Thứ năm, 18/06/2026,


Sợi tóc (Bùi Văn Bồng) (03/05/2010) 

SỢI TÓC

 

Bùi Văn Bồng

 

Chị ngồi lượm gió nhặt hương

Gió lay tóc bạc còn vương trước thềm

Nhặt buồn thao thức hằng đêm

Nhặt về cánh phượng ai têm lá trầu

 

Mắt cay kỷ niệm tình đầu

Mở ra nhật ký nát nhàu mép trang

Nhặt về ngọn gió lang thang

Gió nào năm ấy thổi ngang cánh diều

 

Một mình một bóng cô liêu

Loay xoay nhẫn cưới nắng chiều vàng hoe
Thấy như anh đã trở về

Mũ tai bèo giắt bờ tre võng chiều

 

Thấy như anh ngỏ lời yêu

Đêm mưa hạ trắng làm nghèo ánh trăng

Dáng anh đi giữa ngõ làng

Còn đây dấu dép bên hàng phi lau…

 

Nhặt buồn lượm hết nỗi đau

Rụng thêm sợi bạc mái đầu gió sương.

 

 

B.V.B

 

 

-------------------

Liên hệ tác giả: Bùi Văn Bồng

ĐT: 0974820909

E.Mail: bvbongqd@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 4/05/2010 11:26:44 AM)
Tôi xin chia sẻ cùng tác giả đôi câu nhé:

( Rụng thêm sợi bạc mái đầu gió sương)
Chị là người chị đáng thương
Đợi chờ mòn mỏi, tóc sương rụng đầy
Mỏng manh như ánh trăng gầy
Buồn cô liêu, nỗi buồn dày bóng đêm.
Trần Thị Lợi
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 3/05/2010 09:23:46 PM)

Thân Họa với bài thơ tràn đầy cảm súc...SỢI TÓC ...CỦA BẠN BÙI VĂN BỒNG ....Chúc tác giả vui vẻ

______________

KHÔNG QUÊN…


Chị ngồi ôm gió,ngâm sương
Hương khung trời cũ ,còn vương chỗ giờ ...
Mắt đầy sao ...Thả bơ vơ
Ánh xanh vô vọng ,dấu mờ cỏ hoang .

Quạnh hưu như mảnh trăng tàn
Chị giờ, quên mất hội làng, mùa xuân
Mắt tìm anh …Hướng hành quân
Con tim khao khát ,bước chân anh về.

Chiều phơi nắng chị bên hè
Năm hong mái tóc ,sương che má hồng
Nỗi đau phận bạc không chồng
Chiến tranh được mất …Người không quên người.

MINH TUẤN




  Minh Tâm - mgeamdoh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 3/05/2010 04:20:50 PM)

MT xin được đôi dòng chia sẻ cùng người chị trong tác phẩm "Sợi Tóc". Cảm ơn bạn Văn Bông!

GÓC KHUẤT
Đêm buồn chị nhặt mảnh trăng
Nghe buôn buốt nhớ, nghe giăng mưa sầu
Một đời chị nhặt nỗi đau
Đông đầy góc khuất tình đầu chia xa
*******
Nắng tàn nhuộm trắng sương pha

Các bài khác: