Thứ năm, 18/06/2026,


Tìm trong câu hát (Bùi Kim Anh) (07/05/2010) 

TÌM TRONG CÂU HÁT


                             Bùi Kim Anh

 

Đâu là liền chị, liền em

Dở dang ta đứng ngoài xem một mình

 

Biết rằng đây có sân đình

Tìm trong câu hát chút tình bỏ rơi

 

Người ơi, tình đã cũ rồi

Níu nhau lỡ rách tả tơi còn gì

 

Quả cau bổ tám làm chi

Trầu ăn nhạt miệng bước đi ngại ngần

 

Trời mưa nước đổ qua sân...

Ngãi nhân dẫu có mười phần cũng không.

 

B.K.A


 

_________________________
Nhà thơ Bùi Kim Anh, ĐT: 0913363960

Hội Viên Hội Nhà văn Việt Nam

Email: anhkimanh@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi Thị Thu -  - 0978248414 - Làng cổ Đường Lâm  (Ngày 8/05/2010 05:52:39 PM)
"Cảm súc" thì còn nhân văn nữa không, thưa thi sĩ Thành Huân???
  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 8/05/2010 10:18:54 AM)
ĐỌC :"tìm trong câu hát" của nhà thơ thật đầy tâm trạng và tràn đầy cảm súc.có phải chăng tác giả đang muốn tìm về quá khứ...
cho phép tôi đựoc hoạ đôi vần cùng tác giả.

Ai tìm câu hát sân đình
Phải chăng tìm lại chút tình còn vương?
Tìm về người cũ lời thương
Bao năm xa cách,nẻo đường bôn ba.

Người đi sang xứ người ta
Có mang câu hát,lời ca theo cùng?
Đêm nay trong cõi mênh mông
Lòng ai lại thấy mung lung một thời

Nhớ cau bổ tám...ai mời
Để giờ còn chút hương đời...bên anh

Thành Huân.
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 8/05/2010 03:57:14 AM)

Họa bài TÌM TRONG CÂU HÁT CỦA  NHÀ THƠ BÙI KIM ANH/CHÚC NHÀ THƠ VUI VẺ
_______

HỘI VỀ .

Trời mưa nước đổ qua sân...
Tìm người năm ấy cho lần nguôi ngoai
Người đàn chị cả anh hai
Tôi nghe chạm nhớ ... Thở dài vu vơ ...

Hội vui có tự bao giờ
Người mang nón thúng quạt thơ ra chào
Buông tình ý tứ đổi trao
Mây trôi nước chảy dạt dào bến say .

Liền anh liền chị dứt day
Tằm tơ ,nhện lưới ,dăng đầy mắt môi
Liền em không đến với tôi
Sân đình trông kẻ đứng ngồi ...Cũng không?

Tình ơi ...Bếp chẳng lửa hồng
Than trong rơm rạ ...Lửa không mong gì
Hội về biết nhắn điều chi ???

MINH TUẤN

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 7/05/2010 06:49:09 PM)

          Thưa nhà thơ Bùi Kim Anh,
         Tôi xin mạo muội cảm nhận bài thơ trên bằng mấy câu vụng về sau đây. Có gì không phải mong Nhà thơ bỏ quá cho một độc giả cao tuổi lẩm cẩm này nhé. Xin cảm ơn Nhà thơ rất nhiều.

Đón xuân ảo não sầu đông
Mong hè xuân cũ còn mong nỗi gì
Nôn nao thu gạt hè đi...
(Không rủ cũng đến ) cần gì níu nhau

Nhạt trầu đâu chỉ tại cau
Yêu nhau mảnh lá chụm đầu che mưa
Liền anh liền chị xin thưa:
Liền em Quan họ ai đưa sân đình?

Trần Thị Lợi

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 7/05/2010 03:56:33 PM)

TÌM EM
( Hoạ thơ "Tìm trong câu hát " của B.K.A )
Hội làng anh đến tìm em
Trong ngoài tấp nập lạ quen, một mình

Ngẩn ngơ hình bóng sân đình
Quê người xứ lạ - phận mình bỏ rơi

Mỏi mong đã mấy ngày rồi
Lạ quen dò hỏi xa xôi...,thấy gì ?

Buồn lòng tìm mãi làm chi
Hội tan mới biết em đi..., tần ngần !

Cửa chùa...lá rụng khắp sân
Tụng kinh niệm Phật xa gần...cõi không !!!
Phạm Tự

Các bài khác: