CHÙM THƠ ĐÀ LẠT

Nguyễn Văn Tài
1.
NHẸ NHÀNG ĐÀ LẠT
Đà Lạt sương, Đà Lạt mờ!
Rơi
Rơi
Rơi…
Mấy vần thơ trên đồi
Đôi lần mây bỗng ngừng trôi
Cho ta bối rối đứng ngồi đăm chiêu
Cao nguyên - sáng giống như chiều
Rung
Rung
Rung…
Điệu buồn theo lá rừng
Mênh mang đèo dốc trập trùng
Cho dòng thơ chẳng biết dừng nơi đâu
Mở hồn ra - thu hết vào
Phố xưa và tiếng còi tàu rất xưa
Trầm trầm không nắng, không mưa
Thương thương, nhớ nhớ gì? chưa định hình
Đà Lạt mơ, Đà Lạt tình!
Ngày ta đến
Chợt thấy mình đa vương…
GHI TRÊN MỘT ĐỒI THÔNG
Đất nghiêng, cây thẳng lạ kỳ!
Lối xưa in bóng người đi ngược chiều
Yêu và than thở tình yêu
Sống không gần - chốn phiêu diêu được gần
Đồi thông - hai dấu mộ phần
Ta lên thăm, thoáng ngại ngần tuổi yêu.
N.V.T
______________
Liên hệ Nguyễn Văn Tài
Hội VHNT Tây Ninh
ĐT : 0908349114
Email: taivan26@yahoo.com.vn
|
Gửi bạn Nguyễn Thành Minh.Người làm thơ khi tác phẩm mình được người đọc là vui rồi. Được cảm nhận, góp ý là thêm một niềm hạnh phúc .Cảm ơn bạn đã có chút nhận xét cho chùm thơ Đà Lạt. Đây chỉ là một thể nghiệm thử đưa ra trước nhiều bạn yêu thơ lục bát. Nếu thành công và được chấp nhận thì ta nên tiếp tục, bằng không thì theo ý số đông vậy. Chắc hẳn BQT lucbat.com đã có ý lớn nầy khi cho hiển thị chùm thơ và cả góp ý của bạn. Rất cảm phục. Chào bạn và chúc bạn luôn ủng hộ tiêu chí của lucbat.com ( cũng là nơi ấp ủ nguyện vọng của những người yêu thơ lục bát ). Trân trọng.
Cảm ơn bạn Trần Thị Lợi đã tặng một bài thơ về Đà Lạt. Thân mến Nhân đọc chùm thơ về Đà Lạt, Tôi xin tặng tác giả cùng bạn đọc một bài thơ của tôi về Đà Lạt nhé. Xin cảm ơn nhiều: Thơ ngắt rời ngắt rạc thế này, đọc không hay. Nó không ra thơ lục bát mà là thơ tự do, thơ quá tự do... |