Thứ ba, 16/06/2026,


Chùm Tứ tuyệt Thơ Lục Bát (Phạm Thanh Cải) (26/04/2010) 

CHÙM TỨ TUYỆT THƠ  LỤC BÁT

 

                     Phạm Thanh Cải

 

MANG CÂU LỤC BÁT ĐI CHƠI

 

Mang câu Lục bát đi chơi

Người ngoan không gặp, gặp người lẳng lơ

Tôi về giận dỗi với thơ

Lại thương Lục bát vẩn vơ một mình...

 

THƯƠNG CÂU LỤC BÁT

 

Ban ngày chẳng đến, đến đêm

Oái oăm Lục bát, cô em thất thường

Vô tình, em trách không thương

Thương em, lưng chẳng nóng giường mấy khi!

 

CÂU THƠ LỤC BÁT

 

Câu thơ quyến luyến vợ chồng

Một mình câu Lục, rầu lòng làm sao

Cả đời ân nghĩa bên nhau

Bỏ riêng câu Bát, dạ sầu tương tư

 

 NHỜ CÂU LỤC BÁT

 

Thăm em, anh chẳng có quà

Mang câu Lục bát, thật thà làm quen

Ông Tơ bà Nguyệt xe duyên

Hai ta nay đã trở nên vợ chồng.

 

P.T.C

 

___________________

Tác giả Phạm Thanh Cải, ĐT: 0169.630.6682

Địa chỉ: Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

Email: phamthanhcai@gmail.com

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 27/04/2010 10:21:23 PM)

LỤC BÁT TÌNH THƠ
( Tặng nhà thơ Phạm Thanh Cải )

Tối qua đi họp...- vắng nhà
Cuộc tan, bạn tửu la cà vườn xuân
Khuya về nàng bảo vân vân...
Tứ tuyệt Lục bát điện thăm - nặng tình...

xa nhau xa bóng xa hình
Hải Phòng - Duyên hải - Thái Bình quê ta
Biển xan sóng vỗ hiền hoà
Có anh canh giữ - nước nhà yên vui

Thơ anh sáng tỏ trong đời
Tình người lính biển - Đất trời bao la...

Phạm Tự

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp Thành Phố Hồ Chí Minh  (Ngày 27/04/2010 06:45:03 AM)

Thi Họa
Bài thơ tứ tuyệt giao duyên
Thỏa tình lính biển giữa miền biển xanh
Phố phường hẹn gặp tôi-anh
Chan hòa thân ý nối thành tri ân.

LMD

  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - Lê Chân, Hải Phòng  (Ngày 27/04/2010 05:13:29 AM)
                                 Lời chào của Lính thuỷ
        Tôi là một người Lính thuỷ,  chân thành cảm ơn các bạn thơ : Anh Trần Mạnh Tuân (Hà Nôi), anh Dương Phượng Toại (Quảng Ninh), em gái Minh Tâm ( Tây nguyên), thày Nguyễn Đức Tuỳ (Phú Thọ), thày Phạm Văn Tự (TD- Hà Giang), chị Trần Thị Lợi (Hà Nôi), Em Minh Tuấn ( CH Sec), Em Dung Thị Vân ( TpHCM), anh Phạm Minh Giắng ( Thái Bình), cô giáo Dạ Lan ( TpHCM), em Nguyễn Lưu Hoa ( Việt Trì)... đã cùng cộng hưởng niểm yêu thơ Lục bát với người Lính thuỷ yêu biển, yêu thơ, quý tình bè bạn, bằng các bài cảm nhận bằng thơ, các bài thơ hoạ tuyệt hay.
       Chúc các anh chị, các bạn, các em cùng gia đình lucbat.com mạnh khoẻ, thơ Lục bát ngày thêm dồi dào và bay bổng...
                                           Lính thuỷ.
  Nguyễn Lưu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 2010 6254063 - Viet tri- Phu Tho  (Ngày 26/04/2010 05:44:04 PM)

          Trang thơ lục bát là cầu nối cho bao tình thân. Dẫu chưa gặp mặt nhưng sự đồng cảm, sẻ chia thật sâu sắc. Cảm ơn Ban biên tập trang thơ Lục bát, cảm ơn tác giả Phạm Thanh Cải đã hết lòng vun trồng cho vườn hoa Lục bát ngày một ngát hương và giúp các thi hữu khắp mọi miền gần nhau hơn.

Trước chưa biết tiếng, biết hình
Nhờ thơ lục bát ta mình quen nhau
Nghĩa tình gắn kết trước sau
Vườn hoa Lục bát dạt dào tình thân

  Thảo Dân  - thcsts@gmail.com -  - Hà Giang   (Ngày 26/04/2010 06:09:33 PM)

Tình duyên biết ngỏ cùng ai
Thơ hay tứ tuyệt mấy bài hoạ ngay.

Xin hoạ cùng tác giả Thanh Cải một chút cho dui nhé !

BẤT NGỜ

Mua tình bỏ túi đi chơi
Gặp cô thiếu nữ nói cười lẳng lơ
Tán tỉnh hoạ mấy vần thơ
Làm cho thiếu nữ ngản ngơ về mình...

PHẢI LÒNG

Phải lòng nhớ suốt ngày đêm
Yêu thầm nhớ trộm lạ quen thất thường
Trách mình gian díu yêu thương
Vì thơ mà phải nhịn nhường nhiều khi !

TRẦU CAU

Trầu cau nên vợ nên chồng
Ngọt bùi cay đắng chung lòng trăng sao
Gần xa luôn nhớ về nhau
Thơ tình hôm ấy...duyên đầu tương tư !

MỪNG SINH NHẬT

Sinh nhật em, anh tặng quà
Phút giây Hạnh phúc chan hoà lạ quen
Nồng nàn âu yếm say duyên
Nhớ về kỷ niệm...mà nên vợ chồng.

Thảo Dân

  Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yahoo.com.vn - 0167.319.9582 - Thuận An - Bình Dương  (Ngày 26/04/2010 04:48:25 PM)

          Đọc chùm thơ lục bát của thi sĩ Phạm Thanh Cải và những bài họa của các thi hữu, DL thấy vô cùng thú vị. Từ một đề tài rất bình thường và quen thuộc, anh Phạm Thanh Cải đã cụ thể hóa tình yêu của mình đối với lục bát bằng những câu thơ hết sức chân thành nhưng dí dỏm.
         Đọc thơ anh, DL cảm thấy lục bát đối với cuộc sống này mới cần thiết làm sao, thi vị làm sao. Những bài họa của các thi hữu cũng rất hay. Đọc bài nào DL cũng thích. Vì vậy DL không dám họa nữa vì biết rằng bài họa của mình sẽ rất dở.
          Bài thơ này DL xin kính tặng anh Phạm Thanh Cải và các thi hữu.

ÂN TÌNH

Lục bát ta viết lời yêu
Ân tình chở nặng bao nhiêu cho vừa
Tơ trời người đã dệt chưa ?
Đem giăng khắp nẻo bốn mùa nhớ thương…

TNDL

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 26/04/2010 02:26:41 PM)

Hoạ cùng Thanh Cải

NGẨN NGƠ LÒNG

Nâng bồng Lộc Phát lên chơi
Gặp cô Tứ Tuyệt buông lời lửng lơ
Cô nào cũng đáng nàng Thơ
Mà riêng Lộc Phát ngẩn ngơ lòng mình.

NỰNG

Cả ngày mất điện, thì đêm
Thức khuya ôm ấp cô em là thường
Thôi đừng giận dỗi, anh thương
Đói lòng, khát nước, anh nhường mỗi khi.

TÌNH TỨ

Thân em như gái mong chồng
Anh không xứng đáng đèo bòng được sao
Nên tình, nên tứ, nên câu
Vì nhau sống, chẳng chia bầu riêng tư.

MỘT CHỒNG

Thương nhau gửi tặng gói quà
Mở ra xem cái vậy là liền quen
Gói quà Lục Bát nên duyên
Thương nhau em nguyện xếp lên một chồng

Phạm Minh Giắng

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 26/04/2010 02:19:15 PM)

Đã mang tiếng họa sĩ... rồi!
Thôi thì hay dở có lời góp vui.
Băn khoăn sợ bạn bùi ngùi...
Thơ hay chẳng họa... nghỉ chơi bây giờ!
Xin dâng họa bốn khổ thơ:


MANG CÂU LỤC BÁT ĐI CHƠI

Giao lưu họa Lục bát chơi,
Nghe câu chèo cổ quyện lời lới lơ.
Về rồi vẫn nhớ câu thơ,
Trao câu Lục bát mộng mơ tình mình.

THƯƠNG CÂU LỤC BÁT

Ngất ngây lục bát ngày đêm,
Lúc ào ạt, lúc dịu êm bất thường.
Lẻ câu lục... bát lại thương,
Thương nhau xin kết đôi đường mọi khi.

CÂU THƠ LỤC BÁT

Đôi câu quấn quít... vợ chồng,
Đơn côi câu Lục, đau lòng lắm sao!
Một đời gắn bó có nhau,
Chỉ mình câu Bát... tình sầu riêng tư.

NHỜ CÂU LỤC BÁT

Trao câu Lục bát thay quà,
Hữu duyên Lục bát... thế là thân quen.
Tháng ngày chia sẻ, bén duyên,
Nhờ câu Lục bát mà nên vợ chồng.

Trần Mạnh Tuân

  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 26/04/2010 05:47:16 PM)

Tặng tác giả Phạm Thanh Cải, nhân đọc chùm tứ tuyệt thơ lục bát ngày 26.04.2010

LỤC ngoan này nhé theo anh
BÁT yêu ta sẽ trở thành một đôi
CHẤM thơ anh đã nhất rồi
COM là câu cuối chia phôi lẽ nào…

Dung Thị Vân

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 26/04/2010 05:53:47 PM)

Kính họa với anh Phạm Thanh Cải chùm thơ tứ tuyệt LỤC BÁT của anh
Kính chúc anh khỏe và sáng tác ngày càng dí dỏm và đều đều anh ạ .

LẠNH THƠ .

Mang câu lục bát hữu tình
Men theo lễ hội bên mình rong chơi
Gặp cơn mưa vội giữa trời
Áo khăn ướt cả thơ tôi lạnh buồn.

BÚT TRE...

Gặp câu lục bát thì thương
Vần đan câu ví ,muối tương cuộc đời
Bao lần tủm tỉm trên môi
Đọc câu thơ ghẹo ...Của thời Bút Tre .

THƠ LÀNG .

Nhà nông chẳng thích lời suông
Cứ văn cổ động ,cứ giương thơ làng
Câu vè bốn chữ nghênh ngang
Câu thơ sáu tám bạc vàng thì nghe.

 MINH TUẤN



  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 26/04/2010 11:28:19 AM)

Tôi xin được họa vần cùng tác giả Phạm Thanh Cải cho vui nhé:

CHƠI THUYỀN
Buông chèo ta thả thuyền chơi
Hồ lồng bóng núi, mây trời xanh lơ
Thả hồn vào những vần thơ
Đêm thương thuyền phải bơ vơ một mình.

NGHĨA VỢ CHỒNG
Vợ chồng chia sẻ ngày đêm
Tình sâu nghĩa nặng, thuận duyên lẽ thường
Trẻ yêu, già lại càng thương
Muốn yên ấm phải nhịn nhường đôi khi.

TÍCH HÒN CHỒNG
Sầm Sơn có tích Hòn Chồng
Đá kia cũng kết tơ hồng được sao?
Hòn Chồng, Hòn Vợ kề nhau
Đôi khi đá nhỏ lệ sầu trầm tư!

NÓI GIÙM THƯƠNG NHỚ
Hoa rừng anh gửi làm quà
Lính miền biên giới xa nhà đã quen
Nhờ nhành hoa kết tơ duyên
Nói giùm thương nhớ triền miên chất chồng.

Trần Thị Lợi

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 26/04/2010 12:04:03 PM)

TỰ CẢM

Lục bát vương vấn bóng hình
Tứ tuyệt say đắm ta mình nhớ nhau
Tình duyên nặng nghĩa trầu cau
Vườn thơ khuya sớm...mai sau vẫn còn...

Phạm Tự

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0978057999 - Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 26/04/2010 11:26:55 AM)

Đôi dòng chia sẻ với tình yêu thơ lục bát của tác giả Phạm Thanh Cải:

"Mang câu lục bát đi chơi"
"Thương câu lục bát" bỏ rơi ở nhà
"Câu thơ lục bát" đôi ta
"Nhờ câu lục bát" có quà cho em

Mấy câu giản dị tự nhiên
Tình yêu lục bát nói lên rõ ràng
Xa em anh nhớ anh thương
Xa thơ lục bát vấn vương tơ lòng

Suốt đời hai phía đèo bòng
Em-Thơ hoà quyện bên trong một người!

  Minh Tâm - mgeamdoh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 26/04/2010 11:26:30 AM)

     Chào anh Thanh Cải! Sáng nay dạo vườn, chùm thơ tứ tuyệt của người lính như sức hút của ánh mai tươi sáng! Một niềm vui đón ngày mới an lành! MT họa nối ko trau chuốt, vì tin rằng người lính luôn sẳn lòng bao dung, vị tha! Cảm ơn anh! Chúc anh TC ngày vui


DỆT THƠ LỤC BÁT

Phiêu bồng câu sáu rong chơi
Lãng du câu tám bên đời lững lơ
Gom tròn sáu, tám vào thơ
Dệt vần Lục Bát ước mơ quê mình

MỘNG DU LỤC BÁT

Dặm hài lối mộng sương đêm
Nửa hư nửa thật gối êm nghê thường
Thêu hoài Lục Bát chữ thương
Bất thành, vô định nẻo đường lắm khi

LỤC BÁT NỖI NIỀM

Giận, thương, ngọt, đắng chất chồng
Âu là duyên nợ nặng lòng biết sao
Xa rồi mới biết cần nhau
Tìm câu Lục Bát gửi sầu tương tư

LỤC BÁT TRAO DUYÊN

Câu thơ ai dệt làm quà
Cho ai lóng ngóng điệu đà làm quen
Cho ai bẻn lẻn làm duyên
Không tròn Lục Bát cũng nên vợ chồng

Minh Tâm

  DƯƠNG PHƯỢNG TOẠI - duongphuongtoai@gmail.com - 0982 367 982 - camphuong.vnweblogs.com  (Ngày 26/04/2010 07:35:34 AM)

Đồng điệu với Phạm thanh Cải:

LỠ HẸN


Thế là lỡ hẹn, người ơi
Chốn quê ta lặng một trời nhớ thương
Chẳng lên với bạn với phường
Đành ôm lục bát... tơ vương một mình !

VẪN CÒN MÊ

Vẫn còn mê cái chi chi
Ta cầm lục bát sẽ đi tận cùng
Có người chèo bát bơi chung
Thì ta lại ngợp một vùng rong chơi!

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 26/04/2010 06:40:02 AM)

Đôi dòng cảm tác với Tứ tuyệt lục bát của Phạm Thanh Cải:

LỤC BÁT LÒNG VÒNG...

Mang câu lục bát đi chơi,
Thương câu lục bát...
hỡi người còn không?
Câu thơ lục bát... tình nồng,
Nhờ câu lục bát... vợ chồng nên duyên.

Nhờ câu lục bát... khắp miền,
Câu thơ lục bát... thiên niên bóng hình.
Thương câu lục bát... hữu tình,
Mang câu lục bát... ta mình... đi chơi.

Là thơ người đấy người ơi!
Hai mươi chữ "đứng" là lời nối thêm.
Đôi dòng gửi tặng bạn hiền,
Thôi đành tái chế... chớ phiền lòng nha?

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: