Thứ năm, 18/06/2026,


Khúc đêm (Lương Đình Khoa) (22/05/2010) 

KHÚC ĐÊM

                               Lương Đình Khoa

 

Lòng người có lạnh theo đêm?

Phố run một nỗi khát thèm yêu thương…

Mùa rơi nghiêng buốt mặt đường

Người đây ta đấy mà dường xa xôi

Đêm ru tiếng nhớ ngậm ngùi

Buồn thương mây trắng giữa trời sang Đông

Gió về lạnh buốt bên song

Cô đơn trôi giữa mênh mông lòng người… 

L.Đ.K

____________________
Tác giả Lương Đình Khoa

Điện thoại: 0988 086 903

Email: Khoadinhluong@gmail.com 

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 26/05/2010 10:30:00 AM)

HƯ KHÔNG
Xin gửi nỗi nhớ vào đêm
Chỉ ta mới hiểu nỗi niềm yêu thương...

Trời khuya trăng tỏ sáng đường
Còn ai vương vấn...đêm trường xa xôi ?

Phòng đơn chăn gối ngậm ngùi
Thoáng vừa chợp mắt...chân trời rạng đông

Giọt sương rơi đọng ngoài song
Gió buồn đánh thức hư không...,nhớ người !
Phạm Tự

  chu thị linh quang - tuitrang@gmail.com - 0433831483 - 56 Đốc Ngữ Lê Lợi Sơn Tây Hà Nội  (Ngày 22/05/2010 09:22:41 PM)
Không đề
Hoạ bài Khúc đêm
Mưa đêm tắm ướt con đường
Nỗi đêm thao thức nhớ thương ai người ?
Niềm đêm gửi tới muôn nơi ..
Hồn đêm lành lạnh ,nẻo đời chông chênh ...
Qua đông đêm biết nỗi mình
Khúc đêm lại thắp nghĩa tình sang xuân ...





  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà trưng, Hà Nội  (Ngày 22/05/2010 03:18:08 PM)

Tôi xin họa vần cùng tác giả cho vui nhé
Cảm ơn nhiều

ĐÊM NHỚ NGÀY MONG

Trời xa lấp lánh sao đêm
Người xa thức giấc êm đềm nhớ thương
Đôi nơi xa cách dặm đường
Tình ta mong bớt can trường, xa xôi
Nâng niu kỷ niệm bùi ngùi
Tiếng chim đã hót bên trời hừng đông
Nắng hồng dệt sợi bên song
Trắng đêm thương nhớ, ngày mong gặp người
Trần Thị Lợi

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 22/05/2010 02:32:01 PM)
Lấy chữ của KHÚC ĐÊM cảm tác

ĐÊM CÔ LẠNH

Tiếng ru cô lạnh khát thèm
Sang đông, mây gió về đêm buốt lòng.
Ngậm ngùi đây, đấy bên song
Buồn trôi một nỗi mênh mông xa người.

Phạm Minh Giắng

  Ninh Hoài An - hoaianmythuat@yahoo.com.vn - 0977993224 - ĐH Sư phạm Nghệ thuật TW  (Ngày 22/05/2010 02:13:56 PM)

Giữa hè đọc thơ Đình Khoa
Mà sao tôi thấy hơn là đắp chăn...

  Nguyễn Thị Quỳnh Mai - quynhmailyluan_phebinh@gmail.com - 0989861661 - Viết văn, ĐH Văn hóa Hà Nội  (Ngày 22/05/2010 01:36:50 PM)

Giữa hè đọc thơ Đình Khoa
Mà sao em thấy như là sang đông...

Tưởng như gió buốt bên song
Nào ngờ nắng lửa thiêu hồng chân mây...

Tưởng như giá lạnh đôi tay
Mà mồ hôi ướt cơn say đêm hè...

Các bài khác: