Thứ năm, 18/06/2026,


Lời ru của Mẹ (Phan Văn Nhớ) (30/04/2010) 

LỜI RU CỦA MẸ

                             Phan Văn Nhớ

 

Mẹ ru con giấc say nồng

Lời ru tạc dáng con Rồng, cháu Tiên

Bay lên từ thuở khai thiên

Bọc mang trăm trứng, con hiền một trăm!

 

Mẹ ru đất nước ngàn năm

Thiên nhiên tàn phá, ngoại xâm xéo giày

Con trâu đi trước cái cày

Trái tim, khối óc, bàn tay kết đoàn

 

Mẹ ru Cờ đỏ, Sao vàng

In hình sông núi nước Nam trường tồn

Lời ru nâng bổng tâm hồn

Dựng xây, bảo vệ giang sơn đời đời...

20-4-2010

P.V.N

 

 

 

 

_________________
Tác giả Phan Văn Nhớ

Email: nguoilinh_1968@ymail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phan Văn Nhớ - nguoilinh_1968@ymail.com - 0165.454.4532 - Cục Chính trị Quân đoàn 4  (Ngày 3/05/2010 08:58:32 AM)

 

NL cảm ơn anh Đinh Thường nhé! NL vẫn luôn đón chờ nghe những tiếng lòng mới của anh đấy!

 

Nhớ Ngày Lục Bát đầu tiên

Những ai gặp gỡ là duyên... nhiều đời

Lần hai cũng sắp đến rồi

Trong Nam tôi đãi, anh mời Ngoài kia

 

Thống nhất vậy, anh nhé! Hé hé hé...!!!

 

Phan Văn Nhớ

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 2/05/2010 09:15:35 AM)

GỬI NGƯÒI LÍNH PHAN VĂN NHỚ
Lời ru như tiếng Đất Trời
Cho con dáng đứng thành người hôm nay
Kết đoàn chiến đấu, dựng xây
Non sông gấm vóc chung tay muôn đời.

Lời thơ nhiệt huyết hồng tươi
Cho tôi cảm phục, thương người chiến binh
Ngày vui chiến thắng yên bình
Gửi anh đảo nhỏ, tâm tình quê hương.

  Phan Văn Nhớ - nguoilinh_1968@ymail.com - 0165.454.4532 - Quân đoàn 4 - Bình Dương  (Ngày 2/05/2010 06:00:03 AM)

 


Xin chân thành cảm ơn các nhà thơ, các tác giả: Phạm Minh Giắng, Minh Tâm, Trần Nguyễn Dạ Lan, Minh Tuấn, Trần Mạnh Tuân, Trần Thị Lợi, Nguyễn Đức Tùy, Đặng Trường Huy đã đọc, cảm nhận và chia sẻ bài thơ Lời ru của Mẹ cùng Người lính!

Phan Văn Nhớ

  Đặng Trường Huy - huy_tuyengiao@gmail.com -  - Ban Tuyên giáo Trung ương  (Ngày 1/05/2010 04:19:52 PM)
Một bài thơ mang đậm phong cách thơ trữ tình - chính trị. Tôi vốn không mặn mà lắm với những bài thơ kiểu này, vì công việc của tôi đã đủ đầy sắc màu chính trị rồi chăng? Nhưng có lẽ tôi sẽ nghĩ lại khi đọc bài thơ của anh...

Con trâu đi trước cái cày
Trái tim, khối óc, bàn tay kết đoàn

Chẳng phải đang tuyên truyền cho công tác đại đoàn kết toàn dân tộc hay sao? Ý nghĩa lắm chứ!

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 1/05/2010 08:18:23 AM)
Xin tiếp nối theo dòng cảm xúc của tác giả Phan Văn Nhớ:
"Lời ru nâng bổng tâm hồn
Dựng xây, bảo vệ giang sơn đời đời..."
Trong lời ru mẹ à ơi
Lớn lên đi giữa cuộc đời hôm nay
Lời ru theo gió xa bay
Cho con hồn Việt tự ngáy ấu thơ
Giang sơn mở rộng cõi bờ
Lời ru bay bổng đi ra nước ngoài
Có đâu trên thế gian này
Lời ru dịu ngọt đắm say lòng người
Con đi khắp bốn phương trời
Con đường bát ngát những lời mẹ ru!
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 1/05/2010 08:18:14 AM)
Cựu chiến binh Trần Thị Lợi xin cộng hưởng cùng Người Lính Phan Văn Nhớ nhé. Xin cảm ơn nhiều:

LỜI RU
Lời ru có tự bao giờ
Ngọt ngào giai điệu ầu ơ...ru hời...
Trầm sâu lắng đọng tình đời
Vút cao, bay bổng lưng trời tình thơ
Lời ru ươm những ước mơ
Xây tình non nước, bến bờ, quê hương...
Trần Thị Lợi
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 1/05/2010 12:08:26 AM)

Cảm nhận sau khi đọc Lời ru của mẹ
của tác giả Phan Văn Nhớ:

Ru con, đất nước, xóm làng,
Ru màu cờ đỏ sao vàng thiêng liêng.
Lời ru của mẹ dịu hiền,
Theo con đi khắp mọi miền núi sông.

Cánh cò dìu dập trên đồng,
Lớn cùng con, tháng năm mong thành người.
Lời ru của mẹ một đời,
Ngấm vào máu thịt những lời con tim.

Trần Mạnh Tuân

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 30/04/2010 10:15:56 PM)

Kính họa với CỰU CHIẾN BINH< Phan Văn Nhớ >Tác giả của nhưng vần thơ quê hương và Lính ...Kính chúc bạn vui

ĐỢI CON ...

Tổ quốc vịn một bóng cờ
Lời ru của mẹ nuôi thơ xóm làng
Ca từ cất giấu ngổn ngang…
Thả quanh nôi nhỏ ,bạc vàng gấm hoa

Ngàn năm vẫn nước non nhà
Vẫn văn truyền thống ,vẫn hoa một cành
Yên bình cày cấy luân canh
Chiến chinh khói lửa ...Phải giành đất quê .

Mẹ ru sương gió sơn khê
Như con cò trắng mang về bình yên
Ngoài trời nắng đỏ ngập hiên
Đợi con mau lớn ,giữ miền quê hương.

MINH TUẤN


  Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yahoo.com.vn - 0167.319.9582 - Thuận An - Bình Dương  (Ngày 30/04/2010 09:09:02 PM)

Trong không khí tưng bừng, nhộn nhịp, hân hoan của ngày lễ 30-4, đọc bài thơ của tác giả Phan Văn Nhớ, DL thấy cảm xúc trào dâng mãnh liệt. DL xin được họa mấy dòng cùng NHớ :

Ba lăm năm trước, ngày này
Quê hươngg đỏ rực cờ bay khắp trời
Lồng trong tiếng mẹ ru hời
Là lời đất nước bao đời hiển vinh

Trải qua một cuộc trường chinh
Giang sơn liền dải thái bình gấm hoa
Núi sông nay lại về ta
Toàn dân chung hát khúc ca kết đoàn

Đã qua cái thuở cơ hàn
Con đường đổi mới ngập tràn năng xuân
Đồng tâm ý Đảng, tình dân
Đời vui khởi sắc thắm ngần sử xanh ...

TNDL


  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 30/04/2010 09:09:15 PM)

"Chào anh Nhớ! Xin được nối tiếp theo câu cuối bài thơ của anh Nhớ!
“Lời ru nâng bổng tâm hồn
Dựng xây, bảo vệ giang sơn đời đời...”

Tình mẹ cao cả biển trời
Ngọt ngào suối mát rạng ngời ánh dương
Lòng mẹ chan chứa yêu thương
Ấm tình chữ Hạnh, soi đường chữ Dung

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 30/04/2010 10:20:43 PM)

Hoạ cùng Người Lính

À ƠI


Trong vòng tay mẹ ấm nồng
À ơi sữa mẹ là dòng sữa Tiên
Dạt dào như suối trường thiên
Nuôi trung, nuôi dũng, tướng hiền tròn trăm

Oai phong Phù Đổng nghìn năm
Tre ngà đuổi giăc chạy quăng dép giày
Giặc tan. Vua cũng đi cày
Anh em xuôi ngược cầm tay kết đoàn

À ơi dạ sắt gan vàng
Giương cao cờ đỏ vẻ vang trường tồn
Lớn không cường tráng sáng hồn
Nước Non truyền lại cháu con đời đời.

Phạm Minh Giắng


Các bài khác: