TÔI ĐI
Lưu Thế Quyền
Câu thơ chết vữa trên đường
Tôi mang lắp ghép thành hương của mình
Nhọc nhằn giữa khoảng trời xinh
Chẳng mong lấp lánh chỉ rình tương tư
Rụng rơi mấy kiếp mùa thu
Câu thơ chín vỡ lại như trong ngần
Ào ào qua ngọn gió xuân
Thổi kênh tê tái ngân ngàn yêu thương
Thấy hình bóng của con đường
Tôi đi giữa những đoạn trường... tôi đi…
L.T.Q
____________
Liên hệ tác giả Lưu Thế Quyền
Điện thoại: 0979 088 504
Email: luuthequyen@yahoo.com.vn
|
LẤy chữ của TÔI ĐI cảm tác
CON ĐƯỜNG THƠ Câu thơ qua ngọn gió xuân Tái tê, lấp lánh, trong ngần, thành hương Nhọc nhằn thổi giữa yêu thương Câu thơ hình bóng con đường tôi đi. Phạm Minh Giắng
Xin cảm ơn các bạn Trần Văn Tự, Phạm Thị Lợi... đã đồng cảm cùng tác giả Lưu Thế Quyền.
NGƯỜI ĐI... Tôi xin nối vần cùng tác giả đôi câu nhé: |