Thứ ba, 16/06/2026,


Chân như (Nguyễn Huy Dung) (23/04/2010) 

CHÂN NHƯ

 

                   Nguyễn Huy Dung


Đẹp ngây ngất, đến tần ngần
Đẹp buông tiếng sét vườn xuân ái tình
Thiên thần ngơ ngẩn nét xinh
Đem mây về ghép dáng hình em tôi
Đồng tiền má lúm, mây trôi
Cười tươi ánh mắt, đôi môi thật lành
*
Mây kia bỗng bỏ trời xanh
Rào rào lệ buốt không đành lòng ai
Giọt lên mi mắt, tóc, tai
Giọt lên thân mỏng, đôi vai trắng ngần
Giọt nào buốt trúng vào tâm
Cho em bừng tỉnh ôm chầm lấy nhau.
*
Gió mưa mù mịt qua mau
Riêng yêu còn mãi, chút sầu còn vin
Đã yêu, yêu trọn niềm tin
Duyên trời hương lửa dẫu tim sém thầm.
*
Chợt hồn rười rượi lặng câm
Bèn quan tâm gạn, ân cần sẻ san
Thương nhau thảng thốt, xốn xang
Lời yêu thánh thót, ngỡ ngàng thinh không.
*
Xuất thần mắt toả càn khôn
Đôi tim cuốn tận khê sơn cuối trời
Sương khuya nhuần đẫm ngời ngời
Mắt chìm trong mắt không lời, ngập trăng.
*
Nỗi niềm chia sớt lâng lâng
Ngọn nguồn bỗng chớm bén tầng sầu tư
Thoáng hiền trong mắt chân như.

 

N.H.D

 

 

 

______________________________

GS-TS. Nguyễn Huy Dung,ĐT:  012 188 11176

ĐHYD TP.HCM 165/75 Nguyễn Thái Bình, Q1, tpHCM

Email: huydungpro@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 24/04/2010 03:22:32 PM)

CÒN ĐÂU
Chân như...nghiêng nước nghiêng thành
Ôi chao ! Xuân đã lìa cành...còn đâu
Nát tan bao giọt lệ sầu
Tình ơi ! Tình hỡi...nát nhầu con tim
Đau nào, gẫy một cánh chim!
Đường hoa vắng vẻ đi tìm ngẩn ngơ...
Phạm Tự

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 23/04/2010 09:55:29 PM)

Lấy chữ của CHÂN NHƯ cảm tác

BUỐT TÂM

Trăng ngời mắt toả trời mây
Lời yêu thánh thót ngây ngất Thiên thần
Ai tình tiếng sét vườn xuân
Qua mau gió mưa tần ngần buốt tâm

Phạm Minh Giắng

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 23/04/2010 08:53:46 PM)

Tôi rất thích bài thơ của tác giả Nguyễn Huy Dung.
Tôi xin chắp nối một số câu từ mà tôi thích nhất thành mấy câu .Xin cảm ơn tác giả:

( Thoáng hiền trong mắt chân như)
Ngọn nguồn chớm bén sầu tư cuối trời
Thiên thần ngơ ngẩn môi cười
Trắng ngần vai mỏng, ngời ngời trăng khuya
Ân cần tâm gạn sẻ chia
Duyên trời hương lửa mây kia bỏ trời.

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 23/04/2010 05:15:54 PM)

Tặng tác giả Nguyễn Huy Dung:

Vẫn tình!


Mới hay năm tháng... vẫn tình,
Đời nào vẫn thế, đẹp xinh... hớp hồn.
Chân như mắt tỏa càn khôn,
Mai mình mua kính để còn ngắm theo!

Trần Mạnh Tuân

  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - Hải Phòng  (Ngày 23/04/2010 05:30:44 PM)
       Bài thơ Chân như của GS-TS Nguyễn Huy Dung rất giàu hình ảnh. Nếu đọc qua, ta nghĩ đây là bài thơ tình. Nhưng thực tế nó là bài thơ về triết lý nhân sinh.
     Ngay đầu đề của bài thơ là "Chân như" cũng nên hiểu rõ thì ta mới hiểu được ý bài thơ cần nói:
     "Chân như" là nguyên lý tự có, không sinh, không diệt, vĩnh viễn trường tồn, theo quan điểm của đạo Phật.
      Những nét đẹp của thiếu nữ, tình yêu, buồn, vui, mưa , gió... ở đây ta hiểu theo nguyên lý  Chân như.
Các bài khác: