GHI Ở LÀNG TRẺ S.O.S
Nguyễn Văn Chương
Còn chưa cắt rốn chôn rau
Hài nhi đã chịu nỗi đau phũ phàng
Quẫy trong mảnh tã một gang
Đôi chân chưa thể lang thang bụi đời.
Kẻ sinh trốn chạy bỏ rơi
Chị nghe tiếng khóc rụng rời chân tay
Vụng về bế nựng loay hoay
Kiếp người muối mặn, gừng cay ai ngờ...!
Chị chưa làm vợ bao giờ
Nói chi làm mẹ - ước mơ cháy lòng
Bỗng dưng con bế con bồng
Con cò con vạc, con nông tìm về.
Chập chờn ruộng lúa bờ tre
Nghẹn ngào câu hát đầm đìa tiếng ru
Tuổi xuân gửi tận chiến khu
Động lòng trời hẳn đền bù chị đây!
Cũng từng răng trắng tóc mây
Lưng ong mắt phượng hây hây má hồng
Chị đem dâng hiến non sông
Vô sinh! Chẳng nỡ lấy chồng khổ ai…
Đêm đêm nén tiếng thở dài
Ăn cầu ngủ quán lỡ mai tội tình
Cô đơn là thứ cực hình
Biết ai kẻ trọng người khinh, liệu mà...
Thì cây dứa dựa cây đa
Gặp nhau con vịt mẹ gà thương nhau!
N.V.C
____________________
Tác giả Nguyễn Văn Chương
Địa chỉ: Thuận Thành – Bắc Ninh
Điện thoại: 0241 386 5754
|
Tôi xin chia sẻ cùng tác giả đôi dòng nhé Bài thơ hay ở sự thật mô tả và tấm lòng chân thật của người viết .Điều đó khiến người đọc không thể đi qua mà không gửi lại hơi ấm bàn tay chia sẻ ,ánh mắt đồng cảm và niềm thương yêu kính trọng Nhân vật CHỊ .Tôi xin được hoạ lại đôi vần :
Lần đầu tiên vào trang lucbat.com đọc được bài thơ của tác gỉa Nguyễn Văn Chương, thực sự rất xúc động :)
Cam ơn bài thơ hay và đau đáu của bạn .Thật là khó họa ...Nhưng đọc rồi mà không cố họa thì thật là lơ là với bài thơ TÂM của bạn...Chúc bạn vui ..
_________ KHÔNG ĐỀ Thời gian ủ héo dung nhan Bể dâu oan trái dở dang kiếp đời Vô sinh nuôi dạy con người Trồng cây nhân ái ,quả ngời đức tin ... MINH TUẤN
Lấy chữ của GHI Ở LÀNG TRẺ S.O.S cảm tác
CHÁY LÒNG Bờ tre ruộng lúa chiến khu Tuổi xuân đêm trắng nghẹn ru má hồng. Tình thương dâng hiến cháy lòng Loay hoay nén cực, khóc bồng ước mơ. Phạm Minh Giắng |