Thứ năm, 18/06/2026,


Thôi đừng! (Nguyễn Thị Kim Ngân) (19/05/2010) 

THÔI ĐỪNG

 

 

                 Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Thôi đừng hò hẹn người ơi!
Thôi đừng nói nữa những lời đã xa!
Trời đang buông ánh chiều tà
Mây buồn thì cứ trôi qua... hững hờ.

Thôi đừng tặng những lời thơ!
Tơ vương... đừng dệt giấc mơ hão huyền!
Đời còn lắm nỗi truân chuyên
Xin đừng nổi sóng chìm thuyền... Hỡi ai!

 

N.T.K.N.

 

 

----------------------------

Tác giả Nguyễn Thị Kim Ngân

Điện thoại: 0915 375 843

Email: ngan0302@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 21/05/2010 07:58:10 PM)
Nguyễn Văn Hùng xin phép họa vui bài thơ “ THÔI ĐỪNG” của N.T.K.N :

TIẾNG SÉT

Thơ hay thì thật là hay
Trái tim lạc nhịp, tình “ này “còn đâu?
Mặc ai đứng dưới mưa ngâu
Mặc ai vừa mặc áo nâu vào chùa?
Sông Ngân mây đọng …hững hờ
Ngàn sao nhấp nháy, bây giờ lặng thinh !

Chiều tà…hai tiếng “Thôi đừng”
Nghe như tiếng sét… giữa rừng thơ ca !
“Thôi đừng” ghẹo bướm, trêu hoa
Để em đi chợ mua cà ,bán tương
Đường dài nặng gánh truân chuyên
Kim Ngân nở trắng…chẳng vương vấn gì !

Nguyễn Văn Hùng
  Lam Hồng - kha.hui.it@gmail.com - 0937549997 - 12 Nguyễn Văn Bảo, F4, Gò Vấp  (Ngày 21/05/2010 04:13:41 AM)

Vì sao

Giận hờn chi lắm ngươi ơi!
Hết từ ngọt nhạt buông lời xót xa
Lụa là áo thắm buông tà
Sao chôn kỷ niệm... ngày qua ơ hờ

Còn đây đắm đuối lời thơ
Hẹn thề đầu bạc bến mơ trăng huyền
Bây giờ bỏ ngõ chính chuyên
Sang ngang người muốn qua thuyền với ai?

  Việt An -  -  - vietan09@yahoo.com  (Ngày 20/05/2010 07:37:46 PM)

Tự nhiên em nói "thôi đừng"
Thế thì "yêu" có nửa chừng hả em ?
Tối trời, mưa lại nhá nhem
Thì thầm...chỉ thấy tiếng em...đừng đừng !?

  Andy Tran PBH - andylinh26@yahoo.com - 2063698945 - Seattle WA 98198 USA  (Ngày 20/05/2010 11:06:42 AM)

ĐÃ QUÊN
Đã quên tiếng gọi “Em ơi !”
Đã quên như thể một đời đã xa
Đã quên sợi chỉ đường tà
Đã quên vạt áo trôi qua hững hờ

Đã quên đi những vần thơ
Đã quên nắn nót dây tơ độc huyền
Đã quên ngày tháng truân chuyên
Đã quên hẳn những ưu phiền… vì ai ?
PBH

  Trương Hữu Lợi  - loisuoiquen@gmail.com - 0946325581 -   (Ngày 20/05/2010 10:43:48 AM)
Bài thơ lục bát của Kim Ngân hay,nhuần nhuyễn lắm.Chỉ những ai từng trải lắm mới viết ra được như vậy.Tình yêu là thứ rất mông lung,cảm như có sự sắp đặt ngẫu nhiên của số phận.Với khía cạnh đó tôi xin gửi tặng Kim Ngân và đồng nghiệp Lucbat.com vai câu sau nhé:
CÁNH CHIM

Tình cờ là thế ,em ơi
Gió xao động một khoảng trời bình yên
Để rồi muôn thuở cánh chim
Cô đơn bay mỏi kiếm tìm bóng nhau...

(Rút tập thơ CÕI HOANG,NXB VHTT 1994 )
  buithibinh - binhcuong206@yahoo.com - 0912 129 748 - Tam Điệp - Ninh Bình  (Ngày 20/05/2010 08:36:31 AM)
Xin chào Em gái Thành Nam
Chị xin họa mấy vần nhé ...

VÌ AI ...


Đừng buồn nữa nhé , người ơi
Cũng đừng nhắc lại , chuyện đời xót xa
Trách chi ...chiều đã xế tà
Trách chi ... một cánh cửa hoa khép hờ

Rối lòng ai ... một vần thơ
Dối lòng tôi ... thủa ngây thơ mắt huyền
Còn đâu nữa ... một chính chuyên
Chìm trong cõi nhớ ... lật thuyền vì Ai ?
  TrầnTrọngTâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thi trấn Liễu đề ,Nghĩa hưng,NĐ  (Ngày 20/05/2010 07:19:09 AM)
Chia xẻ với KIM NGÂN

Tơ vương ở phía nửa chừng :
Thôi đừng chút chút thôi đừng lâu lâu ?

Kìa ai đứng vịn thang cầu
Nhìn mây hóa đá nát nhầu con tim !

Tình yêu hay cuộc trốn tìm ?
Biển quăng sóng quật thuyền chìm được đâu

Dãi dầu.. bán cái dãi dầu
Thôi đừng là để bắt đầu...được yêu ?

Chúc mừng THÔI ĐỪNG của Kim Ngân - tuyệt lắm / nhưng mà lần sau muốn nghe cái gì Ngược với Thôi đừng.. nhé ! Chúc cô giao Kim Ngân luôn luôn HP !

Trần Trọng Tâm
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà trưng, Hà Nội  (Ngày 20/05/2010 06:00:58 AM)

Tôi xin được chia sẻ cùng tác giả đôi câu nhé.
Cảm ơn rất nhiều

( Xin đừng nổi sóng chìm thuyền hỡi ai)
Chiều tà nhớ lúc ban mai
Chưa quên lời đã cùng ai hẹn thề
Sông quê, bến đợi thuyền về
Lạnh lùng bến vắng, bốn bề sương sa
Thôi đừng... kìm hãm phong ba...

Trần Thị Lợi

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 20/05/2010 05:02:23 AM)

CẢM TÁC

Một lời lơi lả đã xa
Tan vào mây gió, chẳng là tơ duyên
Về già hết nợ truân chuyên
Ngồi buồn gặm cái hão huyền ngày xưa.

Phạm Minh Giắng

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 19/05/2010 09:08:48 PM)

THƯƠNG AI !
( Hoạ thơ " Thôi đừng " của N.T.K.N)
Xin đừng gần nữa người ơi !
Bớt đi đau đớn những lời gần xa
Trời khuya lạnh ánh trăng tà
Mờ mờ ảo ảo...sương sa hững hờ...

Gửi lòng vào những vần thơ
Lời trăng lời gió... hoang sơ...hão huyền
Phận bèo mưa gió truân chuyên
Ba chìm bảy nổi khắp miền... Thương ai !
Phạm Tự

Các bài khác: