Thứ năm, 18/06/2026,


Người dưng đêm ấy (Tạ Hùng Việt) (01/05/2010) 

NGƯỜI DƯNG ĐÊM ẤY

Tạ Hùng Việt

 

Chỉ là gặp gỡ tình cờ
Cuộc vui nào dễ hững hờ được đâu

Thật thà tôi hẹn mai sau
Dối gian lại sợ làm đau lòng người

Yêu từng đọt sóng dâng trôi
Mà sông chảy hết một đời không ngưng

Đêm đã lặng, gió đã dừng
Ra về tôi nhớ người dưng lạ lùng

Hương hoa của phút sau cùng
Thoảng thôi mà ngỡ đã từng trong tay

Người là trăng lẫn vào mây
Lướt qua tôi - mảnh cát gầy cỏ hoang

 

 

T.H.V

 

_________________

Tác giả Tạ Hùng Việt, ĐT: 0983 938 357

Địa chỉ: 34 – Yersin, Nha Trang

Email: hungviet1963@gmail.com

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 3/05/2010 08:20:12 PM)
CUỘC CỜ
( Hoạ thơ "Người dưng đêm ấy" của T.H.V )

Buồn vui hay giở cuộc cờ...
Được - còn, thua - mất. bến bờ nơi đâu ?

Nhủ thầm mất trước được sau
Để đời thanh thảnh đỡ đau lòng người

Phận tình tháng cạn ngày trôi
Giữa dòng nhân thế đầy vơi ngập ngừng...

Cây muốn ngay gió chẳng đừng
Buồn thay sự thế dửng dưng lạnh lùng !

Mong thương thương đến vô cùng
Đẹp như một đoá Lan rừng cầm tay!

Thả hồn cuối tận chân mây
Còn nghe đâu đó hao gầy...bến hoang !
Phạm Tự

  Đào Thúy Hạnh - hanh_skda@edu.vnn.vn - 0988248786 - Nhà hát Thể nghiệm - ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội  (Ngày 1/05/2010 09:56:47 PM)

Người dưng thì mặc người dưng
Có tình thì tửng từng tưng thôi mà!!!

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - phòng 313b, tập thể Khoa học xã hội, Cống Vị, Ba Đình, Hà nội.  (Ngày 1/05/2010 09:53:30 PM)

Tạ Hùng Việt có "một người dưng đêm ấy"tuyệt vời đến vậy. Người dưng là thế, say dậy đến thế, khiến cho nhiều người muốn có người dưng.
Xin có bài hoạ cho 4 câu cuối của bài thơ:
Hương hoa của phút sau cùng
Thoảng thôi mà ngỡ đã từng trong tay
Người là trăng lẫn vào mây
Lướt qua tôi - mảnh cát gầy cỏ hoang
* hoạ rằng:
Công Văn Dị

Người dưng

Người dưng ai được sánh cùng
Sắc in trong mắt, thanh rung tơ lòng
Không dưng tựa mảnh trăng trong
Canh khuya lén đậu cải ngồng vườn hoang.






  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 1/05/2010 03:42:50 PM)

Thân họa với bạn Hùng Viết bài thơ hay <NGƯỜI DƯNG ĐÊM ẤY>CHÚC BẠN VUI

___________

MÀU TÌNH .


Vui buồn gây nỗi nhân gian
Cứa tim một mảnh hồng nhan tình cờ.
Giữa đường gặp , phải đâu mơ
Mà trong sóng mắt ,cứ sờ Tiên sa .
Thật thà muốn bước chân qua
Dối gian lại muốn làm quà chữ tin…


Phong ba gây cảnh nổi chìm
Muốn si thêm rễ …Cho nhìn thêm xa
Lẳng lơ cũng rõ trăng hoa
Chính chuyên chẳng lạ thật thà mắt môi.
Nết Ngoan cũng muốn tha rồi
Bởi chơi cái Dối ,mà tôi gà đồng …

Bao năm mây gió thả rông
Mang nắng đốt hạ ,mang đông rét nhàu
Chữ tình hối hả tìm nhau
Thật thà gian dối ,chung màu thời gian.

MINH TUẤN








  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 09999987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 1/05/2010 11:33:11 AM)

Lấy chữ của NGƯỜI DƯNG ĐÊM ẤY cảm tác

TRĂNG HỜ GIÓ THOẢNG

Dễ nào sóng gió không ngưng
Thật thà gian dối đã từng lướt qua
Thôi dừng, sau phút hương hoa
Trăng hờ mây thoảng, người là người dưng

Phạm Minh Giắng

  Nguyễn Tường Thụy - tuongthuy59@yahoo.com - 0983485952 - Hà Nội  (Ngày 1/05/2010 09:22:50 AM)
Bài thơ có vẻ lạ mà hay. Cảm xúc rất thật.
Ban BT hình như cũng rất "thoáng" khi giới thiệu bài thơ này. ^^
Xin có mấy lời chia sẻ và chúc mừng tác giả Tạ Hùng Việt.
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 1/05/2010 09:22:25 AM)
Tôi xin nối vần cùng tác giả đôi dòng cho vui nhé:

( Lướt qua tôi mảnh cát gầy cỏ hoang)
Cỏ hoang choàng đóa trăng vàng
Ru trong mộng mị, mơ màng đêm thâu
Người dưng giờ ở nơi đâu
Biết chăng gan héo, dạ rầu lòng ai!
Chỉ mong mau hết đêm dài
Cuộc vui sẽ đến ngày mai... tình cờ...
Trần Thị Lợi
Các bài khác: