Thứ năm, 18/06/2026,


Trăng suông (Hạnh Ly) (27/04/2010) 

TRĂNG SUÔNG

                            Hạnh Ly



Chênh vênh một mảnh trăng suông
Có treo hết những nỗi buồn thế nhân?

Nửa đời, thấm mỏi bàn chân
Mới hay mặt đất ngỡ gần hóa xa.

Nhẹ rơi chiếc lá hiên nhà
Ngửa bàn tay, thấy trời xa bỗng gần

Trăng suông. Suông bóng bao lần
Tình suông nửa cõi hồng trần. Đợi anh...

H.L

 

______________________
Tác giả Hạnh Ly (Thái Bình)
 Email hanhly9469@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 27/04/2010 11:52:02 PM)

CẢM TÁC

Mảnh trăng không phải trăng tròn
Là con thuyền chở nỗi buồn thế nhân
Đường tình dẫu mỏi bàn chân
Vẫn không dừng bước hồng trần đa mang

Phạm Minh Giắng

  Nguyễn Quý - nguyenquy1966@gmail.com - 01238990297 - Trường TH Lý Tự Trọng,Thăng Bình ,Quảng Nam  (Ngày 27/04/2010 09:21:50 PM)

Tình
Ngỡ rằng tình vẫn là tình
Ngờ đâu tình lại là tình đẩy đưa
Rượu tàn tình trót đong đưa
Tình nay chẳng thấy ,tình xưa một mình.
Ngỡ rằng tình vẫn là tình
Ngờ đâu tình lại là tình đầu môi
Rượu tàn tình cũng chơi vơi
Tình em trong rượu, tình đời trong thơ.

  Minh Tâm - mgeamdoh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 27/04/2010 07:17:39 PM)

THƯỞNG NGUYỆT
Trăng suông nên mới hóa buồn
Thi nhân họa khúc thơ suông tình chờ

Cho tôi được ngắm trăng mơ
Cho tôi được nhé! Vu vơ đôi lời

Ánh trăng trãi tấm lụa ngời
Dòng sông uốn lượn trao lời cùng trăng

Trăng vàng sáng nét mi cong
Dòng sông chếnh choáng tình nồng men say

Hiii… hạnh Ly ơi! MT thấy bạn buồn quá chọc tí cho vui, đừng giận nha! Cảm ơn bạn rất nhiều!

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 27/04/2010 08:19:43 PM)

RƯỢU SUÔNG
( Hoạ thơ" Trăng suông" của H.L )

Ngồi buồn vui với rượu suông
Chỉ ta mới hiểu cội nguồn thi nhân

Men say say tận bàn chân
Chao nghiêng trời đất, lời gần lời xa...

Cô đơn hiu quạnh, nhớ nhà
Giọt cay giọt đắng...tình xa đâu gần ?

Rượu xuông nâng chén bao lần
Tỉnh...say... say tỉnh...bụi trần thương anh...
Phạm Tự

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 27/04/2010 01:08:30 PM)
Tôi xin được chia sẻ cùng tác giả đôi dòng nhé. Xin cảm ơn nhiều:

( Tình suông nửa cõi hồng trần. Đợi Anh)
Gần-xa, trời_ đất vẫn xanh
Trăng treo lơ lửng buồn tanh đợi chờ
Dưới trăng có một khách thơ
Uống trăng, uống cả dại khờ tình suông.
Trần Thị Lợi
Các bài khác: