Thứ năm, 18/06/2026,


Tứ tuyệt Nắng quái (Nguyễn Mậu Hùng Kiệt) (22/05/2010) 

TỨ TUYỆT NẮNG QUÁI

                              Nguyễn Mậu Hùng Kiệt 


NẮNG QUÁI

Hình như chợ vãn lâu rồi

Muộn màng tôi với đơn côi lá vàng

Giận lòng trót lỡ đa mang

Tình tôi nắng quái - nhỡ nhàng. Hình như...

VỚI CA DAO

Cành hồng dải yếm bắc cầu

Lời yêu trao gửi hay đâu lụy đò

Chạnh lòng thương mẹ buồn lo

Sông sâu, nước cả, con đò chông chênh.

KHÔNG ĐỀ

Em ngồi sàng gạo bên thềm

Trời nghiêng. Nắng đổ. Tay em nắng tràn

Tròng trành hạt gạo trên sàng

Chênh chao hóa sóng. Đa đoan phận người


N.M.H.K

 

 

--------------------------

Tác giả Nguyễn Mậu Hùng Kiệt

Điện thoại: 0905078457

Email: maukiet@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 26/05/2010 11:00:21 AM)

CHIỀU BUÔNG
Chiều buông thức gọi trái tim
Đìu hiu cô quạnh tìm em nơi nào ?

Lời ru mẹ nựng thuở nào
Cái cò lặn lội... lạc vào ca dao

Yêu rồi biết nói làm sao
Tứ tuyệt mưa nắng ngọt ngào... chân quê !
Phạm Tự

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmil.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 23/05/2010 11:21:54 PM)

Lấy chữ của TỨ TUYỆT NẮNG QUÁI cảm tác

LỠ ĐÒ

Chạnh buồn nắng quái tình tôi
Cành hồng trao với đơn côi lá vàng
Sông sâu, con nước muộn màng
Lỡ đò, chợ vãn, nhỡ nhàng lời yêu.

Phạm Minh Giắng

  Nguyễn Thị Minh Hồng - nthiminhhong@yaho.com - 0982 105 015 - số 15 TTGV Ngõ 50 Đào Duy Từ- Q.Hoàn Kiếm- HN  (Ngày 22/05/2010 09:06:35 PM)
Chiều qua đang nắng hầm hập, bỗng một trận mưa rào đổ ... vào bút - Vui cùng tác giả TỨ TUYỆT NẮNG QUÁI:

MƯA BẤT CHỢT

Bất chợt trời đổ mưa rào
Thóc chưa kịp cất, cá ao lên bờ
Chị tôi xuôi ngược ngẩn ngơ
Mồ hôi ướt áo chưa khô đã đầm.
  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 22/05/2010 04:19:15 PM)

THU VÀNG
Dường nhơ thu sắp sang rồi
Ngỏ về lối vắng nhẹ rơi lá vàng
Cuộn trọn nỗi nhớ vương mang
Thu về nỗi nhớ ngỡ ngàng dường như

Các bài khác: