Thứ năm, 18/06/2026,


Nguồn cội (Công Văn Dị) (09/05/2010) 

NGUỒN CỘI

 

Công Văn Dị


Dòng sông, bờ bãi, cỏ cây
Màn sương giăng mắc, áng mây giữa trời
Cũng như mỗi một con người
Đều từ cái điểm khởi đời mà ra
Bíc - bang  tạo vũ trụ mà*
Đứa con bé bỏng mẹ cha sinh thành
 
Ngược sông, bên lở bên xanh
Ngọn sông- đuôi suối, lượn quanh rừng già
Băng rừng, leo núi  mây sà
Bất ngờ gặp cả mưa va gió vời
 
Ngọn sông là hạt mưa trời
Tổ tông sinh hạ cuộc đời chúng ta
Ơn nhờ nghĩa mẹ công cha
Nối truyền vĩnh viễn - bài ca đất trời.

C.V.D

 

* Vụ nổ Bic-ben sinh ra vũ trụ

__________________

PGS TS Công Văn Dị, ĐT:0912115532

Phòng QLKH và ĐT Viện Kinh tế Việt Nam

477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Email: dicongvan@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0999999987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 10/05/2010 12:52:16 PM)

Lấy chữ của NGUỒN CỘI cảm tác

KHỞI ĐỜI

Đất trời, cha mẹ sinh thành
Suối sông cây cỏ lượn quanh con người
Mưa sa, sông lở, gió vời
Băng rừng, leo núi, cuộc đời bài ca.

Phạm Minh Giắng

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 10/05/2010 11:01:56 AM)
Tôi xin chia sẻ cùng tác giả đôi dòng nhé. Cảm ơn rất nhiều

(Nối truyền vĩnh viễn- bài ca đất trời)

Mẹ cha nay đã cách vời
Nỗi niềm thương nhớ không nguôi cõi lòng

Cội nguồn mãi mãi xanh trong
Vững bền gốc rễ còn mong tiếp chồi

Suối reo tiếp nước sông trôi
Sông cuồn cuộn chảy đắp bồi phù sa

Bạc đầu dâng sóng biển xa
Mênh mông biển hát giao hòa nước mây

Trần Thị Lợi

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 9/05/2010 10:44:29 PM)
Cảm ơn anh Dị đã viết một bài thơ rất ý nghĩa, đặc biệt là nhân ngày hôm nay: Chủ Nhật Ngày Của Mẹ! (tuần 2 tháng 5) Cảm ơn anh!!!
Anh Công Văn Dị tuyệt vời
Viết câu Nguồn Cội rạng ngời thơ ca
Lời hay ý đẹp sâu xa
Gửi vần lục bát thiết tha trao đời
Các bài khác: