Thứ ba, 16/06/2026,


Chiếc lá (Minh Tuấn) (24/04/2010) 

CHIẾC LÁ

                            Minh Tuấn


Lá vàng xao xác thu hoang
Lá xanh trở lại mơ màng cõi xuân
Câu thơ quen thói hồng trần
Buồn vui pha trộn trăm phần dứt day...

Nhớ quê thơm ngọn gió đầy
Cỏ hoa vương bóng khói mây lượn lờ
Nhớ xưa mấy lúc ngẩn ngơ
Khi vui cười nói, lúc chờ đợi nhau...

Tưởng như tình đã nát nhàu
Gặp nhau cũng dịu nỗi đau chia lìa
Ôn ngày bứt lá sẻ chia
Thương cây trơ trụi như bia mộ tình.

Lá đau tại thói vô tình
Tại con tim mãi lặng thinh với người
Lá vàng rồi lá lại tươi
Lá gan héo mãi với người sang ngang.

M.T

 

__________________________

Tác giả Minh Tuấn (Cộng hòa Séc)

Điện thoại: 042-723-661-057

Email: ngongiochungtinh@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 . - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 25/04/2010 03:23:04 PM)

MINH TUẤN xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã ghé qua đọc thơ và để chút tình cảm giành cho MINH TUẤN qua các vần thơ chia sẻ .

Xin chân thành cảm ơn và kính chúc các anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.

MINH TUẤN
Hiii...Cám ơn nhiều tất cả những lời tâm sự động viên của các anh các chị và các bạn nhé ..Nhất là CHỬ THU HẰNG ...<Đồng Tuế > với tôi ...Sao mà thơ của bạn viết cô đọng và sâu sắc quá ...Mình phục quá bạn ơi .Đúng là nhà thơ có khác ..Hi

Kính chúc cả nhà cùng khỏe và vui

MT
 


THƠ BẠN BÈ .

Cây như ta ,lá tâm ta
Thơ hoa kết nụ nắng sa mưa tràn
Mỗi mùa một áo thời gian
Mỗi năm nét mặt ,dọc ngang nỗi đời ...

Tìm thơ vui kết xa xôi
Gửi trong kẽ lá bao lời quê hương
Cho đơn côi ngắn nẻo đường
Gieo vần lục bát ,gửi vườn chấm com .

Ở nhà bên rạ bên rơm
Thơ bạn cháy lửa …Làm cơm dẻo lòng
Còn tôi phận chữ long đong
Nhớ quê chỉ biết ghi dòng cỏ cây …

MINH TUẤN



  Vũ Thiên Kiều - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Hòn Đất - Kiên Giang  (Ngày 25/04/2010 11:42:02 AM)

      Chỉ với hình ảnh chiếc lá tác giả đã khéo léo gởi những tâm sự, nỗi niềm… của một mối tình không thành. Tác giả là người sống xa quê hương, nhưng từng câu thơ vẫn thảng thốt, in đậm nỗi nhớ quê nhà! Lồng trong cảnh ấy là nỗi nhớ “ai” da diết phải không tác giả? Xin chia sẻ với anh bài họa để cùng “Nhớ!” nha.


NHỚ!

 

Hờn ai – ai bỏ đi hoang

Phương trời xa thẳm liệu choàng áo xuân

Mênh mông biển chứa lệ trần

Cõi đời lang bạt cùng bần rỉa day…

 

Xưa cơm trắng dẻo thơm đầy

Canh cua người nấu rau đay… cũng lờ.

Quặn lòng… nhớ  thuở ngu ngơ

Ngõ quê làng ấy bây giờ còn nhau…


Trái tim xa xứ héo nhàu

Khóc thương cho phận trầu cau sớm lìa

Thời gian… sợi nối cắt chia

Mong về nơi cũ ai kia… vẹn tình

 

Ơi! Trăng gió thấu tâm tình

Phương xa hồn nặng trung trinh nhớ người

Mơ ai - nhoẻn nụ cười tươi

Lời ru chín bỏ làm mười… ngổn ngang.

 

Vũ Thiên Kiều

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 25/04/2010 09:37:56 AM)

Tôi xin được chia sẻ cùng tác giả đôi dòng nhé:
NHỚ
Nhớ xưa bứt lá thẹn thùng
Lời thương muốn ngỏ...thẹn thùng lại thôi
Gặp nhau, dịu nỗi đau rồi
Mà sao mắt lá vẫn rơi lệ sầu?
Lặng thinh, mòn mỏi tim đau
Một đời day dứt lỡ nhau chuyến đò
Trần Thị Lợi

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 25/04/2010 05:26:32 AM)

Lấy chữ của CHIẾC LÁ cảm tác

MÀU LÁ

Cỏ hoa thơm bóng hồng trần
Lá xanh ngọn gió cõi xuân đợi chờ
Lá vàng tình đã ngẩn ngơ
Lá gan tươi lại câu thơ với người

Phạm Minh Giắng

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 24/04/2010 10:19:24 PM)

Gửi Minh Tuấn đôi dòng:

Nhớ hàng cây lá đổ vàng,
Rừng Thu man mác... sang trang cuộc đời.
Xa xăm kí ức lòng người,
Thu vàng sắc lá... nói lời dứt day.

Tình xưa nghĩa cũ còn đây,
Hạ qua, Thu đến lấp đầy nhớ mong.
Thẳm sâu trong tận đáy lòng,
Lá vàng lay lắt... nhớ không hỡi người?

Một đời mấy khúc thế thôi!

Trần Mạnh Tuân

  Minh Tâm - mgeamdoh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 24/04/2010 09:38:33 PM)

Chào bạn Minh Tuấn! Bài thơ nhẹ nhàng, tha thiết và day dứt nỗi buồn hoài niệm. Xin chia sẻ cùng Minh Tuấn đôi dòng! Cảm ơn bạn.

ÁNH HỒNG
Những dòng nhật ký sang trang
Những câu thơ nỗi thu hoang qua rồi
Lá đau, héo úa một thời
Vươn lên đón ánh mặt trời hồng tươi

Minh Tâm

  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 24/04/2010 07:16:53 PM)

Chúc mừng bạn Minh Tuấn với bài thơ hay. Tôi thích những câu này :
"Thương cây trơ trụi như bia mộ tình."

"Lá gan héo mãi với người sang ngang."
Xin chia sẻ với bạn mấy hàng

Thương ngàn xác lá nát nhàu
Thương lòng đau mãi nỗi đau chia lìa
Giận ông trời nỡ cắt chia
Gieo cuồng phong để lá lìa, cội đau.

Các bài khác: