TÌM MỘ CHA
Cao Trần Nguyên
Đã tìm thấy mộ của Cha,
Chắp tay trước mộ vậy mà như mơ.
Cha đi từ bấy đến giờ,
Để thương, thương nhớ, để chờ, chờ mong.
Ba mươi năm, vợ đợi chồng,
Mẹ ra đi… với nỗi lòng khôn nguôi.
Tìm Cha, lên ngược về xuôi…
Gặp nhà “Ngoại cảm”, biết Người ở đây.
Hồn thiêng, Cha vãng cõi mây,
Nấm mồ cõi tục, cỏ gầy xác xơ…
Đã lâu không có người thờ,
Hôm nay con cháu xây mồ cho Cha.
Hồn thiêng còn ở đâu xa
Con xin Đức Phật Thích Ca độ về…
C.T.N
______________________
Tác giả Cao Trần Nguyên
Điện thoại: 097 981 4947
Email: caotrannguyen@yahoo.co
|
Ba năm trước Phạm Tự xin chia sẻ...hoạ cùng tác giả Cao Trần Nguyên một đôi dòng về sự đau thương mất mát trong bài "Tìm mộ cha". Tôi xin chia sẻ cùng tác giả đôi câu nhé: THÂN HỌA VỚI BẠN CAO TRẦN NGUYÊN,BÀI THƠ < TÌM MỘ CHA .>...THẬT DA DIẾT VÀ ĐAU LÒNG...Chúc bạn đều tay sáng tác nhé. vanthinhcao@yahoo.com.vn Lấy chữ của TÌM THẤY MỘ CHA cảm tác |