BỨC TRANH LÀNG QUÊ

Đinh Văn Tư
Về quê nhặt tiếng ầu ơ
Đặt trong ký ức tuổi thơ ngọt ngào
Về làng mang khúc ca dao
Buộc giậu dâm bụt, giặm rào mùng tơi.
Cong lưng gánh giọt mồ hôi
Nghiêng vai tát ánh trăng trôi đêm hè
Gập mình múc nước giếng quê
Thấy đồng xanh lúa, ven đê cải vàng.
Thõng chân khoả nước ao làng
Lá sen đội nắng, rơm vàng che mưa
Tiếng cuốc trốn nắng vườn thưa
Bìm bịp vỗ cánh gọi trưa nước ròng.
Đàn cò đón cá triền sông
Một hàng nón trắng bắc cong bóng cầu
Chiều lên dáng núi thẫm sâu
Cổng làng thấp thoáng trong màu khói quê.
Đ.V.T
_________________
Tác giả Đinh Văn Tư, ĐT: 0905728954
Trường tiểu học Vạn Giã 2 - Vạn Ninh
Khánh Hòa, Email: ngotramtu@gmail.com
|
ẦU Ơ...
Lấy chữ của BỨC TRANH LÀNG QUÊ cảm tác
KÝ ỨC QUÊ Đồng xanh nón trắng, cải vàng Giếng quê, dáng núi, cổng làng, cầu cong Đàn cò vỗ cánh ven sông Tiếng bìm bịp gọi nước ròng, triền đê Trăng trôi tiếng cuốc đêm hè Ầu ơ mang khúc ca về tuổi thơ. Phạm Minh Giăng Xin chào tác giả Đinh Văn Tư. |