Thứ năm, 18/06/2026,


Thăm thầy (Đoàn Đại Trí) (26/04/2010) 

THĂM THẦY

                     Đoàn Đại Trí

Lâu rồi con mới về thăm
Ai ngờ thầy đã hoa râm mái đầu
Tóc xanh nhuộm những dãi dầu
Thời gian ơi cứ làm đau lòng người.

Con ngồi nghe tiếng thầy cười
Như mưa  rơi nhẹ xuống đời long đong.
Xưa thầy từng dạy con rằng:
 Tương lai đẹp lắm những trang vui buồn.

Mang theo lời ấy lên đường
Con đa mang với văn chương tháng ngày
Xác xơ chữ mỏng câu gầy
Thầy ơi thơ cũng đắng cay nhân tình

Xứ người lưu lạc, lênh đênh
Thôi xin về lại quê mình ngày xưa.
Vang trong xa lắc xa lơ
Lời thầy vọng giữa bến bờ nhân gian…

 
Đ.Đ.T

 

_____________________________
Tác giả Đoàn Đại Trí, ĐT : 0973138804
 Địa chỉ : số 9 Bắc Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa
 Email :
linhgiang1210@yahoo.com
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 27/04/2010 04:48:26 PM)

GƯƠNG SÁNG
Trường xưa... nay vắng bóng Thầy
Nhìn cây em nhớ bàn tay Thầy trồng

Đò xưa... nằm lặng bến sông
Vẫn nghe sóng vỗ trong lòng, Thầy ơi !

Đức - Tâm Thầy sáng trong đời
Niềm tin Hạnh phúc "trồng người trăm năm" !
Phạm Tự

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 27/04/2010 10:27:19 AM)
Tôi xin lỗi vì đã gửi nhầm phần chia sẻ bài thơ với tác giả bài DẠI KHỜ vào ô cửa này. Mong BBT hết sức thông cảm nhé.

Sau đây tôi xin chia sẻ cúng tác giả Trần Đại Trí về bài thơ THĂM THẦY:
Chúng con tề tịu về đây
Thăm trường, thăm lại các thầy các cô
Nhớ khi tuổi hãy còn thơ
Thầy chăm vun tưới bây giờ xanh cây
Từng giờ lên lớp mê say
Cho con đôi cánh tung bay vào đời
Năm mươi năm ấy xa rồi
Thầy trò cùng đã da mồi, tóc râm
Mỗi lần con ghé về thăm
Lòng bao hồi hộp, băn khoăn xa gần...
Biết còn có được mấy lần
Được nghe thầy nói, tay cầm bàn tay...
Trần Thị Lợi
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 27/04/2010 10:09:42 AM)
Tôi xin chia sẻ với tác giả bằng bài thơ ngắn của tôi nhé.Xin cảm ơn nhiều:
ĐUỔI HÌNH BẮT BÓNG
Đôi khi tự ngẫm, tự cười
Sao mình lẩn thẩn như người ngẩn ngơ

Đuổi hình bắt bóng câu thơ
Cả khi ngủ cũng mơ mơ màng màng

Ôm hôn câu chữ nhẹ nhàng
Hát lên say đắm, nồng nàn lời ru

Câu thơ chợt hóa sương mù
Tan hình, hiện bóng, cầm tù con tim
Trần Thị Lợi
  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0978057999 - Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 27/04/2010 08:40:14 AM)

Xin chia sẻ với tác giả Đoàn Đại Trí về tấm lòng tri ân đối với các thầy cô giáo:
...Dạy trò biết mấy công lao
Một đời thầy sống thanh cao khiêm nhường
Vẫn ngôi nhà cũ ở làng
Mảnh vườn nho nhỏ, mấy hàng hoa ngâu
Như ngày xưa khác gì đâu
Giọng thầy ấm áp những câu thân tình
Lời thầy con nhớ đinh ninh
Dạy người trước hết tự mình làm gương
Con đi mỗi bước trên đường
Mang theo hơi ấm tình thương của thầy.

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - cộng hòa Séc  (Ngày 26/04/2010 09:43:17 PM)

Thân họa với bạn Đoàn Đại Trí bài thơ THĂM THẦY /CHÚC BẠN VUI.
_________

BẰNG LÒNG .

Chữ thầy chẳng bạc chẳng vàng
Cũng cho đôi cánh vượt ngàn gió mây
Khi nắng mỏng lúc gió gầy
Gặp đông xơ xác ,thương thầy giá sương.

Con mang hình bóng mái trường
Chen năm xếp tháng lên đường làm ăn
Đành lòng cuộc sống con tằm
Vàng tơ phải óng ,khó khăn chẳng nàn ...

Một đời ơn nghĩa đã mang
Cơm cha áo mẹ, tình vàng thầy dăn
Ngẩng đời… Muôn lớp xa xăm
Cúi trông cuộc sống … Cũng rằng miền trung.

Tương lai hạnh phúc khôn cùng…
Biết vui là được ,biết chung là bền.
Bằng lòng với nghiệp làm nên
Chữ thầy con chắp, làm nền cho thơ …

MINH TUẤN


  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 26/04/2010 08:22:01 PM)

Tiếp lời tác giả Đoàn Đại Trí nhé:

"Vang trong xa lắc xa lơ
Lời thầy vọng giữa bến bờ nhân gian…"

Thầy như cổ thụ đại ngàn,
Những lời chỉ dẫn bảo ban ngày nào...

Mong cho ước muốn lớn lao,
Trăm sông ra biển dạt dào đại dương.
Sao con trở lại con đường?
Ngày xa xưa đã... khói sương mịt mờ.

Một đời chẳng trọn cơn mơ,
Ra đi con nhé, bao giờ lại thăm?

Trần Mạnh Tuân

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 26/04/2010 08:27:00 PM)

Lấy chữ của THĂM THẦY cảm tác

VỀ GIỮA NHÂN TÌNH

Thời gian nhuộm những đắng cay
Xứ người xa lắc tháng ngày lênh đênh
Mang theo con chữ quê mình
Thăm thầy về giữa nhân tình Thầy ơi !

Phạm Minh Giắng

Các bài khác: