Thứ năm, 18/06/2026,


Rót chén vô thường (Cao Hải Vân) (03/05/2010) 

RÓT CHÉN VÔ THƯỜNG

 

                               Cao Hải Vân

 

 

Tay nâng một giọt lục cầm

Rưng rưng thương nhớ bổng trầm đàn xưa

Sáo giờ còn hót song thưa?

Ai giờ còn nhớ nắng mưa một thời?

 

Vô thường... một cuộc dạo chơi

Niềm yêu... dẫu trọn một đời... cũng xa

Cung đàn ai vẫn ngân nga

Rót đầy một chén trăng tà... tái tê.

 

C.H.V

 

 ______________

 

Tác giả Cao Hải Vân

Lớp Văn 3B ĐHSP Huế

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Cao Hải Vân - caohaivan89@gmail.com - 01683307269 - Văn 3B- khoa Ngữ Văn- ĐHSP Huế  (Ngày 6/05/2010 06:02:04 PM)
    Cám ơn Ngọc Như đã cải chính giùm em về mặt giới tính..dạ, em đúng là nữ sinh chứ không phải " anh"...Cảm ơn các anh chị đã đọc bài thơ của em và chia sẻ với em những cảm nhận của mình về bài thơ. Nếu các anh chị có dịp tới Huế hay về Quảng Trị thì liên lac với em nhé, vì đó là hai nơi em đang "tạm trú" và " thường trú". Chúc các anh chị vui vẻ!
  Ngọc Như - huongxua.15@gmail.com -  - Huế  (Ngày 6/05/2010 09:42:02 AM)
Gửi bạn Minh Tâm!

Xin tiết lộ cùng bạn tác giả Cao Hải Vân là nữ sinh Khoa Ngữ Văn _ĐHSP Huế, chứ không phải "anh" mô!
  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - phòng 313b, tập thể Khoa học xã hội, Cống Vị, Ba Đình, Hà nội.  (Ngày 3/05/2010 10:49:02 PM)

"Rót chén vô thường" đưa người đọc đến một thế giới của các hình tượng thi ca và triết lý cổ, nhuần nhuỵ và cao minh.  Xin hoạ đoạn cuối của bài thơ:


Công Văn Dị

Sắc và không
Đời người tựa cuộc du chơi
Không không sắc sắc tơi bời lòng ta
Phù du chẳng mấy mặn mà
Hồng trần nhuốm ánh chiều tà dại tê

Cám ơn tác giả Cao Hải Vân.

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 3/05/2010 08:06:43 PM)

Thân họa với Cao HẢI vÂN bài thơ RÓT CHÉN VÔ THƯỜNG.Chúc bạn vui nhé

________

CHIỀU NGHIÊNG.

Đã cho nhau chén vô thường
Đành đem mây gió làm giường cơn mơ
Đã cho nhau trái tim khờ
Đành đem chốn cũ ,chôn mồ khát khao .

Vô thường cũng đắm chiêm bao
Tay nâng người ngọc ,miệng cào tương tư…
Ngây thơ tiếc thuở dại khờ
Trăm năm để mãi … Mơ mơ ,màng màng .

Rót đầy một chén trăng tan
Uống sương lạnh gió ,cạn tàn rữa hoa.
Một thời ôm bóng đi qua
Mắt dăng tím tái …Như là chiều nghiêng.

MINH TUẤN


  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 3/05/2010 09:16:06 PM)

GIỌT SẦU
( Hoạ thơ "Rót chén vô thương" của C.H.V )
Bút hoa tay ngọc tự cầm
Bâng khuâng câu chữ nối vần tình xưa
Tiếng gà gọi ánh trăng thưa
Đầy vơi thương nhớ đón đưa một thời ...

Xa vời...mưa nắng rong chơi
Tìm đâu hình bóng...phương trời gần xa ?
Buồn lòng...thơ phú ngâm nga
Giọt sầu giọt nhớ nhạt nhoà...tái tê !
Phạm Tự

  Hồ Huy Bình - caukhecay@yahoo.com.vn - 01698558959 - 51/1Q, Quang Trung, Gò Vấp TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 3/05/2010 08:04:25 PM)

Huy Bình - caukhecay@yahoo.com.vn - 01698558959 - TP.Hồ Chí Minh - 03/5/2010
Chia sẻ đôi dòng cùng anh Cao Hải Vân

GIỌT CHIỀU

Giọt chiều ngã bóng Hương Giang
Chuông chiều thoang thoảng ngân vang cỏi lòng
Xa mờ, quá khứ mà mong
Dày, thưa để sáo sổ lồng trong mơ
Bổng trầm cung bậc như thơ
Vơi đầy xin nhấp đợi chờ kiếp sau.

  Minh Tâm - mgeamdoh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 3/05/2010 04:08:25 PM)

Chia sẻ trăng tà cùng anh Cao Hải Vân đôi dòng. Cảm ơn anh!

CHÉN TRĂNG

Sương mờ trên bến tịch liêu
Sáo buồn không hót bến chiều hoang sơ
Bổng, trầm như thật, như mơ
Cung đàn buôn buốt, thẩn thờ chén trăng

Các bài khác: