Thứ năm, 18/06/2026,


Hôn mê (Nguyễn Ái Giao) (18/05/2010) 

HÔN MÊ!

Tặng em gái Diệu Linh Hương*

 

Nguyễn Ái Giao

 

Em chìm trong giấc ngủ sâu

Để anh lịm cả nỗi sầu nhớ thương

Năm hôm khoắc khoải canh trường…

Là năm hôm đúng vấn vương nỗi lòng

 

Đêm ngày thấp thỏm chờ trông

Cơn mê bừng tỉnh đóa hồng lung linh

Hôn mê em thấu sự tình

Cả ngàn bằng hữu cầu xin đất trời

 

Mong rằng em mãi xinh tươi

Mong em sớm nở nụ cười tri ân

Những lời khẩn nguyện chư thần

Của nghìn người đã vạn lần cầu mong

 

Lời cầu nguyện nhất linh thông

Tình người cao cả với lòng xót xa

Ban sơ tình lộng thiên hà

Vài dòng tâm sự để ta gọi thầm…!

 

Đà Nẵng 12.05.2010

N.A.G

 

 * Người em gái đã đột quị vì học quá sức mà không chú ý đến sức khoẻ,

 để dẫn đến hôn mê sâu đã năm ngày qua”.

 

___________________

Tác giả Nguyễn Ái Giao,  ĐT:  0946.009 179

Lô 1, Khu M2 Lê Chân, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

Email: nguyenaigiao@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phùng Thanh Lâm - phungthanhlam@yahoo.com.vn - 0908624645 - 20 Anguyễn Ngọc Cung p16. Q 8 -tpHCM  (Ngày 22/05/2010 07:00:26 PM)
  Cảm ơn tác giả Nguyễn Ái Giao nhiều, Em cũng là bạn thân của Diệu Linh Hương, thay mặt bạn ấy em cảm anh rất nhiều,em biết ko những anh mà rất nhiều bạn đều hướng về bạn ấy và cả anh trai bạn ấy nữa..và rất nhiều bài thơ được viết ra cầu mong cho bạn ấy và anh trai mau chóng tỉnh lại,em cũng có một bài nhưng đáng tiếc không phải lục bát anh à..,Một lần nữa xin cảm ơn anh và chúc anh mạnh khỏe ...
  Nguyễn Ái Giao - nguyenaigiao@gmail.com - 0946.009179 - Đà Nẵng  (Ngày 21/05/2010 08:03:52 AM)
TRỞ MÌNH!

Em từ giấc ngũ nguyên sinh
Trở mình thật nhẹ bởi tình nhân gian
Vì em không thích thiên đàng
Sợ về nơi ấy phai tàn tình thân

Cầm bằng chấp cánh thiên thần
Lên trời thì sợ thế nhân vợi buồn
Ở đời cộng hưởng tròn vuông
Vui cùng nhân thế thỏa nguồn thương yêu

Vạn lời cầu nguyện linh thiêng
Em về với nỗi niềm riêng dâng tràn
Vòng tay thắm thiết chứa chan
Thấm tình bằng hữu ca vang ngất trời

Dù rằng chữa nói nên lời
Mà trong em đã sáng ngời tình xuân
Em rằng dẫu có đa truân
Cũng xin dâng cả mùa xuân tặng đời.

Mừng em gái tôi Diệu Linh Hương đã bừng tỉnh sau tám ngày hôn mê sâu!
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã cùng hòa nhịp đập của con tim thổn thức với sự rung động mãnh liệt để phơi bày tình cảm chân thành nơi lòng mình.
Xin đa tạ và cảm ơn các đệ huynh thật nhiều.
  Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yahoo.com.vn - 0167.319.9582 - Thuận An - Bình Dương  (Ngày 21/05/2010 05:25:44 AM)

Thương em khuya sớm học bài
Thân gầy kiệt sức, một ngày hôn mê
Phượng hồng đã đỏ tiếng ve
Em ơi ! Mau khỏe còn về dự thi …


            Nghe tin em Diệu Linh Hương bị hôn mê vì học quá sức , DL thương em vô cùng và cũng thương bao em học trò của chúng ta đang ngày đêm chịu áp lực nặng nề của việc học tập. Có nhiều nguyên nhân nhưng trong đó có một nguyên nhân rất quan trọng là chương trình quá tải, cách học nhồi nhét đã làm các em phải học ngày học đêm, đầu óc luôn luôn lo lắng, căng thẳng. Nhìn sang các nước phát triển, thấy học sinh của họ học lại càng thương học sinh của mình biết bao nhiêu.
          Chỉ mong sao nền giáo dục nước nhà được cải cách mạnh mẽ hơn nữa để thế hệ trẻ được phát triển toàn diện, không những về trí tuệ mà còn về thể chất, tâm hồn…
          Còn bây giờ, DL chỉ biết cầu mong cho em Linh Hương mau chóng bình phục để về dự kỳ thi tốt nghiệp THPT vì chỉ còn 10 ngày nữa là kỳ thi bắt đầu.
              Chúc em đạt kết quả cao trong kỳ thi này em nhé !
TNDL

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 19/05/2010 09:53:25 AM)


Học nhiều đến nỗi hôn mê
Thương tình em gái, não nề lòng ta
Đời em như một bông hoa
Bao nhiêu ước nguyện mẹ cha gửi vào
Học hành thi đỗ thật cao
Thành người tài giỏi mai sau giúp đời!
Nửa chừng sức yếu hụt hơi
Như bông hoa héo, cho đời xót thương
Cầu mong qua giấc ngủ trường
Em hồi tỉnh lại, ánh dương lại về!
Phượng hồng nở rực đầu hè
Em ơi! Tỉnh lại bạn bè đang mong!

Nguyễn Đức Tùy

  ĐẶNG HOÀNG NAM - nam_danghoang55@yahoo.com.vn - 0908031711 - Dĩ An - Bình Dương  (Ngày 18/05/2010 10:52:00 PM)
"Góp lời mong mỏi nguyện cầu
Cô em gái nhỏ sớm mau phục hồi!"
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 18/05/2010 10:39:53 PM)
Tôi gửi lời chia sẻ nỗi lo lắng với bạn Nguyễn Ái Giao và xin hỏi bạn tới giờ này( 22h 18.5 ), Diệu Linh Hương đã thoát mê chưa?Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hôn mê. Song ở ĐN cũng là một trong những trung tâm Y học hiện đại và nhiều Thầy thuốc giỏi hy vọng sẽ giúp em tai qua nạn khỏi. Chân thành cầu mong SK Linh Hương sớm bình phục.
Bạn thơ - Bs Nguyễn Thanh Tuyên-Hải Phòng
  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 18/05/2010 05:57:24 PM)

GỌI EM!!!

Hôn mê em những chìm sâu
Có hay cha mẹ xót đau quặn lòng
Bao tình thương mến ấm nồng
Gọi tên em mãi cầu mong an lành

Gửi em tình cảm chân thành
Tỉnh đi em hỡi! Mơ xanh đang chờ
Bao người viết tặng em thơ
Mong em trở giấc thoát mơ tươi cười

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 18/05/2010 05:57:43 PM)

Lấy chữ của HÔN MÊ cảm tác
NHẤT LINH

Giấc mê em ngủ canh trường
Nỗi sầu khắc khoải nhớ thương, sự tình
Cầu cho em được mãi xinh
Lung linh bừng tỉnh, nhất linh tình người
Phạm Minh Giắng

  Lính thuỷ - Linhthuy55@gmail.com - 01682938853 - 459 Bạch Mai Hà Nội  (Ngày 18/05/2010 05:18:35 PM)

THƯƠNG EM

Thời nay muốn học thành tài
Bao nhiêu sĩ tử dùi mài toán - văn
Học mà quên ngủ, quên ăn
Đến khi kiệt sức mới lăn ra... bàn!

Sức ép thi đỗ, gian nan
Quên mình để học, muôn vàn gian lao!
Muốn cho thi đỗ điểm cao
Diệu Linh Hương bị lâm vào hiểm nguy!

Hôn mê rồi chẳng biết gì
Mẹ cha lo lắng, anh thì... làm thơ!
Thương em thống thiết vô bờ
Chúng anh chỉ biết... làm thơ chia buồn!

Mong em được chóng khoẻ hơn
Học hành thi cử, đời còn tương lai
Lại cười tươi với anh trai
Thương em suốt cả ngày dài đêm thâu...

Lính thuỷ

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 18/05/2010 04:13:06 PM)

Xin được chia sẻ với tác giả Nguyễn ÁI Giao mấy lời hoạ tri ân cho vơi bớt nỗi buồn nhé !
MONG CHO EM NỞ NỤ CƯỜI

Nỗi đời mang đến thật đau
Chỉ vì cuộc sống...,lệ sầu thương em !

Miệt mài duyên nợ sách đèn
Hơi tàn sức kiệt mới nên nỗi này
Thương mẹ cha những tháng ngày...
Lo cơm kiếm áo... vơi đầy vì con !

Nặng lòng đền đáp công ơn
Gắng công rèn luyện sớm hôm học hành...
Ngờ đâu ước vọng chưa thành
Lòng đau dạ xót cũng đành chịu thôi !

Tri ân khấn Phật cầu trời
Mong cho em nở nụ cười...Tương lai
Đẹp như tia nắng ban mai
Ước mơ thắp sáng trên đài vinh quang !
Phạm Tự

Các bài khác: