TIẾC... 
Vũ Hường
Tôi về dự đám cưới em,
Mùa xuân nắng đẹp, ửng lên má hồng.
Ngây thơ em bước bên chồng,
Khăn voan, áo trắng, nụ hồng cầm tay.
Dịu dàng hương gió thoảng bay,
Đưa tôi trở lại những ngày năm xưa.
Nhẹ như một giấc mơ trưa,
Tiếc sao đường nhỏ người đưa nhau về.
Nụ cười lấp lánh hồn quê,
Nghiêng nghiêng vành nón làm mê mẩn người.
Bây giờ vẫn thấy em cười,
Đôi môi ướt át, rạng ngời chiêm bao
Không còn nón trắng ngày nào,
Không còn má đỏ giấu vào lặng thinh
Ừ thì em đẹp em xinh,
Mà sao tôi tiếc duyên mình ngày xưa...
V.H
_________________________
Tác giả Vũ Hường, ĐT: 0919221194
Đ/c: 135 đường 204 Cao Lỗ P4, Q8, TpHCM
Email hvhuongvuduy@gmail.com
|
Từ ngày mình gửi "Tiếc" đi Xin hoạ cùng TG Vũ Hường.
THẾ LÀ...
( Hoạ thơ “Tiếc…” của V.H ) Thế là tôi phải xa em Còn đâu gần nữa lời duyên má hồng Ước ao nên nghĩa vợ chồng Trời không cho được chung lòng cầm tay. Tình như gió thoảng hương bay Mong chi thương nhớ như ngày yêu xưa Xa vời mòn mỏi sớm trưa Còn đâu bóng dáng đón đưa đi về ! Một mình lạc giữa chốn quê Đường trăng ngõ vắng tái tê lòng người Vân vơ vui khóc dở cười Gửi vàơ nỗi nhớ một thời chiêm bao. Xót thương biết nói thế nào Bơ vơ mưa nắng ồn ào...,lặng thinh Tìm đâu má thắm môi xinh Mơ hoài hình bóng thuyền tình - bến xưa...! Phạm Tự Lấy chữ của TIẾC cảm tác Chia vui cùng tác giã Vũ Hường Tôi xin nối vần cùng tác giả đôi câu nhé. Cảm ơn rất nhiều: |