Thứ năm, 18/06/2026,


Dại khờ (Nguyễn Duy Xuân) (27/04/2010) 

DẠI KHỜ

 

Nguyễn Duy Xuân

 

Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá*

 

Tôi từ đất mẹ đi ra

Ba mươi năm ấy vẫn là chân quê

 

Giữa đời nửa tỉnh nửa mê

Ngơ ngơ ngác ngác như bê lạc đàn.

 

Tôi ngồi nhặt nhạnh thơ văn

Biết đâu con tạo xoay vần ngoài kia

 

Bao giờ cho hết muội mê

Hết ngu ngơ giữa bộn bề nhân gian?

 

 

N.D.X

 

 

*Thơ Xuân Diệu

____________________
Tác giả Nguyễn Duy Xuân, ĐT: 0907730415
Địa chỉ: Buôn Ma Thuột
Email:
duyxuann@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Cảnh Bình - canhbim@gmail.com - 0913854069 - Binh duong  (Ngày 29/04/2010 12:53:59 PM)
    Ai dại chứ bác Xuân nỏ dại mô .Bác gần nhà choa choa biết mà .Bác khun nhứt xóm 4 Xuân lâm đấy.
Chào bác Xuân nhé .Lâu lắm rồi mới đọc thơ bác ngẫm ra cứ tỉnh tỉnh mê mê thế nào .Chúc bác mãi mãi giữ đươc cái hồn quê như rứa nhé .
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 27/04/2010 07:08:22 PM)

Thân họa với NGUYỄN DUY XUÂN ...DẠI KHỜ ...NHÉ...Hi...chúc bạn vui nhiều .

YÊU QUÊ.

Giống như mảnh đất trộn vàng
Người quê ra tỉnh mỡ màng vẫn quê
Ngu ngơ bên những bộn bề
Vần xoay con tạo tỉnh quê cũng thành .

Ở quê có lũy tre xanh
Có bờ đê nhỏ bao quanh xóm làng
Trên tỉnh có điện có hàng
Có bao manh mối cho làm phú thương.

Nay trời xanh ,cũng còn thương
Khơi tôi mê muội gặp đường thi ca
Dẫu không làm được cửa nhà
Cũng cho thanh thản để mà yêu quê.

MINH TUẤN



  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com  - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 27/04/2010 07:07:58 PM)

BÙA MÊ
( Hoạ thơ" Dại khờ" của N.D.X)
Yêu mà chẳng dám nói ra
Giấu lòng để dạ ấy là người quê

Tình say đến nỗi đam mê
Tiếng lòng trầm bổng tấi tê cung đàn

Gửi lòng qua nhừng lời văn
Cỏ cây hoa lá nối vần mai kia...

Lời yêu như thể bùa mê
Trăm năm khôn...dại lời thề thế gian !
Phạm Tự

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 27/04/2010 03:20:38 PM)

Xin góp vui cùng tác giả Nguyễn Duy Xuân một bài thơ hoạ:
DẠI- KHÔN
Cũng từ quê cũ đi ra
Một người thành phố, người là vẫn quê
Một người tỉnh, một người mê
Hai người giờ đã tách chia hai đàn
Một người mê mải thơ văn
Một người giàu có bội phần thế kia
Cho hay kẻ tỉnh, người mê
Cùng chung sống giữa bộn bề nhân gian!

  Vũ Thiên Kiều - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Hòn Đất - Kiên Giang  (Ngày 27/04/2010 12:40:20 PM)

      Trong cuộc đời này, người thi sĩ với tâm hồn đa sầu đa cảm như thế, cứ tự nhận mình là dại khờ vì nếu có khôn có khéo cũng nào cạnh tranh được với ai đâu. Nhưng khi đã nhận mình là “dại khờ” thì chắc chẵn sẽ không dại, không khờ rồi, đúng như tác giả Trần Thanh Dũng nhận định là: “ Cái ngơ ngác, ngu ngơ, khờ khạo... của người tỉnh táo, minh mẫn; cái thông thái của bậc hiền triết” đó mà. Dại khờ là thế, còn sự khôn khéo của thi sĩ sẽ thể hiện như thế nào đây?

      Xin gởi tác giả và quý thi hữu bài họa “Khôn khéo”  để cùng trao đổi, thêm bớt bổ sung nha.

 

KHÔN KHÉO

 

Lời ngoan ai cứ thốt ra

Hiểu nhiều nói ít ngọc ngà nét quê

Tránh xa những thứ muội mê

Yêu thương đồng loại không chê, tách đàn

 

Ngẫm nghiền chau chuốt câu văn

Mặc ai cao thấp, loằng ngoằng nọ, kia

Điều hay lẽ phải cứ mê…

Có là khôn khéo lối lề trần gian?

 

Vũ Thiên Kiều

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 27/04/2010 11:11:55 AM)

Tôi xin được chia sẻ cùng tác giả Nguyễn Duy Xuân bằng bài thơ ngắn của tôi nhé. Xin cảm ơn nhiều:

ĐUỔI HÌNH BẮT BÓNG

Đôi khi tự ngẫm, tự cười
Sao mình lẩn thẩn như người ngẩn ngơ

Đuổi hình bắt bóng câu thơ
Cả khi ngủ cũng mơ mơ màng màng

Ôm hôn câu chữ nhẹ nhàng
Hát lên say đắm, nồng nàn lời ru

Câu thơ chợt hóa sương mù
Tan hình, hiện bóng, cầm tù con tim
Trần Thị Lợi

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 27/04/2010 10:01:44 AM)

Lấy chữ của DẠI KHỜ cảm tác

TÔI LÀ TÔI

Lạc đàn mê tỉnh ngu ngơ
Giữa nhân gian nhặt văn thơ bộn bề
Biết đâu con tạo muội mê
Tôi là Tôi đất chân quê giữa đời

Phạm Minh Giắng

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 27/04/2010 08:31:33 AM)
     Một bài thơ hay! Cái ngơ ngác, ngu ngơ, khờ khạo... của người tỉnh táo, minh mẫn; cái thông thái của bậc hiền triết. Cảm ơn Nguyễn Duy Xuân. Chúc anh luôn mạnh khỏe, an lành và có nhiều thơ hay!
Các bài khác: