Thứ năm, 18/06/2026,


Tình hồng vẫn vẹn hình hài (Vũ Kim Thanh) (20/05/2010) 

TÌNH HỒNG VẪN VẸN HÌNH HÀI

                           Vũ Kim Thanh

    

Ai làm đứt sợi tơ đàn

Giấc mơ hoa cũng lụi tàn xót xa

Người ta đi lấy chồng xa

Nôn nao con nước trăng tà đầu non

Bờ môi kia vẫn còn son

Sao con tim đã héo mòn tuổi xuân?

Biển đời trong đục gian truân

Giữa cơn bão tố càng thuần ý thơ.

Cho dù trống vắng bơ vơ

Tuyết sa ngập lối sương mờ dầy thêm

Chẳng bao giờ mãi bóng đêm

Chẳng bao giờ mãi  êm đềm niềm vui.

Cách xa mới thấu ngọt bùi

Một mai sum họp mừng vui ngập tràn

Anh mền tay nhấn cung đàn

Em say đắm đuối ca ngàn thương yêu .

Qua vùng tăm tối cô liêu

Trăng thanh ngời sáng mỹ miều trần ai

Thuyền tình sánh bóng kề vai

Tình hồng vẫn vẹn hình hài trong tim.

Bể dâu sóng gió nổi chìm

Hồn thơ chất ngất cánh chim vượt trùng.

V.K.T 



* 2 tranh minh hoạ trong bài
 là của chính Tác giả Vũ Kim Thanh

_____________________
Tác giả Vũ Kim Thanh (London)

Email:  vktlondon@yahoo.co.uk;

Ðiện thoại: 02083206789).  

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 22/05/2010 08:34:58 AM)
BẬC THƯƠNG CUNG NHỚ
Tình yêu như sợi dây đàn
Chùng căng trầm bổng ngân vang tháng ngày
Khi ngọt ngào,lúc đắng cay...
Bậc thương cung nhớ ngất ngây cõi lòng !

Vấn vương má phấn môi hồng
Khát hoài một giấc mơ nồng...trong tim !
Phạm Tự
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 21/05/2010 04:18:02 AM)

Thân họa với anh Vũ Kim Thanh bài thơ TÌNH HỒNG ...Thật là đa tình đa cảm ...Chúc anh vui khỏe.

BÂY GIỜ
Bây giờ em lấy chồng xa
Xin đừng tiếc nuối đóa hoa phũ phàng
Đừng xui gió cõng nhịp đàn
Đừng đem nắng thả tơ vàng giữ chân...

Xa nhau mới tiếc tình xuân
Bởi duyên không phận ,cho lần mất nhau
Xin đừng thơ thẩn vì nhau
Mộng duyên như đã xóa màu tình xưa .

Người giờ, đi sớm về trưa
Bước chân mình với đón đưa một mình
Kề vai ước vịn chút tình
Mong cho ,người gặp hoa xinh lối về.

MINH TUẤN


  Lam Hồng - kha.hui.it@gmail.com - 0937549997 - 12 Nguyễn Văn Bảo, F4, Gò Vấp  (Ngày 21/05/2010 04:13:19 AM)

Vẩn vơ ( Họa thơ )

Cùng ai gảy một cung đàn
Quên đi u uẩn tạ tàn chia xa
Từ đây sẽ mãi không xa
Ta về trời cũ áo tà nâu non

Vì nhau cung dạ sắc son
Không còn biền biệt mõi mòn ngày xuân
Qua rồi cái thưở gian truân
Tình trong ý nhị lời thuần ý thơ

Xin đừng suy tưởng vẩn vơ
Xót xa ngày cũ chưa mờ đau thêm
Ưu tư chi mãi bóng đêm
Sông Đông cũng phải êm đềm làm vui

Quên cay đắng nhớ ngọt bùi
Xót chi cúi mặt cứ vui dậy tràn
Cung thương nối mấy nhịp đàn
Vĩ thanh cao vút đến ngàn cung yêu

Một mình ôm hết cô liêu
Đau thương sầu hận mỹ miều cho ai
Trăng tình thảng thốt bờ vai
Người tình xa mặt dấu hài xót tim

Biết đâu trôi nổi đắm chìm
Bây giờ rời rã cá chim độc trùng

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 21/05/2010 04:12:44 AM)

Cảm tác

THẢ THUYỀN

Người ta đi lấy chồng xa
Thả thuyền tôi chúc người ta yêu chồng.
Nao nao con nước lên ròng
Đẩy sào tôi hát mình không lộn đò.

Phạm Minh Giắng

Các bài khác: