Thứ năm, 18/06/2026,


Chùm thơ bốn câu (Nguyễn Thanh Tuyên) (06/05/2010) 

    

CHÙM THƠ BỐN CÂU

              Nguyễn Thanh Tuyên


Say
 

Ong bay hoa gặp có dừng

Bướm bay hương thả thơm lừng còn bay.

Có người mê mẩn cơn say

Hỏi ai bắt tội tàn ngày, trắng đêm? 
  

Cây mướp 

Mảnh sành cắm buốt gốc già

Lạ thay cây bỗng đơm hoa nẩy chồi!

Nhíu mày, mím chặt làn môi

Một lần đau để biếc chồi sai hoa… 
 

Tiếng võng lời ru 

Chẳng tìm nổi sợi tóc đen

Trên mái đầu mẹ bao phen sóng ngầm

Tóc con giờ cũng hoa râm

Thèm nghe tiếng võng bổng trầm lời ru.
 

Người xưa 

Lầm rầm chuyện cũ chưa nguôi

Tình ai nhang tỏa một trời vấn vương

Đêm lần tràng hạt nhớ thương

Trái tim xưa thoảng trầm hương bay vào... 

N.T.T


____________________________
Tác giả Nguyễn Thanh Tuyên (Hải Phòng)
Điện thoại: 0989094933
 

Bsnguyenthanhtuyen@gmail.com

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ca nương: Vũ Hà Anh -  -  - CLB Ca trù Thái Hà  (Ngày 7/05/2010 12:12:12 PM)
Một nỗi niềm trăn trở, đau đáu, day dứt luôn thường trực trong thơ anh! Tôi soi mình trong những câu thơ rất đời ấy!
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà trưng, Hà Nội  (Ngày 7/05/2010 11:29:51 AM)

Tôi xin họa chùm bốn câu của bạn Nguyễn Thanh Tuyên nhé. Xin cảm ơn bạn.

1.TẬP
Tập đi, tập chạy, tập dừng
Tập bơi, tập nhảy, cuối cùng tập..."bay"
Khi đời đã ngấm men say
Bồng bềnh mây gió đen ngày, trắng đêm

2.TRE
Măng non nương gốc tre già
Chờ nghe tiếng sấm tháng ba vươn chồi
Chẳng ưa chót lưỡi đầu môi
Tre gai đưa võng, nắng trời thêu hoa.

3.SEN
Mùa đông nắm dưới bùn đen
Tơ lòng vương vấn, rễ sen xuyên ngầm
Hè sang xòe lá che râm
Hương hoa ngào ngạt giữa đầm êm ru.

4.NHỚ
Bao nhiêu năm tháng chưa nguôi
Nhớ về kỷ niệm bồi hồi vấn vương
Nghĩa tình đồng đội yêu thương
Trường Sơn hùng vĩ như đương gọi vào.

Trần Thị Lợi

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 7/05/2010 02:53:34 AM)


Hoạ chùm bốn câu

Bài 1

Gặp hoa đây bướm khéo dừng
Nào hương nào sắc sao đừng vội bay
Ngày ngày say đến cuồng say
Còn đòi trăng gió chiều ngày chiều đêm.

Bài 2

Sao không thương nỗi vợ già
Còn đòi chi phải tòi ra mậm chồi
Cắn răng bật máu đầu môi
Một lần rặn nữa thì rồi vòng hoa.

Bài 3

Thưa sợi trắng, vắng sợi đen
Trăm năm mẹ gội giếng sen, suối ngầm
Con thèm mắcvõng bóng râm
À ơi tiếng mẹ âm thầm quyện ru

Bài 4

Chuyện xưa chưa dễ nào nguôi
Thắp vòng hương đỏ, cho người vấn vương
Yêu phần ít, nhiều phần thương
Hình người cười đó - khói hương quyện vào.

Phạm Minh Giắng


  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 6/05/2010 07:53:01 PM)

Thân mến họa tặng tác giả một khổ thơ họa thôi nhé. Chúc anh vui khỏe, mọi điều đều như ý.

SAY


Đã say đâu biết mà dừng,
Bướm say hoa chẳng biết chừng cứ bay.
Tình ai ngây ngất đắm say,
Đã say đâu biết nắng ngày, mưa đêm!

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: