Thứ năm, 18/06/2026,


Chiều nay có trận mưa giông (Trần Mạnh Hùng) (19/05/2010) 

CHIỀU NAY CÓ TRẬN MƯA GIÔNG

                    Trần Mạnh Hùng 

 
Trời mưa mặc kệ trời mưa(*)  
Em quên mang nón. Em chờ đợi anh 
Hạt mưa tí tách rơi nhanh  
Cho bóng bóng vỡ trôi quanh chân hồng.
  
Dìu em mưa gió phiêu bồng  
Áo bay trước gió, áo lồng vào nhau 
Nghe trong hơi thở hư hao  
Nghe như tình tứ xôn xao gọi mời.
 
Mưa rơi trên tóc lệch ngôi 
Mưa rơi trải thảm khung trời dưới chân  
Mưa rơi áo dán vai trần  
Để cho hai đứa xáp gần hóng hơi.
 
Mưa rơi giăng giắc lả lơi  
Bước chân cuốn động mây trôi vật vờ
  Đan tay dạo dưới cơn mưa  
Ngập ngừng hai đứa đợi chờ nụ hôn.
 
Mưa rơi rải hạt mưa tròn 
Hạt bay theo gío, hạt vương vào lòng.
  Chiều nay có trận mưa giông  
Anh, em hai đứa phải lòng với nhau.


T.M.H


(*) Ca dao  
     Trời mưa thì mặc trời mưa.  
Em không có nón, anh đưa em về.
 
   

___________________________
Tác giả Trần Mạnh Hùng (TexasUSA)

Email: chigongtexas@yahoo.com

P.O.Box 421558 Houston, TX 77242

Tel: (832) 398-5454; Fax: (281) 499-7670

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 21/05/2010 07:57:25 PM)

Nguyễn Văn Hùng họa thơ bài “ CHIỀU NAY CÓ TRẬN MƯA GIÔNG” của T.M.H

TRỜI CHO CÁI CỚ

“Đan tay dạo dưới cơn mưa “
Nụ hôn đang hé nở chờ trên môi
Mát lòng nhờ hạt mưa rơi
Ấm tình được sát vào người mình yêu
Trời cho cái cớ gặp nhau
Đỡ cho duyên phận phải đau lòng chờ
Một đôi trai gái trong mưa
Hồn nhiên áo ướt để khoe sắc hồng
Giữa trời lòng đã phải lòng
Bức tranh trăm tía,ngàn hồng…đẹp sao.

Nguyễn Văn Hùng
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 20/05/2010 05:53:08 PM)

TRỜI XUI
Đi đường gặp trận mưa giông
Không áo không nón...má hồng xót xa !
May mà gặp được người ta
Cho nhờ chung áo..., về nhà ngẩn ngơ...

Tình duyên ai biết ai ngờ ?
Ông trời xui khiến...mộng mơ...Phải lòng...!
Phạm Tự

  Moon - agn.moon@yahoo.com.vn - 0915051974 - Quảng Trị  (Ngày 20/05/2010 12:22:12 PM)

Bài thơ thật tình hay ghê!

  MINH TUẤN  - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 19/05/2010 07:39:48 PM)
Chúc mừng huynh đăng bài mới nhé Trần Mạnh Hùng ....MINH TUẤN Kính họa cùng huynh bài thơ mưa trìu mến.<CHIỀU NAY CÓ TRẬN MƯA GIÔNG...>Chúc huynh vui.

______________

BUỒN VUI MƯA.

Chiều nay có trận mưa giông
Thấy trong bóng gió mây bồng tinh sương
Hồn em cô quạnh cuối đường
Đợi anh mưa ngả ,giọt vương hữu tình.

Dìu em …Nép bóng bên hình
Má hơ mái tóc ,tay tình gác vai
Cơn mưa ướp lạnh hình hài
Thân anh nóng tỏa , trả ai nụ hồng.

Mưa chiều nắng tắt niềm mong
Trăng đêm cất hẹn ,gió đong bóng gầy
Bởi em đón đợi nồng say
Mưa mang anh đến… Trả ngày nợ em.

Mưa giờ chẳng lạ như quen
Em không đội nón để xem …Vui buồn.

MINH TUẤN
Các bài khác: