Thứ năm, 18/06/2026,


Tiếng ru trưa (Võ Thị Phương Thuý) (28/04/2010) 

 TIẾNG RU TRƯA

                     Võ Thị Phương Thuý



  Chuồn kim đậu nhánh vô tình
  Làm duyên, gió thoảng lặng thinh trốn tìm

  Cỏ cây chói nắng lim dim
 Triền đê chân đất đi tìm tuổi thơ

 Trưa hè vọng tiếng ầu ơ
 Kẽo cà kẽo kẹt võng đưa, nhớ bà...

  Mái mơ cục tác cục ta
  'Lá chanh, mẹ nhé, đường xa sớm về'....*

   Người ơi năm tháng xa quê
    Sao như diều biếc mải mê lưng trời?

    Chơi vơi, chơi vơi, chơi vơi
     Giật mình một thoáng ru hời...ầu ơ...!

 

V.T.P.T

 

*Ca dao: Con gà cục tác lá chanh...

 

_______________________
Tác giả Võ Thị Phương Thuý
Địa chỉ: 145/32, khu phố 1, Hiệp Bình Chánh,
Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: hoacomaytd@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn cảnh Bình - canhbim@gmail.com - 0913854069 - Binh duong  (Ngày 1/05/2010 02:01:26 PM)
Nội ý bài thơ rất hay nhưng Bài thơ sẽ hay hơn nhiều nếu như bạn không viết hai câu cuối một cách vội vàng và có phần ép vần như thế .Bài thơ ngắn cần phải trau chuốt từng từ mới đắt .Rồi câu Cỏ cây chói nắng lim dim ...đọc thì hiểu nhưng về văn phạm thông thường có lẽ không ai viết như thế
tình cảm yêu quê hương thường trực trong mỗi con người tha phương cầu thực .Mình cũng xa quê 30 năm nay thỉnh thoảng ghé qua nhà nhưng lần nào về cũng như mới .Hiện nay ở gần nhà tác giả .Chúc tác giã những ngày nghỉ VVHP
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 29/04/2010 03:49:23 PM)

NIỆM HOÀI
( Hoạ thơ “Tiếng ru trưa" của V.T.P.T )

Mộng mơ một chút tơ tình
Biết là không...vẫn cứ vờ thinh đi tìm...

Mơ màng đôi mắt lim dim
Hồn hoa chợt đến nổi chìm ý thơ

Trời khuya vẳng tiếng ầu ơ...
Giấc nồng chợt tỉnh cơn mơ gọi bà

Niệm hoài…đâu cảnh quê ta ?
Đầy vơi thương nhớ gần xa hiện về

Ngọt bùi cay đắng hương quê
Nhớ cha thương mẹ, mưa rê khắp trời…

Đầy vơi...rồi lại đầy vơi
Lá rơi về cội xót lời...ầu ơ...!
Phạm Tự

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - Cộng hòa Séc  (Ngày 29/04/2010 02:53:12 PM)

THẬN HỌA BÀI -TIẾNG RU TRƯA CỦA BẠN VÕ THỊ PHƯƠNG THÚY.CHÚC BẠN VUI

_______

RU MÌNH.

Ru trời ngủ- Ngọn nắng trưa
Khi gà nhảy ổ báo mùa sinh sôi
Ru mình ngủ- Ngọn gió đồi
Tay đưa kẽo kẹt ,ru nôi khóc cười.

Giấc trưa -Nắng đã hết tươi
Vườn rau còn tiếc nụ cười ban mai
Giấc trưa ta ngủ thật dài
Vườn tim còn đợi, bóng ai khép hờ...

Đêm về còn mải vườn mơ
Ngày sang ,giấc ngủ lại chờ nắng trưa .

MINH TUẤN


  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 29/04/2010 12:53:20 PM)

Nhân đọc bài thơ này, tôi xin tặng tác giả và bạn đọc bài thơ ngắn của tôi để cùng góp vui nhé:

QUÊ HƯONG VÀ TUỔI THƠ

Gió rung đưa đẩy cành tre
Con diều lơ lửng, trời hè xanh cao
Trên đồng, cò trắng nghiêng trao
Dập dờn sóng lúa rì rào ngát hương...

Bao năm phiêu dạt tha hương
Tình quê theo suốt dặm đường mưu sinh
Câu ca thế thái nhân tình
Lời ru tìm lại cho mình tuổi thơ.
Trần Thị Lợi

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 098773 6365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 29/04/2010 05:39:10 AM)

Lấy chữ của TIẾNG RU TRƯA cảm tác

CHUỒN KIM

Kẽo cà kẽo kẹt ầu ơ
như diều vọng tiếng tuổi thơ lưng trời?
trốn tìm năm tháng chơi vơi
Chuồn kim về' mẹ ru hời võng Trưa

Phạm Minh Giắng


Các bài khác: