Thứ năm, 18/06/2026,


Thương nhớ ngày xưa (Đặng Hoàng Nam) (11/05/2010) 

THƯƠNG NHỚ NGÀY XƯA
  
Nhân Ngày của Mẹ 10.5


                     Đặng Hoàng Nam



Bạc đầu ngồi ngẫm chuyện xưa
Nhớ thương cái thuở gió đưa chái hè

Thương từ kẽo kẹt chõng tre
Thương sang quang gánh mẹ về nắng to
Khi bánh gói, lúc bánh bò
Khi đùm cơm rượu, xôi vò vàng thơm.

Thương mùi khói bếp củi, rơm
Thương hơi mặn nhạt mâm cơm gia đình
Đèn khêu mờ tỏ thâu canh
Mẹ cam khó nhọc, giữ lành thân con.

Thương vách lá, thương ngói tròn
Thương nền đất nện, thương đòn dông ngang
Cột kèo mối gặm từng đàn
Vẫn đầm ấm, vẫn ngập tràn tin yêu.

Và… thương nhớ mãi… một chiều
Mẹ đi xa lắm, nơi nhiều sao xanh
Chẳng mang gì cả cho mình
Nhẹ nhàng sương khói u linh vợi vời!

06/5/2010
Đ.H.N

 

 

 

________________________________
Tác giả Đặng Hoàng Nam, ĐT: 0908031711
Địa chỉ: Trường THPT Dĩ An - Bình Dương
Email nam_danghoang55@yahoo.com.vn   

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 12/05/2010 04:00:17 PM)

TÌM ĐÂU HƠI ẤM...

Nói sao cho hết được lời
Lưng còng gối mỏi một đời gió sương
Mẹ dành tất cả tình thương
Cho con khôn lớn, sáng đường hôm nay...

Lời ru còn vẳng đâu đây
Chứa chan tình Mẹ...lòng đầy nhớ thương !
Chiều về bóng ngả mờ sương
Lệ nhoà đỏ mắt khói hương...xót lòng...

Mẹ nằm giữa chốn mênh mông
Tìm đâu hơi ấm giấc nồng...Mẹ ơi !

Phạm Tự

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 12/05/2010 08:35:36 AM)
Lấy chữ của THƯƠNG NHỚ NGÀY XƯA cảm tác

MẸ XƯA

Vò xôi, bánh gói, bánh bò
Mâm cơm mặn nhạt, nắng to chái hè
Cột kèo, nền đất, chõng tre
Thân con đầm ấm, mẹ về cao xanh.

Phạm Minh Giắng
  Nguyễn cảnh Bình - canhbim@gmail.com - 0913854069 - Binh duong  (Ngày 12/05/2010 05:58:48 AM)

       Chào anh Nam rất hân hạnh được gặp anh trên LB,thế là trường THPT Dĩ An lại thêm một tay LB nữa ngoài thi sỹ Dạ Lan nhiệt thành và tài hoa. Hẹn một ngày đẹp trời mấy anh em cùng trang LB lại ở gần nhau ( Bác Huỳnh , Dạ Lan ,Văn Nhớ , Hoàng Nam, Cảnh Bình ) đi uống cafe nhé.
         Trở lại bài thơ mang đậm hình ảnh miền kinh Bắc thật thân thương và nhiều kỷ niệm .Hình ảnh người mẹ theo suốt chúng ta cho dù chúng ta thất bại hay thành công .Mỗi khi thất bại trên con đường mưu sinh hình ảnh Mẹ lại càng rõ nét giúp chúng ta thanh thản đi qua mọi đắng cay cuộc đời .Mẹ tôi năm nay 86 tuổi và là di sản qúy giá nhất mà trời đất để lại cho tôi đến bây giờ.
       Nhân đọc bài thơ Thương nhớ ngày xưa tôi xin gửi tặng tác giả và ban đọc LB bài thơ

LỐI CŨ CON VỀ

Con về sân vắng bóng Cha
Vườn xanh dáng Mẹ hoa cà che lưng
Bao năm phố xá tưng bừng
Nay về ngõ hẹp bổng thành hư vô

Cha đi bóng hạc mây mờ
Lưng còng Mẹ thắp nhang thờ chơi vơi
Đêm nằm nghe gịot mưa rơi
Giọt buồn nối với giọt sầu phận con

Vườn xưa bến cũ lối mòn
Mẹ cha mưa giải nắng giòn cho ai .
Sao giờ trống vắng hôm mai
Ai nằm nghe tiếng mọt mài nắng trưa?

HỒN QUÊ

Ngã lưng trên chiếc chỗng tre
Con bình yên giữa bốn bề ấp iu
Quạt nan đẩy cả nắng chiều
Khẳng khiu tay Mẹ một miền gió khô

Bao năm xa những ước mơ
Trong vòng tay Mẹ bây giờ là đây
Chiến tranh qua những đắng cay
Quê người với những quắt quay sang giàu

Bây giờ tóc bạc mái đầu
Nằm yên Mẹ quạt nghĩ rầu phận con.

2009
Nguyễn cảnh Bình
0913854069
Trích trong tập Chút phận làm con NXB VN HCM 2009

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 11/05/2010 07:33:29 PM)

Tôi xin được chia sẻ cùng tác giả đôi câu nhé.
Cảm ơn rất nhiều

Nhớ thương về thuở khó khăn
Tấm quần áo vá, tấm chăn mỏng tèo
Mẹ gồng lưng gánh gieo neo
Giờ đây vừa bớt đói nghèo mẹ xa
Bao tình thương nhớ thiết tha
Ghi công ơn mẹ bao la biển trời

Trần Thị Lợi

  Trang Diệu Hạnh -  -  - Huế  (Ngày 11/05/2010 05:42:57 PM)
Thương vách lá, thương ngói tròn
Thương nền đất nện, thương đòn dông ngang
Xa xưa quá! Mới mẻ quá! Ngậm ngùi quá! Thương cái nghèo đã tưởng chừng ăn đời, ở kiếp với ta!
Các bài khác: