LANG THANG MƯA

Nguyễn Vĩnh Tuyền
Buồn nào run rẩy đêm mưa
Lời Yêu lắng ngọt tình xưa khi nào
Chớp trời lóe giữa muôn sao
Lời Yêu thừa… đắng đót bao nhiêu ngày…
Đêm mưa về với tỉnh, say
Hồn hoang, bến đỗ… thương vay, nhớ mòn
Lạnh lưng, hơi ấm đâu còn
Giận mình… giận cả thơ buồn - ngẩn ngơ
Bờ môi mặn chữ: mong chờ
Mình tìm mình thuở ngủ mơ… góc hè?
Lãng quên năm tháng u mê
Dại khờ hoa tím vương về đường mưa…
N.V.T
___________
Tác giả Nguyễn Vĩnh Tuyền (HN)
Email: tuyenthu1111@gmail.com
|
Lấy chữ của LANG THANG MƯA cảm tác
MÌNH TÌM MÌNH Mình tìm hơi ấm đêm mưa Chớp loè, đêm lạnh, tình xưa mong chờ Thương vay, say tỉnh ngẩn ngơ Hồn hoang bến đỗ, mình thơ tìm mình Phạm Minh Giắng Tôi xin chia sẻ cùng tác giả đôi dòng nhé:
VẨN VƠ NẮNG
Lang thang mưa ướt sợi tình Vẩn vơ nắng đến mang hình ra hong Mưa sáng nhớ - nắng chiều mong Lời yêu còn đó, sóng lòng nghiêng chao... Xuân xanh thắm sắc hoa đào Lang thang mưa gọi nắng vào..., đừng phai...! Phạm Tự |