Thứ năm, 18/06/2026,


Niềm riêng Tuy Hoà (Ngô Văn Tuấn) (02/05/2010) 

NIỀM RIÊNG TUY HÒA

                           Ngô Văn Tuấn

 

                                                                             

Theo em về lại Phú Yên

Mênh mông lúa hát niềm riêng Tuy Hòa

Mơ hồng đỉnh Nhạn xa xa

Em mong manh nắng trong tà áo bay

Rượu đào không nhắp cũng say

Ô hay huyền diệu trăng đầy Sông Ba!

Thì xin thức trọn Tuy Hòa

Cầu xưa dáng liễu thướt tha trăng cài.

Mai về lòng thương nhớ ai

Tóc mây từng sợi vắn dài tương tư

Mai về, mai về hình như

Người em gái ấy kể từ... Phú Yên!

                                      

 

4-2010
N.V.T

 

 

___________________
Tác giả Ngô Văn Tuấn

 Địa chỉ La Gi, Bình Thuận

 Email : lagi_vantuan@yahoo.com.cn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 3/05/2010 01:58:28 PM)

Thân họa với bạn Ngô Văn Tuấn Bài thơ NỖI NIỀM TUY HÒA .
Chúc bạn vui.
_________


MAI VỀ.

Theo em lối nhỏ tình mê
Giữ anh một bóng trăng kề nụ say
Mai về ...Hứa những lắt lay
Xuân qua mấy vụ mà ngày...Còn xa .

Rượu nồng ,đêm uống Hằng Nga
Khác chi mời gió ,vào nhà mang hương
Nhớ người…Vẽ bóng hình sương
Ôm câu gió lạnh, mà ươm trái tình .

Mai về ...Nắng vỡ thủy tinh
Hạ thay xuân cũ ,mùa tình cũng xa.
Mai về cạn chén can qua
Mời trăng năm ấy, vào nhà buồn như …

MINH TUẤN

  Tuyết Lê - diutcurin@yahoo.com - 01696768154 - Phú Yên  (Ngày 3/05/2010 10:16:47 AM)

Mai anh xa lắc trăm miền
Còn vương em gái Phú Yên bên cầu?

Sông Ba ai biết nông sâu
Một lần ghé lại, vì đâu nỗi niềm?

Dường như lạc một cánh chim
Mênh mông ruộng lúa càng thêm bạt ngàn.

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 3/05/2010 10:18:42 AM)

Tôi xin chia sẻ cùng tác giả đôi dòng nhé:

Phú Yên đẹp cảnh, đẹp người
Một lần gặp gỡ, một đời mộng mơ
Áo bay... trăng níu khách thơ
Niềm riêng từ ấy đến giờ... hình như.

Trần Thị Lợi

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 2/05/2010 06:25:53 PM)

Lấy chữ của NIỀM RIÊNG TUY HOÀ cảm tác

NHỚ AI

Mơ hồng lòng nhớ thương ai
Tóc mây trong nắng, vắn dài sông Ba
Trăng cài huyền dệu thướt tha
Theo về dáng liễu trong tà áo bay.

Phạm Minh Giắng

Các bài khác: