

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 23/05/2010 03:10:50 PM)

Thân họa với bạn Nguyễn Tường Thụy bài thơ VỚI AI ???Chúc bạn vui nhiều.

_____________


ĐI ĐÂU ???

Đi đâu cũng bóng với hình
Cột thương với nhớ như mình với ta
Một mình em ,bỗng… đêm qua
Đi đâu bỏ mặc tôi òa bóng tôi .

Đi đâu chẳng nhắn lại lời
Để tôi thắc thỏm ruột sôi gan cào
Lưới tình trời mắc đầy sao
Tình tôi em để lối vào đớn đau .

Phải là không thích tình nhau
Xin em đừng tránh ,trong màu dối gian
Đừng dang tay thả lỡ làng
Đừng đùa tôi với trái ngang cuộc đời .

Đừng nhắn rằng… yêu nhất tôi
Mà đi đâu bỏ… nửa đời bơ vơ .

MINH TUẤN

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 23/05/2010 11:37:30 AM)

Lấy chữ của VỚI AI cảm tác

CHƠI GHEN

Nhắn tin, giăng giả lưới tình
Cùng ai? Lại hoá một mình em thôi.
Thà ai đi với cho rồi
Để tôi ghen chết, rằng tôi chẳng thèm.

Phạm Minh Giắng

  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 23/05/2010 10:02:42 AM)

Thế mà còn trách được sao?
Chờ hoài chẳng thấy rủ nhau đi cùng
Vào ra thầm đợi, lén mong
Dòng tin nhắn cứ trống không sáng chiều

Giận anh, em chỉ nói trêu
"Em đi vui, chỉ có điều...nhớ anh..."
Nào ai giăng tấm lưới tình?
Nào ai gieo nhớ để hành hạ ai?

Thôi đừng tách bạch đúng sai
Đừng tương tư để nối dài tương tư
Dòng tin nhắn, mảnh tình thư
Xóa khoảng cách để người vu vơ người

Hay là...(em giả dụ thôi)
Chiều nay có hẹn một người...là anh!

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà trưng, Hà Nội  (Ngày 23/05/2010 09:18:24 AM)

Tôi xin chia sẻ cùng tác giả đôi dòng nhé
Cảm ơn nhiều
HAY LÀ...?
Thảo nào trang điểm rõ xinh
Vào, ra, ngắm vuốt bóng hình trong gương
Thảo nào mỗi lúc ra đường
Thướt tha tà áo, vương vương tóc thề
Với ai...? em điệu rõ ghê
Hay tôi chân chất em chê, em hờn
Với ai? đã chắc ai hơn!
Hay là...? tôi chợt giận hờn chính tôi.
Trần Thị Lợi

  Chu Thị Linh Quang  - tuitrang@gmail.com - 0433831483 - 56Đốc Ngữ Lê Lợi Sơn Tây Hà Nội   (Ngày 23/05/2010 08:50:48 AM)

Tôi xin hoạ bài Với ai của tác giả Nguyễn Tường Thuỵ
Với ai ...ai với ...cô mình ?
Chiều buông thạch nhũ tâm tình hang sâu .
Còn đâu nắng giãi mưa dầu ?
Còn đâu sống đến bạc đẫu hở em ?
Thôi thì phận cải duyên kim
Bao thương bao nhớ nhấn chìm xuống sông
Ai ơi đem cái gầu sòng
Tát cho cạn nước để gồng em lên ,
Để rồi ta được gặp TIÊN /




Các bài khác: