Thứ năm, 18/06/2026,


Mẹ ơi! Kính dâng mẹ… (Trần Quang Liên) (12/05/2010) 

MẸ ƠI! KÍNH DÂNG MẸ…

 

Trần Quang Liên

 

Vai gầy gánh kệnh đường trơn

Liêu xiêu bóng mẹ đầu mom… cuối trời

Bùng biêng tần tảo hôm mai

Cạn khô nước mắt những ngày còn xanh

 

Sắn khoai vắt ruột của mình

Ra dòng sữa ngọt mẹ dành nuôi con

Mỏi mòn con mắt chiều hôm

Mong con ăn vóc học khôn bằng người…

 

Nắng mưa mẹ chịu một đời

Hơi tàn chưa chút thảnh thơi ngọt ngào…

Bây giờ biển rộng trời cao

Bóng mây chở mẹ lặn vào cõi xưa

 

Ngậm ngùi câu hát mẹ ru

Tìm đâu dáng mẹ bây giờ. Mẹ ơi!

 

T.Q.L

 

________________

Tác giả Trần Quang Liên (Đan Phượng- HN)

Điện thoại: 0976 752 610 ;

Email: quanglien819304@vnn.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Tư - - - 0313 786401 - 3/17/30 Phạm Hữu Điều Hải Phòng  (Ngày 8/08/2010 11:43:29 AM)
          Anh Trần Quang Liên yêu dấu
  Tôi rất xúc động vì nhận được thư của anh giữa chiều mưa., đọc dòng thư anh viết, cái tình cái chữ của người làm thơ mới chia sẻ được với nhau chân thành ngọt ngào như vậy.
       Cbài thơ Mẹ ơi! Kính dâng mẹ của anh đọc thật xúc động anh ạ! Ai mà chẳng có một người mẹ phải không anh?
     Xin chân thành cảm ơn lời chia sẻ với niềm vui nho nhỏ của tôi,
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 13/05/2010 10:31:53 AM)

XIN MẸ...
Đói nghèo củ chuối trái sung
Bán mặt cho đất, bán lưng cho giời
Chắt gom Hạnh phúc một đời
Hơi tàn sức kiệt...lặng lời ra đi...

Đau thương con biết nói gì !
Hiếu trung trọn đạo con ghi để lòng
Tâm nhang hương toả cuộn vòng...
Kính dâng Mẹ trái tim hồng ngàn năm...

Gửi buồn vào cõi xa xăm
Con xin thay chỗ Mẹ nằm...Mẹ ơi !!!
Phạm Tự

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 13/05/2010 10:32:08 AM)

Mẹ dành tất cả cho con
Cho dù đời mẹ héo hon bão bùng
Trời cao biển rộng mênh mông
Con đi không hết tấm lòng mẹ yêu!

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 099987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 12/05/2010 10:00:59 AM)
Lấy chữ của MẸ ƠI KÍNH DÂNG MẸ cảm tác

CON TÌM

Đầu mom, góc biển, chân trời
Tảo tần, mòn mỏi một đời gầy xanh
Nuôi con nước mắt mẹ dành
Bây giờ dáng mẹ trời xanh con tìm.

Phạm Minh Giắng

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 12/05/2010 08:52:58 AM)
Đọc đến câu cuối, bỗng nghe thấy TG cất tiếng gọi mẹ, làm cảm động đến rưng rưng! Thật ra ngay từ câu đầu với nhịp 2/2/2 rất kiệm chữ ấy ta đã hiểu tình mẫu tử cao cả của nhà thơ. Không hiếu thảo sao nhớ được "gánh kệnh- đầu mom...". Hình ảnh ấn tượng ấy ám ảnh mãi người đọc .Còn nhiều tính từ , thành ngữ tuy không lạ nhưng đặt đúng chỗ độc giả vẫn thấy hợp thấy hay.
Bài thơ trữ tình gọn gàng mà sâu lắng tin rằng sẽ động tâm bao phận làm con đang còn Mẹ...
Cám ơn Tác giả rất nhiều. N.T.T
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 12/05/2010 08:52:43 AM)
Tôi xin được chia sẻ cùng tác giả đôi câu nhé.
Cảm ơn rất nhiều

( Tìm đâu dáng mẹ bây giờ. Mẹ ơi)

Mẹ về với đất với trời
Tình thương con giữa cõi đời còn đây
Hồn Người trong gió trong mây
Choàng lên con tựa vòng tay dịu hiền
Trần Thị Lợi

Các bài khác: