Thứ năm, 18/06/2026,


Người đã ra đi (Nguyễn Duy Xuân) (07/05/2010) 

NGƯỜI ĐÃ RA ĐI

Tưởng nhớ nhà thơ Hoàng Cầm

 

Nguyễn Duy Xuân

 

Chiều nay đau đớn nhận tin

Người đi đi mãi về miền hư vô

 

Dòng sông Đuống lặng như tờ

Lá diêu bông vẫn đợi chờ, người ơi!

Kinh Bắc tan tác một thời

Cháy hồn dân tộc, ngút trời lửa bay...

 

Xót xa như rụng bàn tay

Nỗi đau còn đó, tháng ngày chưa nguôi

Câu thơ lay động hồn người

Nặng tình dân tộc một thời chiến chinh

 

Người ơi hãy nghỉ yên lành

Nơi miền cực lạc, trong tình nước non!

 

06-5-2010
N.D.X

 

__________________

Tác giả Nguyễn Duy Xuân, ĐT: 0907730415
Địa chỉ: Buôn Ma Thuột
Email:
duyxuann@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thu Ngần -  -  -   (Ngày 15/05/2010 01:35:14 PM)

Một đời mắc nợ thi ca
Yêu câu quan họ quê nhà nặng mang
Đâu rồi chim sáo sang ngang
Lá diêu bông để muộn màng chị tôi?

Bên kia sông Đuống bồi hồi
Chòng chành câu hát thả trôi mạn thuyền
Em trao trầu thắm môi duyên
Ấm nồng the thắm cả miền chân quê

Lòng sâu sóng gọi ông về
Trái tim ngừng đập bên lề tử sinh
Đất quê nên nghĩa nên tình
Lòng quê thơm thảo ta mình sớt chia

Cánh diều gọi gió bên kia
Dở dang tiếng sáo Trương Chi ngọn ngành
Nam Quan, Mưa tới Thuận Thành
Trắng trời Kinh Bắc cho anh gặp nàng

Cuộc đời ngắn chỉ tấc gang
Giật mình tóc trắng đôi hàng lệ rơi

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 7/05/2010 12:15:54 PM)

Xin cảm ơn tác giả Nguyễn Duy Xuân đã sớm có bài thơ cảm động, thắp nén tâm nhang vĩnh biệt nhà thơ Hoàng Cầm. Tôi cũng xin được nương nhờ tác giả để gửi đôi dòng cùng tiễn biệt ông:

LÁ DIÊU BÔNG tỏa khói mây
Tìm từ tám tuổi đến ngày qui tiên
BÊN KIA SÔNG ĐUỐNG có yên
MƯA THUẬN THÀNH vẫn ưu phiền TRƯƠNG CHI
MEN ĐÁ VÀNG đã khắc ghi
Những lời vàng đá thầm thì ngàn năm.

Trần Thị Lợi

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 7/05/2010 12:32:11 PM)

Cảm ơn tác giả Nguyễn Duy Xuân đã có thông tin sớm về sự ra đi của nhà thơ Hoàng Cầm, đúng như Người Lính đã viết yêu thơ Hoàng Cầm mấy ai không khỏi bùi ngùi:

Tìm đâu ra lá Diêu Bông,
Mượn lá của Bác mà không có lời.
Bác về với đất, với trời,
Tôi xin tạ lỗi với Người nén nhang.

Cao Trần Nguyên

  Người lính - nguoilinh_1968@ymail.com - 0165.454.4532 - Cục Chính trị Quân đoàn 4  (Ngày 7/05/2010 07:41:45 AM)

 

Nghe tin Nhà thơ Hoàng Cầm đi vào cõi vĩnh hằng, mấy ai yêu thơ ca Việt Nam mà không khỏi ngậm ngùi, xúc động, tiếc thương. Nguyễn Duy Xuân đã kịp thời có một bài thơ như một nén tâm nhang dâng lên, sưởi ấm hương hồn người đã khuất. Thật xúc động khi đọc đến câu: "Dòng sông Đuống lặng như tờ / Lá diêu bông vẫn đợi chờ, người ơi!".

Cũng như tác giả của Người đã ra đi, chúng ta ai cũng muốn nói lên nỗi lòng của mình, rằng: "Người ơi hãy nghỉ yên lành / Nơi miền cực lạc, trong tình nước non!".

Xin cảm ơn Nhà thơ Nguyễn Duy Xuân. Người đã ra đi hay và xúc động lắm!

 

Người lính

Các bài khác: