Thứ năm, 18/06/2026,


Sấp ngửa (Nguyễn Bá Hòa) (05/05/2010) 

SẤP NGỬA 

                     Nguyễn Bá Hòa 


Người ta bỗng hóa mình ta

Sấp tình yêu, lại ngửa ra vợ chồng

Chắp tay vái cái hư không

Nửa may nửa rủi mở lòng từ bi.
 

Sấp mùa ngả bóng tà huy

Ngửa bàn tay trắng có gì mà đau!

Mây trôi chiều cũng bạc màu

Đời trôi người cũng bạc đầu… thế thôi! 

Sấp trăng đi giữa ba mươi

Ngửa vành nôi, mẹ khóc cười ơn thiêng

Đêm nghèo mơ giấc bình yên

Phận nghèo mua được mấy phiên chợ đời. 

Cây thành nhân nở  giữa trời

Hoa lay lắt rụng, hương thời gian bay

Ai đong năm tháng mà đầy

Ai gieo xuân sớm đợi ngày hái đông. 

Cầu cho cây phúc làm đòng

Cây duyên ngậm sữa, cây lòng thanh tao

Trò chơi sấp ngửa ra sao? 

N.B.H 


____________________

Tác giả  Nguyễn Bá Hòa, Trường ĐH Quảng Nam

Email: xbahoa@yahoo.com, ĐT: 0914041783

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 5/05/2010 04:58:23 PM)
Lấy chữ của SẤP NGỬA cảm tác

THÀNH NHÂN

Tình yêu ta ngửa vành nôi
Trò chơi sấp ngửa, chợ đời hư không
Cây duyên, cây phúc làm đòng
Thời gian đầu bạc, cây lòng thành nhân.

Phạm Minh Giắng

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 5/05/2010 04:58:01 PM)
Cảm ơn tác giả đã cho thưởng thức một bài thơ rất cảm động, sâu sắc, đầy cảm xúc từng trải cuộc đời.
Tôi xin chia sẻ cùng tác giả đôi dòng nhé:

Bài thơ xúc động nhường nào
Mỗi câu mỗi chữ chứa bao nỗi niềm
Suy tư, mơ mộng, ưu phiền
Khóc, cười, đen, bạc, phúc, duyên... trắng đầu.
Trần Thị Lợi
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 5/05/2010 04:55:45 PM)
Các anh chị trong ban biên tập thông cảm .Xin sửa cho MINH TUẤN BÀI HỌA trên ở khổ thơ cuối nhé

_________


Kết hôn cây Hạnh cầm tay
Mong tươi quả Phúc chuỗi ngày trần ai
Lòng ngay dạ thẳng an bài
Cõi đời sấp ngửa ...Trần ai thường tình.


Ở dòng thứ 2 của khổ thơ cuối là chữ QUẢ PHÚC .
bỏ hộ MT CÂU <CÂY >...Vì nó bị trùng lặp với câu trên .

Cám ơn các anh chị nhiều/MINH TUẤN

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 5/05/2010 04:54:57 PM)
Thân họa với anh Nguyễn Bá Hòa bài sấp ngửa vô cũng dí dỏm và đầy triết lí nhân văn .Kính chúc anh vui
________

CUỘC TÌNH …

Sấp yêu mê mải vợ chồng
Ngửa tình mới thấy đời không có gì
Xuân về lá thắm làm chi
Cuối đông lại cảnh thầm thì gió đu.

Trò chơi sấp ngửa thiên thu
Cây hoa ,quả lá ,gặp mù cũng xa
Duyên ôm một trái thật thà
Thủy chung thế ấy ...Tình ra thế này...

Kết hôn cây Hạnh cầm tay
Mong tươi cây Phúc chuỗi ngày trần ai
Lòng ngay dạ thẳng an bài
Cõi đời sấp ngửa ...Trần ai thường tình.

MINH TUẤN


  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 5/05/2010 10:09:32 AM)
TRẮNG TAY...
Đời người được mấy tấc gang ?
Mà sao "sấp ngửa" dọc ngang sớm chiều
Trắng tay bán ghét mua yêu
Chợ trời thật giả bao điều...ai hay !
Phạm Tự
  Lưu Thế Quyền - luuthequyen@yahoo.com.vn - 0979 088 504 - Thanh Lãng_Bình Xuyên_Vĩnh Phúc  (Ngày 5/05/2010 07:40:59 AM)
Bài thơ "Sấp ngửa" này của tác giả Nguyễn Bá Hoà đã thể hiện tâm trạng của một người từng trải về nhân tình thế thái...
Những câu thơ có thể làm lay động người đọc:
Chắp tay vái cái hư không

Nửa may nửa rủi mở lòng từ bi.




Sấp mùa ngả bóng tà huy

Ngửa bàn tay trắng có gì mà đau!


Đêm nghèo mơ giấc bình yên

Phận nghèo mua được mấy phiên chợ đời.

Ai đong năm tháng mà đầy

Ai gieo xuân sớm đợi ngày hái đông.

Bài thơ của tác giả Nguyễn Bá Hoà này khá hay. Xin chúc mừng tác giả.
Các bài khác: